Chiếm đoạt 370 cây vàng rồi giả làm ô sin

20:50 31/03/2014
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nga (50 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, nguyên Phó phòng tín dụng Agribank Đắk Lắk - Chi nhánh Kim Ngân) 17 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, sau những lần đến Ngân hàng NN và PTNT Chi nhánh Kim Ngân để giao dịch mua bán vàng, giữa bà Nguyễn Thị Kim Thanh (60 tuổi, trú tại số nhà 224, đường Hoàng Diệu, TP. Buôn Ma Thuột) và Nga có mối quan hệ thân thiết qua lại.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2008, bà Thanh đã nhiều lần cho Nga mượn vàng để kinh doanh và chuyển tiền để nhờ Nga mua hộ vàng. Tuy nhiên, sau những lần bà Thanh giao tài sản cho Nga, Nga đã sử dụng vào việc trả nợ cá nhân và mua bán vàng trên sàn giao dịch dẫn đến bị thua lỗ mất khả năng trả nợ. Tính đến ngày 16/11/2008, Nga đã chiếm đoạt tổng cộng 370 cây vàng của bà Thanh rồi bỏ trốn.

Để che dấu tung tích, hành vi phạm tội của mình, Nga bỏ trốn vào TP HCM sau đó đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay tên đổi họ, làm gia sư, ô sin ẩn náu.

Đến ngày 19/9/2013, Nga bị Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ

Văn Thành

Ngày 14/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện lấy, vận chuyển 5 đơn vị tạng từ một người hiến chết não để thực hiện ghép cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Đây được không chỉ là một cột mốc lịch sử của ngành y tế ĐBSCL mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng nhân ái.

Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Đào Thị Mỵ (SN 1982, trú thôn Sài Thị, xã Chí Linh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 6 chiếc ô tô tải.

Những “mắt thần” AI đang âm thầm thay đổi diện mạo giao thông Việt Nam. Từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí minh, hàng chục nghìn camera thông minh không chỉ ghi hình vi phạm mà còn dạy con người tính kỷ luật. Khi công nghệ lên ngôi, việc “sợ bị phạt” dần biến thành ý thức tự giác, một cú hích âm thầm nhưng mạnh mẽ đưa xã hội tiến gần hơn đến văn minh giao thông.

Sáu tháng sau khi bị chó cắn, một người đàn ông 30 tuổi ở Tuyên Quang xuất hiện kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo Bộ Y tế, 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã có 58 người tử vong vì bệnh dại tại 18 tỉnh, TP.

Trong thế giới ngày càng bất ổn bởi khủng bố xuyên quốc gia, phổ biến vũ khí hủy diệt và sự vỡ vụn của niềm tin chiến lược, học thuyết tấn công phủ đầu đang trỗi dậy như một công cụ an ninh đầy tranh cãi. Một mặt, nó phản ánh nỗ lực của các quốc gia nhằm chủ động phòng vệ trước những mối đe dọa ngày càng khó lường. Mặt khác, nó đe dọa xói mòn nền tảng pháp lý của trật tự quốc tế, vốn được xây dựng trên nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực trừ khi bị tấn công. Trong vùng xám giữa quyền tự vệ và hành vi gây hấn, luật pháp quốc tế đang phải vật lộn để giữ vai trò điều tiết, trước khi những tiền lệ nguy hiểm được mặc định hóa.

Hai đứa trẻ mồ côi, hai số phận tưởng như sẽ mãi chìm trong gian khó, nay được khoác trên mình sắc phục học viên CAND – đó không chỉ là câu chuyện của tình thương mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và tấm lòng nhân ái của những người chiến sĩ Công an.

Trong thế giới hiện đại, nơi mà mọi thứ của cuộc sống hằng ngày dường như đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, ồn ã và vội vã; bạn đã bao giờ suy nghĩ sẽ sống chậm lại hay chưa?

Với vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như “mạch máu thông tin” của toàn lực lượng, xây dựng nên truyền thống quý báu “Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Kỷ luật - Sáng tạo” đã có từ những ngày đầu kháng chiến, trong điều kiện vô cùng gian khổ, cán bộ chiến sĩ lực lượng Thông tin liên lạc và Cơ yếu Bộ Công an đã đảm bảo thông tin chỉ đạo thông suốt, bí mật, an toàn, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt của dân tộc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文