Cú lừa chạy công chức ngoạn mục ở phố núi

09:00 31/08/2015
Đối tượng "nổ" là cán bộ BQL dự án các tỉnh phía Bắc, giả danh cán bộ của Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể xin cho nhiều người vào làm việc trong các sở, ban ngành, các trường ĐH, CĐ CAND, sau đó lừa chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các nạn nhân...

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Yên Bái cho biết, vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Thành Lâm, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh bên). Quá trình đấu tranh xác định, bằng thủ đoạn giả danh Công an, chạy trường, chạy điểm, Lâm đã gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo tại Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình…

Trước đó, ngày 2/4, Phòng PC45 Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận hồ sơ vụ án từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) chuyển đến, thụ lý theo thẩm quyền. Qua tài liệu điều tra xác minh của Công an huyện Yên Bình, bị can Nguyễn Thành Lâm (31 tuổi, trú tại thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình) sau khi bị khởi tố đã trốn khỏi địa phương. Đến ngày 8/2, đối tượng bị bắt. Cùng thời gian này, khi có đơn tố cáo của nhân dân, các cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Công an TP Yên Bái, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với Lâm, sau đó chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thụ lý.

Đối tượng Lâm tại cơ quan Công an.

Trong vụ án này, thủ đoạn phạm tội của Lâm rất tinh vi. Để đánh vào lòng tin của những người bị hại, Lâm giới thiệu là cán bộ Ban Quản lý dự án các tỉnh phía Bắc; người nhà của các cán bộ cao cấp trong Bộ Công an rồi giả danh cán bộ của Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ xã hội, có thể xin cho nhiều người vào làm việc trong các sở, ban ngành của tỉnh Yên Bái, các trường đại học, cao đẳng, trung học Công an nhân dân và một số trường đại học khác. Để tạo lòng tin đối với những gia đình có nhu cầu xin việc và đi học, Lâm tìm cách xây dựng mối quan hệ với một số người thân quen để họ làm trung gian môi giới tìm người có nhu cầu xin việc làm, đi học sau đó thông qua đó chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Tại huyện Yên Bình, khoảng tháng 9/2012, bằng thủ đoạn xin việc, Lâm hứa hẹn xin cho con trai bà Đỗ Thị V (cư trú tại huyện Yên Bình) vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, chiếm đoạt 55 triệu đồng. Cũng bằng thủ đoạn như trên, Lâm chiếm đoạt của ông Nguyễn Hữu X (cư trú huyện Yên Bình) 115 triệu đồng, khi nhận xin cho con trai ông này vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái…

Không dừng lại ở đó, tháng 8-2013 bằng thủ đoạn lo chạy điểm thi Đại học Y Thái Nguyên, đối tượng tiếp tục chiếm đoạt của chị Trần Thị L (cư trú tại huyện Yên Bình) 70 triệu đồng. Tại TP Ninh Bình, trong tháng 7/2014, qua mối quan hệ với một số người quen tại đường Hùng Vương (TP Ninh Bình), Lâm giới thiệu đang làm việc tại Bộ Công an có khả năng xin được việc làm trong ngành Công an, Trường Trung học Cảnh sát nhân dân… lừa chiếm đoạt của ông Nguyễn Đình S (ở Ninh Bình) 230 triệu đồng; anh Trần Sỹ L (ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) 350 triệu đồng. Tổng cộng, Lâm chiếm đoạt được 420 triệu đồng.

 Để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội, Lâm nghiên cứu, tìm tòi chỉ tiêu tuyển dụng của các ban, ngành. Khoảng đầu năm 2014, Lâm biết Sở Y tế và Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ thi tuyển công chức y tế vào làm trong các cơ quan, đơn vị y tế của tỉnh Yên Bái. Với mục đích chiếm đoạt tài sản, Lâm đưa thông tin anh ta có một số mối quan hệ quen biết, có thể chạy vào công chức với giá 150 triệu đồng. Người có nhu cầu phải đặt trước một số tiền, số còn lại sẽ đưa sau khi có quyết định.    

Tháng 6/2014, Lâm loan tin có chỉ tiêu làm công chức tại Đài Truyền hình tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái, Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái với chi phí từ 100 đến 200 triệu đồng. Thông qua những người thân quen giới thiệu, Lâm đã chiếm đoạt được của chị Nguyễn Thị Hồng T.; bà Lâm Thị D. và anh Nguyễn Xuân H. (đều trú tại TP Yên Bái) hơn 200 triệu đồng.

Trắng trợn hơn, Lâm còn đưa ra các thông tin là có quan hệ với nhiều người ở Bộ Công an, có khả năng xin được người vào làm việc tại Trại giam Hồng Ca và Công an tỉnh Yên Bái các trường học viện và trung cấp trong lực lượng vũ trang. Các trường hợp xin vào phải chi phí từ 300 đến 350 triệu đồng. Họ phải đặt cọc trước số tiền là 200 triệu đồng, trả hết tiền khi có quyết định đi làm.

Ngoài ra, đối tượng còn chiếm đoạt 1.550 triệu đồng của 8 người ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ có nhu cầu xin cho người nhà phúc khảo điểm thi, các trường học viện của lực lượng vũ trang để đủ điểm vào học hệ trung học lực lượng vũ trang. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Lâm đều dùng để tiêu xài cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文