Chiêu lừa đảo mới của nhóm đối tượng bán mỹ phẩm

08:56 28/07/2010
Thành, Lân, Trường và Dung có màn lừa ngoạn mục là "tặng" cho chị Hằng 2 triệu đồng vì đã “môi giới” chúng bán được mỹ phẩm. Khi "con mồi" mắc câu, Lân đòi Dung và Trường phải trả đủ số tiền mới bán hàng, còn Dung và Trường tỏ vẻ tiếc rẻ để chèo kéo vay tiền của chị Hằng. Cả tin, chị Hằng đã đưa cho chúng hơn 10 triệu đồng…

Lúc đó khoảng 9h45' sáng 14/7 chị Lê Thị Hằng, chủ cửa hàng kinh doanh bia rượu ở phố Mạc Thị Bưởi, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương đang lúi húi dọn dẹp thì có một vị khách trung tuổi, vóc dáng mảnh dẻ tìm vào mua rượu.

Trong  lúc chị loay hoay giới thiệu mặt hàng thì có một thanh niên khác tìm đến, gạ bán mỹ phẩm với giá rẻ nhưng chị Hằng từ chối. Khi tên này vừa bỏ đi thì có một phụ nữ vào cửa hàng, chị ta tò mò gọi gã bán mỹ phẩm quay lại để xem hàng… Sau đó, bọn chúng kẻ mua, người bán thỏa thuận giá cả. Chẳng hiểu thế nào, chị Hằng lại bị cuốn vào cuộc mua bán của chúng. Sau khi hào phóng "tặng" chị Hằng 2 triệu đồng vì đã có công môi giới giúp họ mua được một lô hàng rẻ, hai người đàn bà đã ngỏ ý vay của chị Hằng hơn 10 triệu đồng để trả cho đối tượng bán hàng. Chị Hằng đã đồng ý và yên tâm ngồi chờ chúng mang tiền đến trả…

Chỉ đến khi các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương ập vào, chị Hằng mới biết mình bị rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp là Nguyễn Ngọc Lân, 39 tuổi, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) và Lê Quang Thành, 42 tuổi, trú tại khu 2, phường Hồng Gia, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Được biết, Lân và Thành đều là những đối tượng có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của chúng có 4 tên, hoạt động liên tục ở nhiều địa bàn. Tiếp tay đắc lực cho chúng trong các phi vụ lừa đảo có Đoàn Thị Trường, 44 tuổi, là vợ của Thành.

Theo lời khai của Lân và Thành, 9h ngày 14/7, Thành cùng vợ là Trường, Lân và Dung bàn nhau đi lừa. Đối tượng bọn chúng nhằm vào là chủ cửa hàng rượu của chị Hằng ở số 64, phố Mạc Thị Bưởi. Trường đóng vai là khách mua rượu, Lân là kẻ ăn trộm được mỹ phẩm xịn của gia đình mang đi bán với giá rẻ, còn Dung là vị khách mua mỹ phẩm. Để đánh lừa người bị hại, trước khi vay tiền, chúng có một màn lừa ngoạn mục là "tặng" cho chị Hằng 2 triệu đồng. Khi "con mồi" đã mắc câu, Lân đòi Dung và Trường phải trả đủ số tiền mới bán hàng, còn Dung và Trường tỏ thái độ tiếc rẻ để chèo kéo vay tiền của chị Hằng.

Vậy là cả tin, chị Hằng đã đưa cho chúng hơn 10 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Lân còn lừa chiếm đoạt của chị Hằng một chai rượu Chivas giá 1,8 triệu đồng, bằng thủ đoạn mua hàng nhưng để Trường quay lại trả tiền…

Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố Lân và Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các vụ chiếm đoạt tài sản khác do bọn chúng gây ra

Xuân Mai

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文