Chủ quán “Nhắng nướng” bị phạt 12 tháng tù vì làm nhục người khác

16:55 02/10/2020
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện 12 tháng tù, bị cáo Vân - nhân viên quán nướng 9 tháng tù cùng về tội làm nhục người khác.

Ngày 2/10, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử lưu động vụ án làm nhục người khác tại Nhà văn hoá khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại TP Bắc Ninh) và bị cáo Lăng Văn Vân (SN 1993, quê Vĩnh Phúc) bị truy tố về tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS năm 2015). 

Bị cáo Thiện là chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện (ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Vân là nhân viên quán nướng này. Thiện và Vân bị truy tố trong vụ ép khách hàng là chị D.T.H (SN 1993) quỳ gối xuống sàn nhà xin lỗi chủ quán vì chê đồ ăn trong quán có sán. 

Vụ án khiến dư luận rất bất bình về cách hành xử của chủ quán và nhân viên quán đối với khách hàng. Phiên toà thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi diễn biến.

Hai bị cáo Thiện (đứng) và Vân tại phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Bắc Ninh, đêm 17/8, chị H cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) do Thiện làm chủ. Trong lúc ăn, chị H phát hiện trong món lòng non có sán nên đã gọi nhân viên để phản ánh. 

Nhưng do sự việc không được giải quyết thỏa đáng nên chị H thanh toán tiền rồi về nhà, sau đó đăng tải sự việc lên nhóm Facebook “Đồ ăn vặt Bắc Ninh”. Đọc được thông tin này, vợ chồng Thiện đã liên lạc với chị H để trao đổi về việc đăng thông tin lên Facebook. Tối 18/8, chị H chủ động tìm đến quán ăn của Thiện để nói chuyện.

Tại đây, Thiện yêu cầu chị H phải quỳ xuống nền nhà nói chuyện rồi liên tục chửi bới, đe dọa chị H, sau đó bắt chị ký bản tường trình với nội dung xin lỗi, đính chính thông tin đã đăng trên Facebook. Ngoài ra, Thiện còn tát vào mặt chị H. Quá trình làm nhục chị H, Thiện đưa điện thoại di động của mình cho Vân quay video toàn bộ diễn biến vụ việc và phát trực tiếp trên Facebook “Nhắng Nướng Hiền Thiện”. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thiện và Vân.

Tại phiên xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi đã gây ra đối với chị H. Thiện khai, sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo đã chủ động bàn bạc với gia đình tới gặp và bồi thường chị H số tiền 5 triệu đồng.

Khai tại toà, chị H vẫn chưa hết ám ảnh và nhiều lúc khóc nghẹn ngào khi kể lại diễn biến sự việc. Chị H cho biết, sau khi đoạn clip phát trực tiếp trên Facebook về việc bị làm nhục đã khiến chị hoảng loạn, nhiều ngày không dám ra khỏi phòng, không dám gặp ai vì xấu hổ. 

Tuy nhiên đến nay, chị nhận thấy các bị cáo hối lỗi, gia đình bị cáo nhiều lần tới động viên, xin lỗi và bồi thường tiền. Chị H đề nghị hai bị cáo cam kết trước HĐXX và trước nhân dân có mặt theo dõi phiên toà rằng, khi vụ án kết thúc thì không còn oán hận hay hành vi trả thù gì. Nếu gia đình chị có xảy ra sự việc gì thì các bị cáo phải chịu trách nhiệm. 

Kết thúc phần trình bày của mình, chị H đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo để họ sớm được hòa nhập với cộng đồng. Về trách nhiệm dân sự, chị H không có yêu cầu gì.

Bị hại tại phiên xử.

Trước bục khai báo, bị cáo Thiện gửi lời xin lỗi tới chị H và gia đình chị và mong được tha thứ. Bị cáo Thiện cũng xin lỗi cộng đồng mạng và thừa nhận hành vi của mình là bồng bột, thiếu suy nghĩ, đồng thời mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. 

“Bị cáo cam kết sau khi chấp hành án xong sẽ tập trung làm ăn, nếu có hành vi gì ảnh hưởng tới gia đình chị H, bị cáo sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, bị cáo Thiện nói. 

Giống như bị cáo Thiện, bị cáo Vân cũng gửi lời xin lỗi tới chị H cùng gia đình chị và hứa sẽ không tái phạm, không trả thù hoặc có hành động gì gây ảnh hưởng tới chị H và gia đình chị sau phiên toà này. 

Nói lời sau cùng, hai bị cáo Thiện và Vân đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình. Hai bị cáo mong gia đình bị hại, gia đình bị hại và cộng đồng mạng tha thứ, mong HĐXX cho hưởng sự khoan hồng để sớm trở về hòa nhập với xã hội. 

Sau khi nghị án, HĐXX nêu quan điểm, bị cáo Thiện đã có 10 năm kinh doanh nên hơn ai hết phải hiểu được sự quan trọng của đạo đức và chữ tín. Tuy nhiên, bị cáo lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, làm nhục người khác khi được phản ánh về chất lượng đồ ăn rồi quay clip để phát tán trên không gian mạng. 

Nhìn hình ảnh bị hại trong tủi nhục phải quỳ trước mặt bị cáo và thái độ bị cáo hả hê về hành vi của mình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Không chỉ làm nhục bị hại, gia đình bị hại mà hành vi của bị cáo còn làm xấu đi hình ảnh người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...

“Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến nhân phẩm, uy tín, danh dự của người khác, gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong nhân dân. Các bị cáo dù biết hành vi của mình gây ra là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình làm nên cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, qua đó để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội” HĐXX nhấn mạnh. 

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Thiện có vai trò cao hơn khi trực tiếp bắt bị hại quỳ gối xuống sàn nhà, tát vào mặt bị hại, sử dụng lời nói để sỉ nhục bị hại rồi dùng điện thoại phát trực tiếp lên Facebook. Còn bị cáo Vân là người cầm điện thoại để quay clip, viết sẵn nội dung trong giấy cam kết để ép bị hại ký nên có vai trò đồng phạm giúp sức. 

Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiện 12 tháng tù, bị cáo Vân 9 tháng tù cùng về tội làm nhục người khác.

Nguyễn Hưng

Với 8 bàn thắng sau 5 trận đấu liên tiếp, Nguyễn Xuân Son đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương. Người hâm mộ kỳ vọng tiền đạo này có thể cùng ĐT Việt Nam thắng cách biệt 5 bàn trước Malaysia, thay vì chờ đợi AFC xử thua người Mã.

Sáng 1/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra trên địa bàn làm 2 thanh, thiếu niên đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Hơn nửa thế kỷ trông ngóng, chờ đợi, mới đây, gia đình bà Trịnh Thị Mệch, ở xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa đã vỡ òa trong niềm vui khôn xiết khi đón hài cốt của người em trai là liệt sĩ Trịnh Văn Hai (sinh năm 1952) trở về quê hương, đất mẹ.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Trần Vũ (SN 2006, trú Tổ 11, phường Thục Phán) và Hoàng Ngọc Huân (SN 2006, trú Tổ 3, phường Nùng Trí Cao) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, theo Điểm a Khoản 3 Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Người ta nói Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) từng là “làng phở” truyền thống. Nhưng nay ở làng có 3 quán phở đang hoạt động thì 2 quán treo biển “phở Nam Định”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, trong đó dự kiến các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu thí sinh đăng ký các ngành Sư phạm từ nguyện vọng thứ 4 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển.

Ngày 5/2, Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức hết hiệu lực. Nếu không có gia hạn hoặc một cơ chế thay thế được thiết lập trước thời điểm này, thế giới sẽ bước vào lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1970 không còn bất kỳ hiệp ước song phương nào giới hạn kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất toàn cầu.

Chào mừng mùa xuân mới, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, tối 31/1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ và học sinh tiểu học đã có đêm biểu diễn đặc biệt phục vụ nhân dân và du khách tại khu vực trước Tượng đài “CAND vì dân phục vụ”, phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Với chủ đề “Giao thông an toàn – Thành phố thông minh”, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2026 với quyết tâm từng bước xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文