Chữa bệnh bằng vỗ, bóp rồi cho uống nước lã

10:57 27/09/2007

Phương pháp trị bệnh của Lê Thị Hơn cực kỳ đơn giản, con bệnh đến gặp “bà thầy” nói đau chỗ nào thì Hơn vỗ, bóp vào chỗ đó rồi dùng tay khuấy vào ly nước lã cho họ uống là xong. Vì vậy người ta còn gọi Hơn là "bà thầy nước lạnh".

18h ngày 25/9, UBND xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tổ chức họp dân để công khai hành vi tổ chức chữa bệnh trái phép mang màu sắc mê tín dị đoan của bà Lê Thị Hơn.

Lê Thị Hơn, 40 tuổi (còn gọi là bà Tám Hơn) HKTT ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang làm nghề mua bán vật liệu xây dựng (cát, đá...) trên sông. Theo lộ trình chuyên chở cát đá, bà Tám Hơn đã tổ chức chữa bệnh trái phép ở nhiều địa phương. Phương pháp trị bệnh của Hơn cực kỳ đơn giản, con bệnh đến gặp “bà thầy” nói đau chỗ nào thì Hơn vỗ, bóp vào chỗ đó rồi dùng tay khuấy vào ly nước lã cho họ uống là xong. Vì vậy người ta còn gọi Hơn là "bà thầy nước lạnh".

Tháng 4/2007, Hơn đến tạm trú ở cụm dân cư mới thuộc ấp 4, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước và lại tổ chức trị bệnh bằng nước lạnh, lôi kéo nhiều con bệnh ở nơi khác về gây ra tình trạng mất trật tự tại nơi này.

Theo chính quyền địa phương cho biết, thì thủ đoạn của Hơn là dùng chiêu bài từ thiện, chữa bệnh không lấy tiền đồng thời dùng những đối tượng cò mồi giả làm con bệnh mắc những chứng nan y đến cho "bà thầy" vỗ, bóp vài cái, cho uống ly nước lạnh rồi tuyên bố là đã hết đau, hết bệnh để lừa bịp những người dân nghèo nhẹ dạ, cả tin.

Số con bệnh tụ tập ngày càng đông ở cụm dân cư mới này kéo theo một số hàng quán mở ra nên Hơn có thêm một nhóm người theo đuôi vì quyền lợi. Do vậy khi chính quyền địa phương mời làm việc thì bà ta tỏ ra xấc láo, thậm chí có nhiều lời lẽ thô tục tại trụ sở chính quyền.

Cao điểm trong hai tuần gần đây, số người kéo đến nhà  Hơn để trị bệnh mỗi ngày lên đến hơn 200 người khiến tình trạng ANTT và giao thông càng phức tạp. Họ phóng uế bừa bãi ở bất cứ nơi nào có thể được kể cả vào trong trường tiểu học mới xây dựng gần đây cho 170 em học sinh ở xã.

Việc tụ tập các con bệnh như trên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của cụm dân cư và có nhiều khả năng dẫn đến các bệnh dịch truyền nhiễm nên người dân đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu chính quyền dẹp bỏ tụ điểm trị bệnh trái phép này.

Qua nhiều lần vận động giáo dục nhưng trước thái độ ngoan cố của Hơn, UBND xã Thạnh Tân đã xin ý kiến cấp trên và tổ chức họp dân công khai để vạch trần hành vi của "bà thầy nước lạnh" Lê Thị Hơn.

Căn cứ vào Nghị định 150/CP và Nghị định 45/CP của Chính phủ, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt và cấm bà Hơn không được tiếp tục tổ chức trị bệnh. Ngoài ra, UBND xã cũng đang kiến nghị lãnh đạo cấp trên thu hồi đất mua trái phép và tự ý xây dựng nhà ở của bà Lê Thị Hơn.

Trở lại cuộc họp công khai buổi tối 25/9 ngay trước địa điểm trị bệnh tại nhà Hơn. Mặc dù có hơn 10 người dân đứng lên tố cáo, phản đối việc làm của bà Tám Hơn nhưng bà ta vẫn ngông nghênh và đưa ra hai đối tượng trong phe cánh lên tiếng ủng hộ bằng những câu chuyện hoang đường. Khi thấy không được ai đồng tình thị Hơn lại đăng ký lên diễn đàn. Sau khi kể lể rằng mình chỉ trị bệnh từ thiện giúp đời, nhờ có việc trị bệnh bà con xung quanh mới mở quán xá buôn bán kiếm tiền... Hơn lại khoe mình có giấy chứng nhận xoa bóp (học ở TP Hồ Chí Minh). Khi hỏi ra mới biết là loại giấy chứng nhận mà những cô gái xin làm nữ kỹ thuật viên cho các cơ sở massage phải nộp vào hồ sơ xin việc.

Đến cao trào phát biểu,  Hơn quên cả việc đang đứng trước đám đông nên văng tục tự nhiên khiến ai cũng lắc đầu. Thị Hơn nói: "...Tôi không cần biết ai bệnh gì, cứ đến là tôi bóp còn hết hay chết là do trời, tại họ tìm tới tôi chứ tôi đâu có kêu...".

Không biết chữ nào nhưng Hơn tỏ ra ma mãnh trong việc lôi kéo những người dân nghèo bằng vật chất và chiêu bài từ thiện. Theo một số thông tin ở địa phương thì Hơn không lấy tiền những người nghèo nhưng các con bệnh nào giàu có thì được đưa lên lầu chữa riêng.

Qua xác minh thì năm 2006 Hơn cũng tổ chức trị bệnh trái phép ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, bị chính quyền địa phương lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn tái phạm nên tháng 8/2006 đã bị xử lý hành chính và trục xuất khỏi địa phương.

Việc chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan, phản khoa học đã từng xảy ra ở nhiều nơi và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người. Tuy nhiên, nhiều người dân nghèo, ít học vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của nó mà lại tin vào những lý luận hoang đường của các đối tượng như Lê Thị Hơn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh về những việc liên quan khác và có biện pháp cứng rắn với thái độ ngoan cố không tuân thủ pháp luật của Lê Thị Hơn

Nguyễn Đặng

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文