Chuyện 100 cảnh sát lùng bắt kẻ sát nhân máu nóng
Kẻ sát nhân máu nóng
Chiều 9/5/2009, tất cả khu vực bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai và cả những vùng xung quanh choáng váng với án mạng của chị Lê Thị Hải Yến, là nhân viên làm việc tại nhà ăn của bệnh viện. Nạn nhân bị hung thủ đâm ngay tại khu vực làm thức ăn của bệnh viện. Với 2 nhát dao xuyên thấu ngực, nạn nhân đã không còn cơ hội cấp cứu.
Kẻ sát nhân rất táo bạo gây án ngay vào buổi chiều và lúc đó còn có một người bạn của chị Yến tại hiện trường. Sau khi gây án hung thủ đã nhẩy qua tường rào và chạy trốn. Với hành động quá manh động và theo lời khai của nhân chứng thì kẻ sát nhân đó là Trương Hoàng Tuệ, một người cũng có quen biết với chị Yến.
Đêm mùng 10/5, sau khi đã bán hai chiếc điện thoại để lấy tiền hút chích, Tuệ bắt đầu bơi qua sông Hồng sang Trung Quốc để tránh sự truy lùng của cơ quan Công an. Do địa bàn đồi núi quá hiểm trở nên việc truy lùng Tuệ gặp rất nhiều khó khăn. Trở về Lào Cai từ ngày 11 nhưng cho đến vài ba ngày sau cơ quan điều tra vẫn chưa thể tìm được vị trí lẩn trốn của Tuệ.
Trưa 14/5, khi đang chăn trâu tại khu đồi thuộc xã Tân Thượng, chị Triệu Thị Mắn người địa phương đã tình cờ gặp Tuệ đang ẩn nấp. Do đã được cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo có kẻ sát nhân đang lẩn trốn tại khu vực này nên chị Mắn thấy Tuệ rất đáng nghi ngờ. Tuệ chủ động nói với chị Mắn rằng mình chính là kẻ giết người mà Công an đang truy đuổi và đề nghị chị Mắn không được nói cho ai biết.
Với một người phụ nữ miền rừng lại rất thiếu bản lĩnh nên chị Mắn vừa chạy xuống đồi vừa la hét: "Kẻ giết người đây rồi mọi người ơi". Ngay lập tức lúc đó, Tuệ chạy theo chị Mắn dùng con dao giết chị Yến mang theo mình đâm rất nhiều nhát vào chị Mắn, khiến chị chết ngay tại chỗ.
Tuệ sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Ninh Bình, bố Tuệ là một trưởng phòng giáo dục của huyện nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên đã tự tử chết khi Tuệ còn rất nhỏ. Sau đó mẹ Tuệ đưa mấy anh em lên Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai để sinh cơ lập nghiệp. Mẹ của hắn là người nông dân chân chất, thật thà. Bản thân các anh chị em của hắn đều là những người hiền lành làm ăn lương thiện.
Tuệ là con thứ ba trong gia đình, đi ngược với truyền thống gia đình hắn rất ăn chơi, thường xuyên tụ tập bạn bè khiến cho bố mẹ điêu đứng. Có một thời gian Tuệ đi học một trường trung cấp kỹ thuật, do không xin được công ăn việc làm nên hắn đã lao vào chơi bời. Với thói ăn chơi sa đọa không bao lâu hắn đi vào con đường nghiện ngập. Chẳng bao lâu Tuệ lĩnh án gần 10 năm tù vì tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Khi ra tù, hắn vẫn thiêu đốt đời mình trong ma túy và chính cơn nghiện mù quáng ấy đã biến hắn thành kẻ sát nhân máu nóng.
Cuộc vây ráp trong mưa
Nắm bắt được tình hình diễn biến rất phức tạp, kẻ sát nhân rất manh động nếu như kéo dài thời gian hắn lẩn trốn sẽ tiếp tục có người bị hắn sát hại. Ngay trong đêm 14/5, Thượng tá Lương Cao Huỳnh - Phó trưởng phòng PC14, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động tối đa lực lượng của phòng với hơn 40 chiến sĩ cùng xuống hiện trường để lập phương án truy bắt Tuệ trong đêm.
Thượng tá Lương Cao Huỳnh kể lại: "Ngay sau khi xuống địa bàn, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng của phòng cộng với lực lượng của Công an hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên để cùng lập phương án truy bắt Tuệ ngay trong đêm đó".
Với việc huy động lực lượng tối đa, hơn 100 chiến sĩ Công an đã được tập hợp, kết hợp cùng Công an các xã trong địa bàn, dân quân tự vệ và cùng nhân dân ở địa phương tham gia việc truy lùng tên sát nhân Trương Hoàng Tuệ. Thượng tá Lương Cao Huỳnh nói: "Lực lượng tuy đông đảo như vậy nhưng với một địa bàn quá rộng lớn nên việc truy lùng Tuệ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó trời lại mưa rất to".
Với lực lượng như vậy, 31 tổ điều tra đã được thành lập và chia theo các địa điểm, đứng chặn ở các đường mòn để phong tỏa phạm vi lẩn trốn của Tuệ. Mọi hướng đi đều được các tổ điều tra tiến hành phục kích, 2 tổ Cảnh sát giao thông cũng được huy động để rà soát các phương tiện giao thông trên các quốc lộ. Những ngả đường đi Yên Bái, Bảo Hà, Văn Bàn… đều có tổ điều tra phục kích. Mỗi tổ điều tra có 3-6 người với đầy đủ lực lượng từ Công an tỉnh-huyện-xã, dân quân tự vệ và cả người dân.
![]() |
|
Kẻ sát nhân Trương Hoàng Tuệ. |
Thượng tá Lương Cao Huỳnh cũng cho biết: "Đêm 14 và cả ngày 15/5 trời mưa rất to, nhưng các anh em trong tổ điều tra đều cố gắng bám trụ tại điểm phục kích này. Trời mưa to nhưng không ai rời bỏ vị trí của mình, ai có áo mưa thì mặc áo mưa, ai không có thì chặt lá chuối rừng để che tạm".
Các biện pháp nghiệp vụ cũng được áp dụng nhưng do hạn chế bởi trời mưa và lại là buổi đêm nên những dấu vết của Tuệ rất khó phát hiện. Các tổ điều tra vẫn cố gắng bám trụ với điểm chốt chặn của mình, tuy nhiên dấu vết của kẻ sát nhân vẫn chưa hề xuất hiện.
Khoảng rạng sáng 15/5, cơ quan điều tra nhận được thông tin Tuệ xuất hiện ở khu vực gây án chừng 3km theo phía bờ sông. Ngay sau khi nhận được thông tin về dấu vết kẻ sát nhân, các lực lượng đã thu hẹp được phạm vi lẩn trốn của kẻ sát nhân và bắt đầu rà soát từng địa bàn cụ thể. Tuy nhiên, với việc lẩn trốn vào trong rừng thì để phát hiện ra dấu vết của Tuệ vẫn không hề dễ dàng chút nào.
Một mặt cơ quan điều tra vẫn tiến hành siết chặt các điểm phục kích, mặt khác tiến hành rà soát kỹ càng nơi được báo tin có dấu vết của Tuệ. Với địa hình đồi núi nhiều hẻm nhiều hốc, kẻ sát nhân rất dễ dàng lẩn trốn. Nhận thấy việc rà soát như vậy sẽ kém phần hiệu quả, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thành lập những tổ dân cư đứng trên những mỏm cao quan sát. Những tổ dân cư sẽ có nhiệm vụ quan sát những người đi lại trong khu vực khoanh vùng, nếu như phát hiện người lạ lập tức cơ quan điều tra sẽ tiến hành kiểm tra.
Từ sáng sớm, các tổ điều tra, các tổ dân cư đã vào vị trí dựng lên một mạng lưới dày đặc để vây bắt kẻ sát nhân máu nóng, nhưng dấu vết của hắn vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên mọi vị trí đều tập trung cao độ không để lọt bất kỳ một dấu vết lạ thường nào cả.
9h sáng 15/5, tổ dân cư đứng ở trên mỏm núi cao phát hiện ra một đối tượng khả nghi đang lang thang trên đồi sắn. Quan sát kỹ càng thì tổ dân này khẳng định chắc chắn đây chính là kẻ sát nhân đang bị truy lùng và hô to cho các tổ điều tra ở các khu vực xung quanh biết.
Nghe thấy tiếng hô hoán của người dân Tuệ liền bỏ chạy theo hướng bờ sông. Những tổ điều tra ở gần khu vực đó bắt đầu rượt đuổi hắn.
Truy lùng và rượt bắt
Với việc phát hiện ra Tuệ, mọi tổ điều tra đều hướng về khu vực hắn đang chạy. Với bản chất rất lưu manh của mình và bản thân là một người địa phương nên Tuệ không chạy theo hướng những đường mòn mà cắt ngang qua những cánh rừng để tránh những chốt chặn của Công an.
Tuệ chạy xuyên qua những nương sắn của dân chúng và hướng ra bờ sông để tẩu thoát. Rượt đuổi theo Tuệ có một tổ trinh sát, bên cạnh đó các tổ điều tra cũng di chuyển áp sát tới hướng mà tên sát nhân đang bỏ chạy. Quãng đường rượt đuổi dài hơn 4km vượt qua 3 quả đồi Tuệ chạy ra bãi cát ở bờ sông nhằm mục đích nhẩy xuống sông để tẩu thoát. Phán đoán được hướng đi của Tuệ, một tổ Công an xã ở gần đã áp sát Tuệ nhằm khống chế không cho hắn nhảy xuống sông. Tuy nhiên, khi bị đồng chí Công an xã áp sát, Tuệ đã cầm dao định chém, trong lúc đồng chí Công an xã né tránh thì Tuệ tiếp tục ra bờ sông để tẩu thoát. Trên đoạn đường chạy ra bờ sông Tuệ đã kịp cởi quần áo vứt trên bờ cùng con dao gây án để dễ dàng tẩu thoát.
Tuệ nhảy xuống sông khi mà dòng nước chảy khá mạnh, Thượng tá Lương Cao Huỳnh cho biết: "Do mấy ngày mưa nhiều nên nước sông chảy rất mạnh, chính lúc này bản thân tôi rất lo cho tính mạng của Tuệ vì sợ dòng nước xoáy sẽ cuốn hắn đi. Tuệ là một người rất khôn ngoan, hắn không bơi ngược sông để lên cầu Bảo Hà, cũng không bơi xuôi dòng ra phía bãi cát vì ở những địa điểm đó đều có trinh sát của mình phục kích. Chính vì vậy, Tuệ đã bơi ngang sông để sang bờ bên kia. Ở bờ bên kia, trinh sát của mình chưa có ai phục kích nên các tổ điều tra lại thực hiện phương án rượt đuổi bằng cách phóng xe sang bên đó chờ bắt".
Vượt sông trong dòng nước xoáy nhưng Tuệ bơi khá nhanh, các trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai, dẫn đầu là Thượng tá Lương Cao Huỳnh đã dùng ôtô để đi theo đường bộ vượt cầu Bảo Hà để rượt đuổi Tuệ.
Thượng tá kể tiếp: "Lúc đó, do Tuệ đã nhảy xuống sông, mình lệnh cho các trinh sát không được nhảy theo vì dòng nước chảy rất siết nhằm đề phòng những trường hợp bất trắc. Ngay lúc đó tôi cùng một số anh em trinh sát đã dùng ôtô đi theo hướng đường bộ, đi theo lối cầu Bảo Hà để sang đón đầu Tuệ ở đầu bên kia. Nhưng lúc đó do dân chúng quá hiếu kỳ tập trung rất đông nên việc di chuyển bằng ôtô gặp khó khăn. Để giải quyết tình hình đó, tôi đã bảo các trinh sát dùng xe máy để chạy sang. Quãng đường từ bờ bên này phía Tuệ sẽ bơi sang ở bờ bên kia cách khá xa do phải đi qua cầu Bảo Hà nên các anh em phải chạy đua với thời gian, nếu như mình sang chậm Tuệ sẽ lẩn trốn vào rừng, lúc đó việc truy bắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn".
Hai bên rượt đuổi nhau, một phía dưới sông, phía bên kia chạy xe bằng đường bộ, tuy nhiên bằng sự cố gắng của mình, các trinh sát của Phòng PC14 Công an tỉnh Lào Cai đã sang kịp đúng lúc Tuệ vừa bơi đến bờ. Kẻ sát nhân bị khống chế ngay lúc đó và cuộc truy đuổi kết thúc
