Những dấu vết tố kẻ sát hại dã man 3 bà cháu ở Bình Dương

13:10 30/04/2019
Luận khai nhận, thường xuyên đến quán nước bà Cúc để uống cà phê. Tại đây, Luận đã mở phim có nội dung sex trên điện thoại để xem nên bị bà Cúc và chị Nhi phàn nàn. Nghĩ là bà Cúc và chị Nhi coi thường mình, Luận tức giận và tìm thời điểm trả thù.

Công an thu thập dấu vết và phong tỏa hiện trường vụ án

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban chuyên án, cho biết: Để bắt giữ được kẻ sát nhân Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, hiện trường vụ án sát hại gia đình bà Đào Thị Thu Cúc tập trung đông người. Thủ phạm tìm đủ mọi cách xóa dấu vết quá trình gây án.

Thông tin về thủ phạm rất mịt mờ. Thủ phạm đột nhập từ mái nhà bà Cúc xuống để gây án dã man. Đối tượng đã lấy dây kẽm cột các cửa phòng trọ và nhà dân xung quanh, phòng ngừa hành vi của mình bị phát hiện. Mở rộng điều tra hiện trường hơn 150m, Công an mới phát hiện và thu giữ thêm được 1 dao Thái Lan, 1 chìa khóa, 1 dao quắm tại bãi đất trống.

Đối tượng Luận

Trinh sát N.T, kể lại: “Gia đình bà Cúc sống rất hiền hòa và chưa từng to tiếng với bà con lối xóm. Tổ trinh sát khác tiến hành thu thập, sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, sử dụng trái phép chất ma túy nghi vấn sát hại ba nạn nhân. Qua đó, trinh sát phát hiện được Luận. Nam thanh niên này sống cách nhà nạn nhân hơn 100m. Luận là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng có biểu hiện nghiện ma túy, cờ bạc ở địa phương”.

Luận được sinh trưởng trong gia đình có 6 anh, chị em và có hoàn cảnh khó khăn. Do gia đình đông con, Luận học đến lớp 6 phải bỏ học và chơi bời lêu lổng cùng đám trẻ bụi đời trong khu phố. Hàng ngày, Luận làm đủ mọi nghề kiếm sống nhưng vẫn không đủ tiền cho những thú chơi “thâu đêm, suốt sáng” ở những quán nhậu, tiệm game trên địa bàn. Luận nghiện ma túy nên hàng xóm ai nhìn cũng tránh xa. Không chỉ vậy, Luận còn đam mê cờ bạc. Nhiều lần, Luận bị chủ nợ truy tìm. Từ một nguồn tin quý giá, trinh sát còn phát hiện trên người Luận có một số dấu vết xây xát mới nghi bị sự chống cự của các nạn nhân gây ra.

Như Báo CAND đã đưa tin, trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã tổ chức họp khẩn để đánh giá từng tài liệu, chứng cứ. Đặc biệt, dấu vết chứng tỏ Luận có mặt tại hiện trường vụ án và gặp phải sự kháng cự của nạn nhân. Từ nhận định trên, Công an đã bắt giữ Luận để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Thoạt đầu, Luận tỏ ra khá bình tĩnh và ráo hoảnh không nhận tội. Tuy nhiên, điều tra viên đưa ra các lập luận về các dấu vết, chứng cứ thu thập được từ hiện trường vụ án, bất minh về thời gian của Luận. Khi đó, Luận mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội. 

Qua đấu tranh, Luận khai nhận, thường xuyên đến quán nước bà Cúc để uống cà phê. Tại đây, Luận đã mở phim có nội dung sex trên điện thoại để xem nên bị bà Cúc và chị Nhi phàn nàn. Nghĩ là bà Cúc và chị Nhi coi thường mình, Luận tức giận và tìm thời điểm trả thù. Khoảng 0h ngày 24-4, Luận mang theo hung khí gây án. Luận dùng kẽm cột trái cửa các phòng trọ, nhà dân xung quanh rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. 

Lúc này, bà Cúc thức dậy. Thấy vậy, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục ra tay sát hại chị Nhi và cháu Ngân. Gây án xong, đối tượng trở về nhà tắm rửa, vứt bỏ hung khí nhằm xoá các dấu vết, phi tang vật chứng.

C.Bình

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文