Chuyện chưa kể về vụ truy bắt trùm tội phạm Dũng "Ben"

10:19 22/10/2012
Theo chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Dương chia làm hai mũi tiến công: Một hướng đến TP Hà Nội để xác định nơi ẩn nấp của Dũng "Ben" cùng người tình, hướng khác đến tỉnh Quảng Nam để truy tìm tung tích người tình thứ hai của Dũng. Quả nhiên, khi lực lượng Công an tìm được H. tại Quảng Nam thì người phụ nữ này cũng tiết lộ Dũng "Ben" đã ngủ qua đêm tại nhà chị rồi đi trước đó vài giờ.

Để bắt được trùm giang hồ Dũng "Ben", các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Bình Dương đã phải xác minh hàng trăm mối quan hệ của hắn ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước, đặc biệt là mối quan hệ từ cô "bồ nhí" xuất thân diễn viên múa, sau này danh tính được xác định là Dung "lừa".

Trò chuyện cùng chúng tôi, đồng chí Phạm Quốc Thu, trinh sát Phòng PC52 nhớ lại: Vào ngày 6/5/2011, tại doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo (ngụ khu phố 2, phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) xảy ra vụ án giết người do Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “Ben”, 47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu gây án. Băng nhóm của Dũng đã bắn chết anh Phan Văn Lan (SN 1971, chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo).

Dũng "Ben" với những hình xăm vằn vện trên người.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 26/2/2012, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã  lập chuyên án để tập trung điều tra, truy bắt Dũng "Ben". Sau đó, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC52 Bình Dương ngày đêm đeo bám tại địa bàn nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… để xác minh hàng trăm mối quan hệ của Dũng "Ben". Tuy nhiên, công tác điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn, có lúc rơi vào bế tắc. Hầu hết các lần trinh sát đến thì Dũng đều đi trước đó vài giờ.

Theo thông tin từ các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương, các trinh sát Phòng PC52 còn phát hiện: Trước khi gây ra vụ án trên thì Dũng đã từng chung sống như vợ chồng với Võ Thị Thúy Dung (tức Dung "lừa", 50 tuổi, tạm trú 266/81/21 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, các trinh sát đến địa điểm trên thì được người dân cho biết, cách đây vài giờ có một người đàn ông có đặc điểm nhân dạng giống Dũng "Ben" đã cùng Dung "lừa" đi đâu không rõ. 

Từ đây, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xác minh thì được biết, Dung "lừa" nguyên quán ở tỉnh Nam Định và đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 2, Cống Đục, Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Khi các trinh sát ra đến TP Hà Nội thì hành tung của Dung "lừa" đã bặt vô âm tín.

Tiến hành mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã xác định từ ngày Dũng "Ben" gây án giết người tại Bình Dương thì Dung "lừa" không còn xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cũng thường xuyên liên lạc với anh N. để nhận tiền tiêu xài.

Từ đây, Dung cung cấp cho anh N. địa chỉ gửi tiền là nhà số 3, ngõ 292, đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (TP Hà Nội). Đặc biệt hơn, cơ quan Công an còn xác định được một tình nhân khác của Dũng "Ben" tên là H. (khoảng 40 tuổi, hiện đang sinh sống tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Qua tổng hợp các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đủ cơ sở xác định Dũng "Ben" cùng Dung "lừa" đang ở tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (TP Hà Nội).

Theo chỉ đạo của Ban chuyên án, lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Dương gồm các đồng chí: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Minh Hồng, Phạm Quốc Thu và Đỗ Thanh Phong chia làm hai mũi tiến công (một hướng đến TP Hà Nội để xác định nơi ẩn nấp của Dũng "Ben" cùng người tình, hướng khác đến tỉnh Quảng Nam để truy tìm tung tích người tình thứ hai của Dũng). Quả nhiên, khi lực lượng Công an tìm được H. thì người phụ nữ này cũng tiết lộ Dũng "Ben" đã ngủ qua đêm tại nhà chị rồi đi trước đó vài giờ.

Theo kế hoạch phá án, ngày 13/8, khi phát hiện Dũng có mặt tại ngôi nhà số 3 ngõ 292 Nghi Tàm, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội phối hợp với tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dũng tại địa điểm trên

M.Xuân

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文