Cô bé 15 tuổi và gã hàng xóm đốn mạt

08:41 05/09/2006
Lừa chị D. - mẹ cháu Ng. - là đưa cháu về nhà, Thiều đưa Ng. vào một hốc đá, dùng lời lẽ ngọt ngào định chiếm đoạt đời con gái của cháu. Thấy Ng. phản đối, Thiều đã cưỡng hiếp và doạ giết nếu cháu dám tố cáo.

Ngày 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại huyện Mộc Châu.

Cứ nghĩ đến cảnh em Đinh Thị Ng. (hơn 15 tuổi) ở bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) ngồi trình báo với điều tra viên nhưng chỉ khóc, mãi không nói câu gì khiến chúng tôi chạnh lòng. Trong một đêm mưa gió, đường trơn lầy lội giữa khu rừng vắng, Ng. - khi ấy mới hơn 15 tuổi đã bị Lường Văn Thiều (26 tuổi) - gã hàng xóm dâm ô cướp mất đời con gái.

Chuyện đau lòng xảy ra cách đây 2 tháng. Bố dượng Ng. là Trần Văn Th. (34 tuổi) mời Lường Văn Thiều đến lán nương ăn cơm để mai đi xẻ gỗ cùng. Trong bữa ăn có cả mẹ và em gái Ng. Đang dở bữa ăn, có tiếng đám thanh niên gọi Ng. đi chơi.

Dù còn ít tuổi nhưng nhìn Ng đã phổng phao như một thiếu nữ. Vẻ đẹp khỏe mạnh đó đã lôi cuốn không ít thanh niên dập dìu qua lại để tìm hiểu. Khi đó, anh Th. đang ngồi uống rượu với Thiều và dù chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã to tiếng mắng Ng. Không thấy mẹ nói gì, Ng. cho rằng cả nhà không ai yêu thương mình nữa liền chạy vào buồng cầm quần áo với ý định bỏ nhà đi.

Chị Vi Thị D. - mẹ Ng. ngăn chồng không được mắng con nhưng Th. vẫn nói tiếp. Thấy chồng mắng con riêng của mình, lại thấy Ng. bỏ nhà đi trong đêm tối, lo sợ có chuyện không hay xảy ra, chị D. liền kéo cả em gái Ng. đi cùng. Đi được một đoạn, 3 mẹ con gặp nhau. Lúc này đã hơn 9h tối, trời bắt đầu sầm sì muốn mưa mà về bản ít nhất cũng 2-3 tiếng mới tới nơi, chị D. quyết định tạt vào lán một người bạn ngủ nhờ (cũng là nhà họ hàng của Thiều).

Sau khi ba mẹ con vào nhà được một lúc thì Thiều đến. Tay cầm khẩu súng săn, Thiều cho biết đang có ý định đi săn nhưng thấy trời sắp mưa nên không đi nữa mà tạt vào lán nương nhà họ hàng định ngủ nhờ. Lán nhỏ, người đông nên chị D. định cùng 2 con gái trở về nhà ở bản. Thấy vậy, Thiều ngỏ ý tốt bụng bảo chị D. cùng con gái nhỏ cứ ngủ lại lán nương, anh ta sẽ có trách nhiệm đưa Ng. về nhà trước.

Trời bắt đầu mưa, tin tưởng người hàng xóm, chị D. đã nhờ Thiều đưa Ng. về trước. Đi được một đoạn trời càng lúc càng mưa to, Thiều bảo với Ng. rẽ vào một hốc đá trú mưa khi nào tạnh đi tiếp. Không một chút mảy may nghi ngờ bởi dù gì họ cũng là người cùng bản, với lại Thiều cũng đã có vợ và hai đứa con nên Ng. đồng ý.

Hai chú cháu cùng trú mưa, trong đầu Thiều đã nảy sinh ý muốn chiếm đoạt Ng. Lúc đầu, Thiều còn nói những lời ngọt ngào để Ng. đồng ý trao đời con gái cho hắn.

Khi thấy Ng. phản đối, bằng sức mạnh, Thiều đã chiếm đoạt Ng. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thiều không quên bồi thêm: "Nếu nói cho ai thì tao sẽ giết mày". Chiều hôm sau, Ng. gặp mẹ nhưng cũng không dám nói gì, chỉ thui thủi khóc một mình. Thấy lạ, chị D. dò hỏi con gái và không tin vào tai mình khi nghe Ng. kể lại hành vi bỉ ổi mà Thiều đã làm. Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Sau đó, chị D. đã đưa con gái đến Công an huyện Mộc Châu, tố cáo Lường Văn Thiều. Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, khi Thiều hãm hại em Ng. mới hơn 15 tuổi, sau khi điều tra ban đầu, Công an huyện Mộc Châu đã chuyển hồ sơ lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Sơn La thụ lý theo thẩm quyền.

Đến nay, CQĐT Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc vụ án, khởi tố Lường Văn Thiều về tội hiếp dâm trẻ em

Hiếu Hiền

Chiều tối 25/4, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), trở nên rộn ràng, náo nhiệt khi hàng ngàn người dân từ khắp nơi nô nức đổ về đây để đón xem buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng và dư luận xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến hình ảnh “nhạy cảm” kèm nội dung tin nhắn đe dọa, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu của  đối tượng thì sẽ bị phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, từ khoảng 15h, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là trục đường Lê Duẩn (Quận 1), để theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ vai trò chiến sĩ giữ gìn an ninh Tổ quốc đến sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm toàn cầu qua Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan.

Dưới danh nghĩa tài trợ cột điện chiếu sáng đa năng, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hải Phòng đã tự ý xây dựng nhiều cột điện cao hàng chục mét trong các khu dân cư, sau đó một đơn vị viễn thông đã lắp đặt các thiết bị phát sóng. Điều đáng nói, các vị trí này dù đã thông qua ngành chức năng nhưng không được chấp thuận vì nằm ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. “Cảnh báo sớm, hành động sớm”  là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cảnh báo hiện nay vẫn chưa đến được tận các bản làng, nơi người dân thiếu thông tin và hệ thống hỗ trợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.