Cặp "tình nhân nhí" nửa đêm rủ nhau đi cướp

17:17 07/06/2021
Dạt nhà đi lang thang, Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005, ở tại cụm 2, xã Thọ An, huyện Đan Phượng) và Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000, ở tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản đã gây ra vụ cướp tài sản liều lĩnh vào lúc nửa đêm.

Từ đơn trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đan Phượng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện Đan Phượng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra; bắt giữ hai đối tượng gây án.

Trước đó, lúc 5h30’ ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng nhận tin báo của Công an xã Thọ An, huyện Đan Phượng về vụ cướp tài sản liều lĩnh xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Trần Văn Tâm (trú tại cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) bị 2 đối tượng gồm một nam, một nữ khống chế, lấy đi chiếc xe máy là phương tiện kiếm sống của gia đình. 

Hai đối tượng Thương và Hiệu cùng tang vật vụ án.

Sau khi tiếp nhận thông tin, trưởng Công an huyện Đan Phượng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình rà soát, đến khoảng 17h cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ được Hiệu và Thương tại khu vực phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Quá trình phá án, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng đã thu giữ chiếc xe máy là tang vật.

Tại cơ quan Công an, Hiệu và Thương đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hiệu SN 2000 nhưng có một tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định lại tiếp tục lang thang. Về phần Thương, do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình đã bỏ học từ năm lớp 7.  

Cuối năm 2020, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Hữu Hiệu và Trần Thị Quỳnh Thương quen biết nhau nên nảy sinh tình cảm với nhau và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang tại khu vực quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Không có việc làm, lại chẳng có thu nhập, hai đối tượng nảy sinh ý định thực hiện vụ cướp tài sản.

 Ngày 5/6, khi đang ngồi tại điểm xe bus gần khu vực Đại học Công Nghiệp thuộc phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Hiệu và Thương thống nhất bàn bạc với nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 3h ngày 5/6, Hiệu và Thương nhìn thấy ông Trần Văn Tâm đang đỗ đón khách tại khu vực chợ Minh Khai đã bàn nhau kế hoạch thực hiện. Hiệu nói với Thương về phương thức cướp tài sản, Hương đồng ý.

Trong vai một người khách, Thương và Hiệu thuê người bị hại chở về khu vực thôn 5, xã Thượng Mộ; hai bên thống nhất số tiền là 140.000 đồng. Ngày hôm đó, ông Tâm cũng về giỗ bố nên khi thấy khách về Đan Phượng thì đồng ý ngay. Người đàn ông đã sử dụng chiếc xe máy BKS 29M1 - 6855, đi theo hướng Quốc lộ 32 đến khu vực xã Thượng Mỗ.

Do có kinh nghiệm nhiều năm đi xe ôm nên ông Tâm thường chọn quãng đường có đông người qua lại nhưng vẫn rơi vào cái bẫy của hai tên cướp nhí.

 Cụ thể, khi đến thôn 1, xã Thượng Mô, Hiệu và Thương thấy có nhiều người đi lại chưa thực hiện nên cả hai bảo ông Tâm dừng xe. Sau đó, Thương mượn điện thoại của ông Tâm giả vờ gọi cho bạn mang tiền ra trả tiền xe ôm. Sau khi giả vờ gọi điện thoại, Thương lấy lý do bạn không đến được và bảo ông Tâm tiếp tục chở Hiệu và Thương đến nhà bạn ở khu vực Ấp Nhập (gần bến đò Chu Phan) thuộc Cụm 12, xã Thọ An, để lấy tiền trả thì ông Tâm đồng ý.

Khi đến khu vực đồng ruộng vắng người, Thương tiếp tục mượn điện thoại ông Tâm giả vờ gọi điện cho bạn. Sau đó, lấy lý do không liên lạc được và bảo ông Tâm chở qua lại khu vực chợ Minh Khai, mục đích để cho ông Tâm cắm chìa khóa xe vào ổ khóa thì Thương và Hiệu sẽ dễ dàng cướp xe máy. 

Khi ông Tâm quay xe thì Hiệu từ phía sau dùng tay quăng về phía ngực ông Tâm còn tay phải của Hiệu cầm chiếc nhíp (dùng để nhổ lông) dí vào cổ ông Tâm rồi ghì nạn nhân ngã xuống đất. Ông Tâm hô hoán thì Thương dùng tay kéo chân ông Tâm để khống chế cùng Hiệu thì Hiệu bảo Thương lên xe máy nổ máy.

Sau khi gây án, Thương khởi động xe máy thì Hiệu đẩy ông Tâm ngã vào bụi cây rồi lên xe máy do Thương điều khiển tẩu thoát. Khi đi đến khu vực sân bóng xã Thọ An thuộc Cụm 12 – xã Thọ An, Hiệu đổi vị trí điều khiển xe máy cho Thương ngồi phía sau. Quá trình tẩu thoát, Hiệu tháo chiếc gương chiếu hậu bên phải của chiếc xe cùng với 2 mũ bảo hiểm vứt tại khu vực đường N4 thuộc khu vực xã Thọ Xuân; chiếc gương chiếu hậu bên trái Hiệu tháo vứt tại khu vực dốc đê thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm; BKS 29M1 – 6855 thì tháo và vứt ở khu vực ao trồng sen thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng; yếm xe và giỏ xe vứt tại khu vực gần doanh trại Quân đội thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; còn chiếc nhíp đánh rơi tại dãy ghế đá gần trường Cao đẳng Bách Nghệ thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.


Xuân Mai

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文