Có nhiều dấu hiệu bất thường trong vụ ông chủ bánh Pía bị bắn trong nhà

17:40 09/01/2017
Qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, có nhiều tài liệu biểu hiện việc ông chủ cửa hàng bánh Pía, nạn nhân bị bắn chết tại cửa hàng số 230 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, TP Hồ Chí Minh chiều 8-1 có dấu hiệu bất minh trong việc kinh doanh, có mối quan hệ với  một số người ở nước ngoài dẫn đến việc mâu thuẫn và bị sát hại (?)


Ngày 9-1, Liên quan đến vụ “Xông vào nhà nổ súng gây ra cái chết cho ông chủ cửa hàng bánh Pía” xảy ra vào trưa 8-1, tại số 230, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng phòng tham mưu-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đang tiến hành thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét các nghi can gây ra vụ án trên.

Bước đầu Công an TP Hồ Chí Minh xác định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản, nhận định nguyên nhân nghiêng về việc thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn cá nhân. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trên đang được Công an TP Hồ Chí Minh rà soát, chắp nối các mối quan hệ giữa nạn nhân là ông Mai Chí T (45 tuổi, quê quán Cần Thơ, tạm trú quận 11) và những người liên quan.

Suốt đêm 8-1, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ CHí Minh) phối hợp với Công an quận 11 đã tiến hành thu thập các vết tích do đạn bắn trong căn nhà, thu đầu và vỏ đạn để xác định loại súng đã gây ra cái chết cho ông T.

Bước đầu các tổ điều tra thu giữ được 5 vỏ đạn, 4 vỏ đạn thuộc loại súng K59 và một vỏ đạn bị biến dạng.

Như vậy, theo nhận định, hung thủ đã sử dụng đến 2 khẩu súng quân dụng khác nhau, chứ không phải là 1. Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành lấy lời khai của những người thân, của những nhân chứng chứng kiến vụ việc. Riêng về nạn nhân T, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Theo giám định pháp y, ông T bị trúng đạn ở 4 vị trí gồm đầu, ngực và bả vai trái.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ ông chủ tiệm bánh Pía bị bắn 

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ án, căn nhà số 230, Nguyễn Thị Nhỏ nơi làm đại lý bán bánh Pía, đặc sản Sóc Trăng, Bến Tre chưa mở cửa, cánh cửa sắt bên ngoài cửa hàng bánh chỉ mở một khe nhỏ đủ lọt một người đi ra đi vào.

Vào thời điểm trên các phương tiện lưu thông trên đường vắng. Người con gái của quán nước bên đường cho hay, khi người phụ nữ này đang đứng trên lầu thì nghe một tiếng nổ, lúc đầu người phụ nữ này tưởng là nổ bánh xe nên nhìn ra đường. Bất giác thêm 2 tiếng nổ nữa vang lên, một thanh niên lách qua khe cửa nhà 230 chạy ra ngoài leo lên xe tay ga (được cho là hiệu AirBlade) do một thanh niên điều khiển chờ sẵn, sau đó 2 đối tượng này tháo chạy ra khỏi hiện trường hướng về đường 3 tháng 2. Khi thấy mọi người chạy qua nhà số 230, người phụ nữ này cũng qua xem thử thì phát hiện ông T nằm chết trên sàn nhà, gần với cánh cửa sắt ra vào, trên người nạn nhân không mặc áo, có vết thủng ở phần lưng. “Hai đối tượng chạy quá nhanh nên không nhìn thấy màu xe là màu gì và biển số xe là bao nhiêu!”-người phụ nữ này cho hay.

Đến cuối giờ chiều, một số nguồn tin cho biết, ông T bị trúng 4 phát đạn vào người (chứ không phải 3 phát đạn như thông tin ban đầu). Qua điều tra sơ bộ được biết, ông T cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim P (40 tuổi) và 2 con nhỏ thuê căn nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ để kinh doanh các loại bánh đặc sản Sóc Trăng và Bến Tre được 10 năm nay.

Theo người nhà, vào thời điểm xảy ra vụ án, ông T vừa đi lấy tiền hàng mang về nhà và chỉ vài phút sau thì xảy ra vụ việc trên. Số tiền hàng mà ông T mang về người nhà cũng chưa được xác định là bao nhiêu và có ở trong nhà hay không hay đã bị lấy đi.

Ngoài ra, một chi tiết khác khá quan trọng đó là trong người ông T khi xảy ra vụ án có 3 chiếc ĐTDĐ, các số liên lạc trong nhật ký điện thoại gần nhất là các số mà ông T gọi và nhận từ Campuchia. Trong phòng làm việc của ông T còn có một số giấy tờ, sổ sách ghi nhận ông T thường xuyên chuyển số tiền lớn từ TP Hồ Chí Minh đi Campuchia. Tất cả những chi tiết này đang được các tổ nghiệp vụ tập trung làm rõ.

Các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các hệ thống camrera trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để truy tìm tung tích của 2 đối tượng gây án. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện 2 đối tượng sử dụng xe Sirius màu đỏ đen chứ không như những nhân chứng tại hiện trường là xe tay ga hiệu AirBlade. Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ việc.

M.Đ

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 4/5 cho biết 22 thuyền viên của tàu chở container Iran mang tên MV Touska, từng bị Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh phong tỏa, đã được chuyển tới Pakistan để làm thủ tục hồi hương về Iran, Al Jazeera đưa tin. 

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Iran ngày 4/5 phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các lực lượng Mỹ, yêu cầu không tiến vào eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt trong khu vực do ảnh hưởng của xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. An là người lái chiếc ô tô chở nhiều khối pin xe điện trẻ em đã cháy nổ tại cây xăng Petrolimex số 90 khiến 2 thiếu niên thiệt mạng.

Cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng cao của quân đội Mỹ và Israel vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch tấn công.

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Cục CSGT – Bộ Công an, Phòng CSGT các tỉnh, thành cùng Công an, chính quyền các xã, phường phối hợp các đơn vị trong ngành đường sắt nỗ lực lắp đặt rào chắn, xóa bỏ nhiều lối đi tự mở băng ngang qua đường sắt. Thế nhưng trên địa bàn một số tỉnh, thành ở miền Trung vẫn còn tồn tại hàng trăm điểm lối đi tự mở như: TP Huế còn 40 điểm, Đắk Lắk còn 40 điểm, Khánh Hòa còn 172 điểm…

Với quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, từ việc ứng dụng hệ thống camera giám sát hiện đại và xử lý vi phạm qua hình ảnh người dân cung cấp, đến công tác tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư… Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến rõ nét.

Từ phố biển Tuy Hòa ngược đường QL29 lên hướng Tây gần 70km, chúng tôi đến Ea Bá – một xã miền núi phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Đấy là nơi có không gian dịu mát, trong lành. Trên các con đường thảm nhựa, bê tông uốn lượn qua những ngọn đồi hình bát úp, màu xanh trải dài và mở rộng từ cánh rừng bạt ngàn nối tiếp vườn cao su, cà phê, sầu riêng cho đến nương rẫy sắn, mía, ngô, đậu…

Hormuz bị phong tỏa đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào thế đảo lộn, khiến các hãng vận tải đổ dồn qua kênh đào Panama và chấp nhận trả phí ưu tiên cao chưa từng có để tránh rủi ro chậm trễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文