Côn đồ “đại náo” chợ đêm Đà Lạt

14:18 05/08/2010
Đến chiều 3/8, Công an TP Đà Lạt vẫn đang khẩn trương truy bắt và điều tra vụ côn đồ ngang nhiên đập phá chợ "Âm phủ" Đà Lạt để xử lý theo pháp luật.

Nguồn tin cho biết, khoảng 23h ngày 1/8, một nhóm côn đồ hơn 10 tên với nhiều hung khí đã táo tợn xông vào chém người tại một quầy hàng ăn ở khu vực chợ đêm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ côn đồ đập phá chợ đêm Đà Lạt.

Chị Lê Thị Thanh Lan, chủ quán ăn bị tấn công cho biết, bọn chúng cầm mã tấu, dao phay xông vào quán rượt chém vợ chồng chị nhưng anh chị đã chạy thoát. Hai người phục vụ thì bị chúng dùng súng xịt hơi cay té ngã ngất xỉu, còn thực khách thì hoảng loạn chạy tán loạn. Khi Công an phường 1 đến hiện trường thì bọn chúng vội vã bỏ chạy sau khi đã đập phá hàng quán tan hoang.

Nhiều người dân địa phương cho biết, nhóm côn đồ nêu trên được một bà trùm cho vay nặng lãi ở khu vực chợ Đà Lạt "bảo kê" nên đêm đêm bọn chúng thường đến ăn nhậu, quậy phá, đâm chém tại các hàng quán ở khu vực chợ “Âm phủ” Đà Lạt

Nhất Hùng

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các đơn vị chức năng cần phối hợp với Công an địa phương quản lý, giúp đỡ những người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng; chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tạo điều kiện, bố trí công ăn việc làm để người được đặc xá, thi hành án xong án phạt tù có thu nhập ổn định cuộc sống, không tái phạm.

Ngày 2/4, đội ngũ y tế của Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức thăm khám, phát thuốc cho những người dân bị thương do động đất gây ra ở Myanmar… Người dân nơi đây rất xúc động trước nghĩa cử đẹp của đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua) với số lượng lớn; tàng trữ trái phép vật liệu nổ; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Kết quả, đã phát hiện bắt giữ 47 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm nêu trên.

Đưa đứa con hơn 7 tháng tuổi cho chồng, bà Trang quay lại hiện trường vụ cháy cứu đứa con 6 tuổi thì bị gác gỗ đổ sập, đè trúng khiến 2 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại do tối hôm trước đi tiệc có uống rượu nên khi cháy xảy ra không hay biết, bị mắc kẹt trong đám cháy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.