Hãi hùng, côn đồ miệt vườn thích là... chém

10:19 05/11/2016

Việc các băng nhóm thanh, thiếu niên toán nhau theo kiểu “xã hội đen” tưởng chỉ có ở các đô thị lớn, nơi tập trung nhiều thành phần xã hội. Tuy nhiên, tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều tại vùng nông thôn ở một số tỉnh, thành ĐBSCL - vốn rất bình yên. 


Đáng quan ngại, các đối tượng phạm tội tuổi đời rất trẻ nhưng lại liều mạng, hung hãn, manh động... bất chấp hậu quả.

Thích nói chuyện bằng dao

Ngày 5-11, cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Ngoài đối tượng cầm đầu là Danh Hà (24 tuổi), những nghi can còn lại là Trương Gia Đương (21 tuổi), Trần Văn Vẹn (28 tuổi), Danh Ngoan (19 tuổi), Trương Minh Trí (16 tuổi), Phan Văn Nhơn (18 tuổi), Trần Thanh Bình (19 tuổi), cùng ngụ tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 20-8, Bùi Văn Trí (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoà, U Minh Thượng) cùng 5 thanh niên khác đang ngồi uống rượu trong quán cháo vịt ở xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, bất ngờ có nhóm 10 thanh niên đeo khẩu trang đi trên 5 xe mô tô dừng lại trước quán. 

Một người trong nhóm ra lệnh “Chúng mày vào chém nó cho tao”, lập tức các đối tượng còn lại tay cầm dao, mã tấu xông thẳng vào quán. 

Thấy vậy, những thanh niên đang ngồi nhậu bỏ chạy ra phía sau quán nhảy xuống kênh, bơi qua bờ bên kia thoát thân. 

Riêng anh Trí không chạy kịp bị nhóm người lạ mặt chém nhiều nhát gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm thanh niên lên xe chạy về hướng huyện Vĩnh Thuận. Lúc này, những người xung quanh mới dám đưa anh Trí đi bệnh viện cấp cứu. 

Danh Hà là đối tượng cầm đầu băng côn đồ "miệt vườn" chém người vô cớ ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).

Qua lời khai của nhân chứng, Công an huyện U Minh Thượng, xác định đây là vụ thanh toán nhau giữa các băng nhóm côn đồ “miệt vườn” có mâu thuẫn từ trước. 

Nhận thấy vụ việc phức tạp, chưa có tiền lệ xảy ra trên địa bàn, Công an huyện U Minh Thượng quyết định mở chuyên án truy xét để đấu tranh với loại tội phạm hoạt động nguy hiểm này. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-8, trong lúc ăn nhậu ở xã Ngã Năm (huyện Vĩnh Thuận), thanh niên tên Đ. (ngụ huyện U Minh Thượng) mâu thuẫn với một đối tượng chơi với Hà. 

Nghe người này về “báo cáo”, Hà liền “triệu tập” đàn em chở theo một bao mã tấu sang huyện U Minh Thượng tìm Đ. “nói chuyện”. 

Lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí của các băng, nhóm côn đồ "miệt vườn" dùng để gây án. 

Đến nơi không gặp được Đ., Hà phân công đàn em chia thành 2 nhóm tìm kiếm. Thấy anh Trí đang ngồi nhậu với bạn, Đương (đàn em Hà) nói với Hà vào chém “đại” để dằn mặt. 

Được Hà “gật đầu”, cả bọn hè nhau vác mã tấu chạy vào quán chém anh Trí. Hiện, Công an huyện U Minh Thượng đang mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

Sự việc xảy ra hơn 3 năm, nhưng người dân quận Thốt Nốt (Cần Thơ) vẫn không quên, vì từ trước đến nay nơi đây chưa từng có băng côn đồ nào hung hãn như Trương Phong Hiền, tức Hiền “Kháp” và đàn em của y. 

Lúc 19h ngày 30-5-2013, Trần Ngọc Tuấn, tự Tuấn “Chín ngón” (ngụ tại quận Thốt Nốt) cùng bạn đến đến quán Tố Trinh (phường Thốt Nốt) nhậu và hát karaoke. Hát được một lúc thì Tuấn chê âm thanh “không chuẩn” nên kêu tính tiền. Chủ quán là Chế Thị Lệ Trinh vào hỏi thì xảy ra mâu thuẫn. 

Trinh cầm chổi lau nhà đánh Tuấn rồi ra lệnh: “Đóng cửa lại chém chết nó cho tao”. Nhóm của Trinh lập tức đóng cửa quán hành hung Tuấn. Tuấn bỏ chạy và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện… 

Tuấn gọi điện cho Hiền “Kháp” “méc” chuyện bị chém. Hiền báo cho em trai là Trương Phong Khánh và Châu Ngọc Thưởng (ngụ Sóc Trăng) tăng cường lực lượng xuống Thốt Nốt. 

Ngay trong đêm 30/5/2013, 60 đối tượng đeo khẩu trang, mang dao, kiếm, mã tấu, rìu… tìm đến nhà Trinh. Đến nơi, thấy quán đóng cửa, cả nhóm kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh). 

Hai anh em Hiền "Kháp" và Khánh (áo thu) trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi côn đồ của mình. 

Lúc này, anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em (bạn anh Việt) bước ra thì bị băng nhóm trên chém gục. Một nhóm khác cầm mã tấu xông vào nhà đập vỡ tivi, tủ lạnh, cửa kính. 

Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt bị thương tật 64%, Tuấn Em 6%. Ngày 30-9-2016, TAND TP Cần Thơ đưa ra xử sơ thẩm lần hai vụ án truy sát chấn động này và tuyên phạt Hiền “Kháp” 20 năm tù về tội “Giết người”…

Đâm... cho "bõ ghét"

Cũng tại huyện U Minh Thượng, chỉ vì thấy mấy thanh niên ngồi nhậu cởi trần, đối tượng Nguyễn Văn Trong (17 tuổi, vừa mới ra tù được 7 ngày), liền lấy vỏ chai bia đập vỡ đâm 2 người trọng thương. 

Theo đó, lúc 20h ngày 10-9, sau khi uống hết một thùng bia ở quán Hội Ngộ (ấp Công Sự, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng), Nguyễn Trường Sơn (26 tuổi) rủ Trần Hoàng Kiệt (17 tuổi) cùng ngụ xã Thạnh Yên A và Nguyễn Văn Trong (ngụ xã Vĩnh Hoà) về quán của anh Nguyễn Văn Tèo (ấp Cạn Ngọn A) nhậu tiếp. 

Đang nhậu “ngon lành”, bất ngờ Trong cầm vỏ chai bia chạy đến “kiếm chuyện” với nhóm thanh niên không quen biết đang nhậu ở quán Như Thuỷ cách đó 200 mét. Thấy bạn đi đánh nhau, Kiệt và Sơn liền chạy đến “hỗ trợ”. 

Trong lúc hỗn chiến, Kiệt, Sơn và Trong dùng dao, vỏ chai bia đập vỡ đâm chém loạn xạ, khiến anh Trần Sĩ (32 tuổi) và Lê Văn Nhựt (16 tuổi) cùng ngụ huyện An Biên (Kiên Giang) trọng thương, phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 

Chỉ cần nhìn thấy "ghét" là một số thanh niên sẳng sàng dùng hung khí chém người (ảnh Internet)

Sau khi gây án, 3 đối tượng bị Công an huyện U Minh Thượng bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Trong khai nhận, khi đi ngang quán nhậu Như Thủy, thấy nhóm thanh niên đang nhậu trong quán nói lớn tiếng, lại cởi trần nên cần phải đâm cho “bõ ghét” (!?). 

Đáng chú ý, thời điểm gây án, Trong vừa ra tù về tội cố ý gây thương tích được…7 ngày. Còn Sơn, Kiệt không ngăn cản bạn mà còn vào hùa “ăn theo” nên cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích” như Trong.

Thượng tá Hồ Minh Hà, Phó trưởng Công an huyện U Minh Thượng: “Để phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên dùng hung khí đâm chém nhau, ngoài việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm về chế tạo, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động dân nhân giao nộp các loại công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. 

Phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng mang theo hung khí, nhằm ngăn chặn các vụ xô xát, mâu thuẫn bộc phát dẫn đến hành vi giết người, đâm chém gây thương tích như đã nói”.


Đức Văn

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文