Côn đồ nhận tiền, chém trọng thương một gia đình

10:34 23/02/2009
Viện KSND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định truy tố 5 đối tượng còn lại trong băng nhóm chém mướn trên địa bàn về tội cố ý gây thương tích, gồm: Bùi Hữu Đoàn, Tiết Thanh Phúc, Hoàng Hải Long, Lê Hữu Tâm, Phạm Văn Vũ.

Cuối năm 2008, tòa án cũng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 đối tượng trong băng nhóm này về tội cố ý gây thương tích, gồm: Lâm Thị Sang (4 năm tù), Nguyễn Văn Đon (3 năm tù), Huỳnh Hữu Điền (3 năm tù).

Băng nhóm chém mướn nói trên do Bùi Hữu Đoàn chủ mưu, từng "làm mưa làm gió" bởi thói côn đồ. Tuy nhiên, sau khi gây án băng nhóm này nhanh chóng tẩu thoát nhưng các lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều tra làm rõ.

Theo kết luận của cơ quan CSĐT, khoảng 7h ngày 26/3/2008, Nguyễn Văn Đon (42 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông thăm bà Lâm Thị Sang (47 tuổi, ngụ cùng xã Phú Hiệp). Do có mâu thuẫn trước nên bà Sang chủ động bàn bạc, nhờ Đon tìm một số "anh em" để "giải quyết" gia đình ông Nguyễn Văn Chính (ngụ xã An Phước, huyện Tân Hồng).

Sau khi bàn bạc xong, Đon chở bà Sang đến nhà Huỳnh Hữu Điền (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) để tiếp tục "thương lượng" và nhờ Điền tìm người đánh trả thù gia đình ông Chính. Điền đồng ý... Điền tiếp tục đi tìm "chiến hữu" Bùi Hữu Đoàn (31 tuổi, ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh).

Tại quán cà phê Sông My, Đoàn gọi điện cho các đối tượng Hoàng Hải Long (38 tuổi), Tiết Thanh Phúc (27 tuổi), Lê Văn Hưởng (cùng ngụ TP Cao Lãnh). Từ đây, Hưởng "alô" thêm các "huynh đệ" là Tăng Văn Khôn, Lê Hữu Tâm (26 tuổi) và Phạm Văn Vũ (23 tuổi), cùng ngụ TP Cao Lãnh, đến quán cà phê Sông My bàn phi vụ "làm ăn".

Cả nhóm tập hợp lại xong, Đoàn kêu Phúc vào gặp bà Sang nói giá 10 triệu đồng, bà Sang đồng ý trả trước 6 triệu đồng, còn 4 triệu đồng vài ngày sau trả. Nhận được 6 triệu đồng, băng nhóm chém mướn bắt đầu chạy xe đến huyện Tân Hồng để "thực hiện hợp đồng".

Theo kế hoạch, Đoàn, Long, Phúc, Hưởng, Khôn, Tâm, Vũ cùng đi đến trại ruộng ông Chính (trong đó Đoàn, Phúc, Khôn, Hưởng mỗi người cầm một mã tấu dài từ 40-50cm, trong túi đựng quần vợt do Đoàn chuẩn bị trước), riêng Long, Tâm, Vũ cầm cây đi thẳng vào trại ruộng của ông Chính.

Cả nhóm xông thẳng vào trại ruộng của ông Chính, trong đó Đoàn, Phúc, Khôn, Hưởng dùng dao chém gây thương tích đối với Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Văn Chính, Hồ Ngọc Hùng (người thân của gia đình ông Chính), còn Long, Tâm, Vũ cầm cây đứng bên ngoài cửa trước chờ người trong trại chạy ra để đánh nhưng các các nạn nhân đã chạy ra ngoài kêu cứu bằng cửa sau nên không đánh được ai. Thực hiện xong hợp đồng chém mướn, cả nhóm nhanh chóng chạy xe về TP Cao Lãnh và bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Tân Hồng phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, điều tra, đến 16/11/2008, vụ án được làm rõ, các đối tượng bị bắt giữ. Riêng Bùi Hữu Đoàn hiện đang bị tạm giữ để điều tra tại Trại tạm giam của Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) do có liên quan đến một vụ án khác. Ba đối tượng Lê Văn Hưởng, Tăng Văn Khôn, Nguyễn Văn Tròn đã bỏ trốn (đang bị truy nã).

Kết quả giám định pháp y, băng nhóm chém mướn đã gây thương tích cho Nguyễn Văn Lập (tỷ lệ thương tật 22%), Nguyễn Văn Chính (thương tật 6%), Nguyễn Thị Thu Hồng (thương tật 1%) Nguyễn Văn Hải (thương tật 18%), Hồ Ngọc Hùng (thương tật 1%)

N.G. - Đ.T.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文