Con đường trở thành "má mì" của ca sĩ Lâm Nhật Ánh

17:17 04/03/2005
Vào Sài Gòn với ước vọng trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng Lâm Nhật Ánh lại sa vào con đường trở thành gái bán dâm cao cấp. Không chỉ bán mình, Ánh còn môi giới “tìm nghề” cho nhiều ngôi sao nghệ thuật dở dang như mình.

Lâm Nhật Ánh còn gọi là Lâm Anh, 22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Nhã Nam, Tân Yên (Bắc Giang) là một cô gái xinh đẹp đang là ca sĩ. Năm 2002, Ánh từ quê tìm vào Tp. HCM với hy vọng sẽ được đổi đời bằng nhan sắc và giọng ca sẵn có vì trình độ văn hóa chưa hết THCS. Với giọng ca chỉ thuộc dạng “thường thường bậc trung” nên Ánh được một nam ca sĩ hạng B khác tận tình dìu dắt để trở thành một “ngôi sao nhỏ”.

Hàng đêm ở một số quán bar như Lê Minh, 2000 (quận 6), LiDo, Maxim (quận 1), Cao Phong (Tân Bình)... người ta thấy xuất hiện một ca sĩ mới toanh nhưng rất ấn tượng bởi thân hình bốc lửa. Những ngày tháng đầu vào nghề, với số tiền kiếm được từ thù lao khoảng 70.000 đồng/bài, Ánh chỉ đủ trang trải cho nhu cầu sinh hoạt.

Thời điểm này, phong trào “đi hát ăn bông” nở rộ, ánh luôn là người có nhiều tiền boa bằng những hoa hồng có nhụy (tiền được gấp lại bỏ trong hoa hồng) so với đồng nghiệp. Có lúc cô phải tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy “nhụy” hoa có 100USD của một đại gia giàu có. Sau 3 lần tặng hoa cho người đẹp, người đàn ông này không quên ghi kèm theo số điện thoại di động.

Và chuyện gì đến đã đến, chỉ một ngày sau Ánh đã ngã vào vòng tay của gã doanh nhân giàu có kia.

Hai người đẹp bị bắt quả tang bán dâm.

Một người rồi lại nhiều người, chẳng mấy chốc Ánh đã nổi danh là một gái bán dâm mang danh ca sĩ. “Đơn đặt hàng” nhiều đến nỗi Ánh không thể nào đáp ứng hết nên đã nghĩ ra việc thành lập đường dây gái gọi. Để xứng danh với cái mác ca sĩ của mình, thị chiêu dụ một số cô gái là người mẫu chuyên nghiệp hoặc chí ít thì nhan sắc cũng phải “chim sa cá lặn”.

Đường dây càng lớn mạnh hơn khi đầu năm 2004 Ánh làm quen và hợp tác với Nguyễn Thị Tuyết (tự Trâm), 29 tuổi. Tuyết từng là gái gọi trong đường dây của Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh (bị triệt phá vào tháng 10/2001) nên có thừa kinh nghiệm trong việc chăn dắt gái.

Cả hai đã đề ra quy định là nếu gái mại dâm (GMD) khi bán dâm được 100USD/ lần thì đưa cho môi giới 300.000 đồng, còn 200USD thì đưa 50USD. Yêu cầu là GMD không được “đánh lẻ” và sẽ “có thưởng” cho ai lôi kéo thêm “đồng nghiệp” là người mẫu hay ca sĩ ở các phòng trà.

19h30’ngày 17/9/2004, khách làng chơi N.V.P. điện thoại di động cho ánh để thỏa thuận việc đi bán dâm cho P. cùng 2 người bạn. Ánh tức tốc điều thêm 2 GMD khác cùng tham gia là T.T.H.G. (sinh năm 1987, người mẫu) và T.N.T.T. rồi hẹn đến mua bán dâm tại khách sạn Đại Hoàng Hà với giá 200 USD/lần.

Trong lúc cuộc mua bán đang diễn ra thì bị bắt quả tang. Tại Cơ quan CA, Ánh khai đã môi giới cho T.T. bán dâm khoảng 7 lần và H.G. khoảng 10 lần nhưng thỏa thuận được chỉ chiếm 1/3. Còn Tuyết khai môi giới cho H.G. bán khoảng 6 lần, hưởng “cò” được 2,4 triệu đồng rồi... giải nghệ!

Về phần các GMD, H.G. còn khai mình được một diễn viên kịch nói tên N.L.U.T. và một người đàn ông tên N.N.A. môi giới bán dâm khoảng 7 lần nhưng hai người này không thừa nhận. Qua kết quả điều tra cũng không đủ cơ sở để xác định hành vi này của U.T. và N.A. nên CA quận 3 không đặt vấn đề xử lý.

Riêng trường hợp H.G. là gái bán dâm ở tuổi vị thành niên nhưng Cơ quan điều tra cũng xác định không đủ cơ sở để truy tố ông P. về hành vi mua dâm người chưa thành niên

M.T.Phong

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文