Liên quan đến băng xã hội đen Đồi Hoa Mai:

Con trai Hai Chi nhận tội mưu sát Tài "gấu"

08:41 21/07/2005

Bị bắt ngày 7/7 vì tội cố ý gây thương tích cho anh Từ Tấn Giao, Nguyễn Thanh Sang, con trai đầu của Hai Chi, đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Tên sát thủ tuổi 20 này đã thú nhận thêm: hắn chính là kẻ chủ mưu và chỉ huy vụ mưu sát Võ Văn Tài, tức Tài “gấu”. Vụ án này nằm trong chuỗi những cuộc thanh trừng đẫm máu của băng nhóm Hai Chi với những đối thủ giang hồ khác để tranh

Đầu những năm 2000, khi thanh thế đã mạnh dần lên, Hai Chi và những tên dưới trướng bắt đầu bắn tin tới những tay anh chị cộm cán nhất trong khu vực như Thơ “đen” (Đỗ Ngọc Thơ ở Tân Nghĩa, Hàm Tân), Tài “gấu” (Võ Văn Tài ở Tân Lập, Hàm Thuận Nam) nhằm liên kết với nhau độc chiếm quyền bảo kê và khai thác dịch vụ bia ôm đang mọc lên như nấm hai bên quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba ra đến Hàm Thuận Nam.

Tài “gấu” và Thơ “đen” cũng là những tay anh chị nhưng ít nhiều trong huyết quản cũng còn sót lại một chút máu nghĩa hiệp, nhất quyết từ chối thẳng thừng. Thơ “đen” chê Hai Chi là “đứa bất nhân”, dứt khoát không hùn hạp gì sất. Tài “gấu” thuộc hàng “giang hồ sôlô”, không những không muốn dây dưa với loại tiểu nhân đắc chí như Hai Chi mà còn công khai tỏ ra không coi thế lực của băng Đồi Hoa Mai ra cái thá gì. Không ít lần, hai tay anh chị này còn công nhiên can thiệp vào công việc của Hai Chi, bênh vực những kẻ cô thân cô thế bị anh em tên hung thần ức hiếp.

Ngoài mặt, Hai Chi vẫn cười nói như không, gặp đàn anh vẫn thân mật mời thuốc nước, trong khi lại ngấm ngầm tìm cơ hội hạ đòn độc loại trừ đối thủ. Chính Hai Chi đã khai nhận, một đêm tháng 3/2003, hắn đã điều 3 sát thủ chặn đường thanh toán Thơ “đen” khi tay này đi thăm nuôi vợ ốm ở Bệnh viện Phan Thiết. Do trời mưa, đêm đó Thơ “đen” đã không về, sát thủ của Hai Chi đành thu kiếm về không. Thoát chết trong gang tấc nhưng không thoát được ân oán giang hồ, đêm 9/4/2003, Thơ “đen” đã bị 5 kẻ bịt mặt do Nguyễn Công Thọ chỉ huy tấn công bằng búa, đánh gãy nát cả hai chân, phải điều trị nửa năm trời mới tập tễnh đi lại được.

Tài “gấu” cũng không may mắn gì hơn. “Chiến tranh” với anh em nhà Hai Chi chưa kịp nổ ra, anh ta đã phạm tội phải vào tù. Đầu năm 2005, được trả tự do, Tài mở một quán cà phê nhỏ mang tên “Gió Bụi” ở Tân Lập làm kế mưu sinh. Mối xích mích với anh em nhà Hai Chi, Tài cũng không còn lưu tâm đến, bởi lẽ Tân Lập nằm cách ngã ba 46, lãnh địa đang bị anh em tên hung thần thao túng, gần cả chục cây số, việc làm ăn cũng không ai ảnh hưởng đến ai. Đêm 6/4/2005, quán vắng khách, Tài mắc võng nằm trong nhà nghe nhạc, không chú ý gì đến ba ông khách đang ngồi uống nước ngọt nhưng hầu như chẳng nói một lời ở bên ngoài. Ba ông khách này là Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Thọ - một sát thủ được rước từ Tp.HCM ra, và Nguyễn Hữu Đức, đàn em của Hai Sang (tên này đã cùng Sang tham gia vụ chém anh Từ Tấn Giao, hiện vẫn đang bỏ trốn). Được một lát, Sang hất đầu ra hiệu. Nhanh như cắt, cả ba tên đồng loạt đứng dậy, rút kiếm xông vào gian trong chém túi bụi vào Tài “gấu”. Quá bất ngờ, Tài không kịp tránh. Khi cả hai cánh tay và bốn ngón chân của tay anh chị đã đứt lìa văng xuống nền nhà, tên Sang  bảo “đủ rồi”, ba tên sát thủ mới chịu ngừng tay và vội vã tháo lui. Ngay trong đêm đó, gia đình Tài “gấu” đã phải gom nhặt phần chân tay đã bị đứt đem ướp nước đá và chuyển ngay vào bệnh viện. Hai cánh tay và những ngón chân của Tài đã được nối lại thành công cho nên anh ta đã không bị biến thành một phế nhân.

Thừa biết ai là tác giả của vụ thanh trừng đẫm máu này, nhưng với bản tính của một tay anh chị thứ thiệt, Tài “gấu” không làm đơn tố cáo, cũng không màng chuyện trả thù. Cho đến khi vụ án Hai Chi và đồng bọn nổ ra, hàng loạt nạn nhân của Hai Chi, kể cả Thơ “đen” đều đồng loạt tố cáo tội ác của bọn hung thần, Tài “gấu” vẫn một mực im lặng. Giữa tháng 6/2005, khi nhóm nhà báo chúng tôi tìm cách bắt liên lạc với Tài nhằm thu thập thông tin, Tài vẫn có ý lảng tránh. Giá phải trả quá đắt, không muốn dây dưa gì thêm, có lẽ sự im lặng của Tài “gấu” là một biểu hiện muốn vĩnh viễn đoạn tuyệt với quá khứ giang hồ. Tuy nhiên,  bằng nỗ lực, Ban chuyên án vẫn không vì thế mà để tội ác bị che lấp. Ngày 13/7, Nguyễn Thanh Sang đã cúi đầu nhận tội chủ mưu vụ mưu sát. Khi đứng ra tổ chức và tiến hành tội ác tày trời này, tên giang hồ “nhicolai” vẫn chưa đầy 20 tuổi (cả Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Hữu Đức đều sinh năm 1985). Cùng với Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Hữu Đức, Hai Sang đã bị Ban chuyên án khởi tố bổ sung về tội giết người.

Cũng trong ngày 13/7, Ban chuyên án đã quyết định sẽ cho khai quật để khám nghiệm lại tử thi của nạn nhân Nguyễn Trung Đức, nhằm xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh này trong đêm 12/9/2001.

Trong một diễn biến khác từ tuần trước, Công an tỉnh Bình Thuận đã khám phá và ngăn chặn kịp thời một vụ mưu sát trong trại giam. Lần này, kẻ suýt trở thành nạn nhân chính là Hai Chi. Quá tàn ác, ngoài đời gây thù chuốc oán quá nhiều nhưng vẫn liên tục lọt tội, trong khi cả nạn nhân lẫn đối thủ của hắn thì đều vào tù hoặc bị tàn phế suốt đời. Vì thế, nhiều kẻ thề sẽ thanh toán nợ đầy đủ với Hai Chi khi có dịp. Vào trại giam, tên hung đồ đã có dịp giáp mặt trở lại với những mối oan gia. Rất may, điều tệ hại nhất đã không xảy ra. Còn nhớ, trước khi bị bắt chỉ một thời gian ngắn, Hai Chi bị bệnh phải vào Bệnh viện An Phước chữa. Khi cầm kết quả thử máu, tên này đã hung hăng tuyên bố: “May mà âm tính, nếu không tao cho nổ lựu đạn chết hết”. Dĩ nhiên, khi nói câu này, Hai Chi cố nhắm vào Ban chuyên án. Cuối cùng lại chính những người mà hắn đòi ăn thua đủ ấy đã kịp thời cứu mạng hắn. Thoát chết, tên hung thần đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn, khai báo khá thành khẩn  nhiều vụ việc nghiêm trọng dẫn đến việc bắt giữ Trần Vĩnh Trị và một số tên khác. Chính hắn đã viết thư cho gia đình kêu gọi Tư “gà lôi” ra đầu thú.

Hai Chi cũng đã liệt kê một bản danh sách những thế lực đã từng có quan hệ "chơi chịu" với “gia đình tội phạm”. Đang trong quá trình điều tra, danh sách này đến nay Ban chuyên án vẫn tạm thời chưa tiết lộ. Để bảo đảm an toàn cho đối tượng và thuận lợi cho việc điều tra, trong vài ngày tới, Hai Chi và một số đối tượng cộm cán nhất trong vụ án sẽ được di lý vào Tp.HCM

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, ngành Du lịch Đà Nẵng không còn bó hẹp trong những tòa cao ốc hay các bãi biển sôi động, dòng chảy du lịch thành phố đã và đang mạnh mẽ “ngược ngàn” về phía Tây. Tại đây, những vùng đất lịch sử như Thượng Đức, Sông Kôn… đang chuyển mình, lấy văn hóa bản địa và cảnh quan sinh thái làm nguồn lực nội sinh để viết nên câu chuyện du lịch bền vững.

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ có thể xem xét áp phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc, một động thái có thể kéo theo yêu cầu kiểm soát quân sự trực tiếp của Washington đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, từ ngày 24/4-3/5, ngành Đường sắt tổ chức tăng cường chạy thêm hàng loạt các tuyến tàu. Tính đến sáng 7/4, ngành Đường sắt đã bán được hơn 44.200 vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mới đây thông tin, ông đã tiếp đón hai nghị sĩ Mỹ tại La Habana, trong cuộc gặp được đánh giá là nỗ lực duy trì kênh đối thoại trực tiếp giữa hai nước, với trọng tâm là vấn đề cấm vận kéo dài hơn sáu thập kỷ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文