Công an TP HCM: Xóa sổ nhiều băng cướp “hiểm”
Vì sự bình yên ở hai cửa ngõ
Quận Thủ Đức nằm ở cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh, có tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 13 đi các tỉnh phía Bắc nên lưu lượng xe cộ khá đông đúc, nhất là các loại xe khách xuất phát từ Bến xe Miền Đông. Mặt khác, ở khu vực giáp ranh với thị xã Thuận An và Dĩ An (Bình Dương), lượng dân nhập cư nhiều, nhu cầu đi lại cao nên từ lâu hình thành nhiều bến "xe dù" ở ngã tư Bình Phước, khu vực ga Sóng Thần khiến tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.
Nhiều tên "đầu trộm đuôi cướp" tứ phương đổ về, núp dưới vỏ bọc bốc xếp, lơ xe đã gây ra nhiều vụ cướp bóc hành khách đi xe, gây bất bình lớn trong dư luận. Xuất phát từ thực tế đó, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC45 lên phương án tổ chức đấu tranh, truy bắt tội phạm để trong sạch hóa địa bàn.
Giữa năm 2011, qua công tác theo dõi địa bàn, các trinh sát Đội 2 (PC45) phát hiện một băng nhóm chuyên cướp - cưỡng đoạt tài sản hành khách đi trên các tuyến xe từ Bến xe Miền Đông về các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung. Cầm đầu băng nhóm này là Hoàng "khùng", dưới trướng của y có ít nhất 7 đối tượng thường xuyên trà trộn ở Bến xe Miền Đông, đóng giả là người của nhà xe để tìm "con mồi" và ra tay cướp ngay trên xe khách.
Từ đó, Đội 2 đã phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng phối hợp đã ghi nhận nhiều vụ cướp - cưỡng đoạt hết sức táo tợn do băng nhóm của Hoàng "khùng" gây ra. Tuy việc cướp, cưỡng đoạt diễn ra trên xe khách trước sự chứng kiến của hàng chục người nhưng do bọn này mặt mày bặm trợn lại sử dụng hung khí nên không ai dám phản ứng.
Riêng đối với chủ, phụ xế xe khách thì quá nhẵn mặt với bọn này nhưng vẫn không dám can thiệp vì sợ bọn chúng trả thù, gây khó khăn cho chuyện làm ăn. Cứ thế, Hoàng "khùng" và đồng bọn ngày càng táo tợn, lộng hành thật sự là hung thần cho hành khách và nhà xe.
Cũng giống như mọi khi, khoảng 11h ngày 27/7, khi anh Mỹ, anh Thành (cùng ngụ Lộc Ninh, Bình Phước) đến Bến xe Miền Đông đi xe về quê thì 4 đối tượng Hoàng "khùng", Ký, Quốc, Hùng "No he" bám theo. Anh Mỹ và anh Thành vừa lên xe khách ngồi thì lập tức 4 đối tượng này cũng lên theo. Bọn chúng kêu anh Mỹ, anh Thành đưa cho 100.000 đồng để chích ma túy nhưng 2 anh này nhất quyết không đưa. Ngay lập tức chúng lao vào đánh hội đồng rồi khống chế cướp của hai người này 350.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Nokia. Cướp xong chúng quay về khu vực cầu Bình Triệu để chia tiền rồi "nghỉ ngơi" tại quán cà phê ven đường.
![]() |
|
Băng cướp thực hiện hàng trăm vụ cướp trên xe khách và tang vật. |
Đến khoảng 13h cùng ngày, cũng với chiêu thức cũ, bốn đối tượng này tiếp tục khống chế một hành khách đi Phan Thiết là ông Chí để cướp tài sản thì bị các trinh sát của lực lượng phối hợp ập vào bắt quả tang các đối tượng gồm Hồ Hoàng (Hoàng "khùng", 46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Khổng Tường Ký (Tý, 31 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Hùng (Hùng "No he", 56 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Lâm Bảo Quốc (36 tuổi, quê quán Gia Lai), Nguyễn Huy Tùng (28 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) và Trần Vĩnh Phúc (29 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh).
Bước đầu băng cướp này khai nhận thực hiện gần 100 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản trên xe khách nhưng trên thực tế con số này là hàng trăm vụ vì từ đầu năm 2011 đến nay bình quân mỗi ngày chúng gây ra từ 2-3 vụ. Từ khi băng cướp này bị xóa sổ, các chuyến xe đã trở nên yên bình, hành khách cũng không còn nơm nớp lo sợ.
Cũng giống như cửa ngõ phía Đông, cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh cũng có những tuyến đường huyết mạch đi các tỉnh miền Tây là quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh chạy qua các huyện Bình Tân, Bình Chánh.
Trước khi băng cướp đặc biệt nguy hiểm do Đặng Hoàng Vũ (18 tuổi, quê quán Tây Ninh) cùng các đồng bọn Trần Bửu Hiếu (17 tuổi, quê quán An Giang), Đỗ Hoàng Sang (19 tuổi, quê quán Vĩnh Long), Hồ Tường Duy (19 tuổi, quê quán Bến Tre) và Lê Văn Hữu (19 tuổi, quê quán Cần Thơ; cùng tạm trú tại xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bị Đội 9, PC45 bắt giữ, trên các tuyến đường nói trên đã xảy ra hàng chục vụ cướp tài sản hết sức táo tợn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, nhất là những người đi làm khuya trên các tuyến đường này.
Trước tình hình bất ổn và đặc biệt nghiêm trọng đó, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng PC45 phải nhanh chóng vào cuộc và bằng mọi giá triệt phá băng cướp đặc biệt nguy hiểm này. Theo nhận định của Ban chỉ huy Phòng PC45, rất có thể các vụ án nói trên do một băng nhóm gây ra vì thời gian, địa điểm, phương thức, hung khí gây án và mô tả nhân dạng kẻ cướp của nạn nhân khá giống nhau.
Và cũng có khả năng chúng sẽ tiếp tục gây án trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Công an quận 6, Bình Tân, Bình Chánh (địa bàn có đại lộ Võ Văn Kiệt chạy ngang) tuần tra từ nửa đêm về sáng trên tuyến đường này để lần tìm hung thủ.
Rạng sáng 11/8, lực lượng tuần tra đã bắt được đối tượng Hồ Tường Duy, một trong những đối tượng nằm trong băng cướp. Qua khai thác nhanh, lực lượng phối hợp tiếp tục bắt giữ Trần Bửu Hiếu, Đặng Hoàng Vũ và Đỗ Hoàng Sang tại nhà trọ nằm trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Ít ngày sau, thêm một đối tượng nữa là Lê Văn Hữu đã đến cơ quan Công an đầu thú. Trong số này, Sang là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do các đối tượng kia cướp được.
Bên cạnh triệt phá hai băng cướp táo tợn này, trong tháng 8/2011, Đội 9, PC45 còn bắt giữ 4 đối tượng đã giết chết con của chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh (tọa lạc tại xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để cướp tài sản. Tuy các hung thủ là hai anh em song sinh Trần Công Chơn, Trần Công Chất (21 tuổi, quê quán Châu Thành, Tiền Giang; tạm trú xã Phong Phú, Bình Chánh) và Hồ Lê Minh Lộc (16 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) mới phạm tội lần đầu nhưng nếu như không bị ngăn chặn kịp thời thì chúng có thể trở thành mối hiểm họa cho xã hội. Bởi Chơn và Chất là những kẻ lười biếng và đang rất túng thiếu nên khả năng chúng tiếp tục gây án là khó tránh khỏi.
Sau vụ khám phá này 2 ngày, Công an huyện Bình Chánh đã xóa sổ một băng cướp thực hiện hàng chục vụ cướp bằng ghe do Lại Khánh Nhơn (tự Nhơn "cu", 39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Nhơn "cu" từng là nỗi sợ hãi cho các chủ cửa hàng, bãi cát dọc theo tuyến sông Chợ Đệm và Cần Giuộc thuộc địa phận TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Các nạn nhân cho biết, bọn cướp này hết sức manh động, táo tợn nên việc bắt giữ chúng đã thật sự mang lại niềm vui và giải tỏa nỗi sợ cho người dân lương thiện kinh doanh trên các tuyến sông.
Nỗi lòng người phá án
Thiếu tá Võ Hữu Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội 9, PC 45 - người trực tiếp tham gia vụ bắt giữ các đối tượng giết chết con trai chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh trầm ngâm khi tôi hỏi về lai lịch của các đối tượng. Bởi theo Thiếu tá Nghĩa, ngày trước những tên cướp khét tiếng giết người không gớm tay như Phước "tám ngón", Huỳnh Văn Hòa (đều đã bị tử hình)… đều xuất thân từ trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, sống thang lang từ khi tuổi lên 10, không người dạy dỗ, không ai vun đắp tình thương nên đã ngập chìm trong thế giới bạo lực khi ở tuổi trưởng thành.
Còn những tên cướp vừa bị bắt, chúng có cha mẹ, có nhà cửa hẳn hoi nhưng chỉ vì kẹt tiền thuê phòng trọ mà chúng dã man ra tay với một người quen biết cùng trang lứa. Xót xa hơn là trường hợp của Hồ Lê Minh Lộc, đang là học sinh lớp 10, chẳng bức bách chuyện tiền nong nhưng vì muốn "giúp đỡ" anh của bạn gái kiếm tiền đã dễ dàng trở thành đồng phạm.
Điều này cho thấy rằng nền tảng giáo dục của gia đình của một bộ phận người dân đã thật sự xuống cấp và rất đáng để báo động. Lúc gặp Lộc khi mới bị bắt giữ, tôi hỏi vì sao còn nhỏ tuổi mà thường xuyên đi sớm về khuya mà không bị cha mẹ rầy la thì Lộc bảo do cha mẹ đầu tắt mặt tối với công việc để kiếm tiền sinh nhai nên chẳng quan tâm. Thậm chí khi Lộc bỏ nhà đi trốn vài ngày ở tỉnh Tiền Giang thì cha mẹ cũng chẳng buồn hỏi han tới. Tương tự là trường hợp của các tên cướp trên đại lộ Võ Văn Kiệt là Lê Văn Hữu, Hồ Tường Duy và Trần Bửu Hiếu. Cả ba đối tượng này trước khi gây án đều có việc làm và sống chung nhà trọ với cha mẹ tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Tuy nhiên, do các bậc phụ huynh quản lý con em lỏng lẻo, thiếu quan tâm dạy dỗ để mặc chúng bỏ việc, bỏ nhà đi theo đối tượng xấu là Đặng Hoàng Vũ và nhanh chóng trở thành những tên cướp máu lạnh chỉ sau ít lần bị Vũ rủ rê. Điều tra viên Phạm Hoàng Giang (Đội 9), người trực tiếp lấy lời khai băng cướp trên đại lộ Võ Văn Kiệt, ưu tư nói, nhiều bà mẹ khi hay con mình phạm trọng tội đã khóc lóc, kể lể và tỏ ra hối hận vì đã bỏ bê chúng. Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn màng, phải chi các bậc sinh thành "thấy trước" được hậu quả có thể xảy ra mà uốn nắn con ngay từ lúc đầu thì có lẽ xã hội sẽ bình an hơn, người phá án cũng đỡ vất vả hơn!
