Công an quận 1, Tp. HCM: Liên tục phá các tụ điểm “lắc”

07:10 23/01/2006

Trong số các thanh niên sử dụng thuốc lắc tại quán bar Lost in Saigon có Đặng Đỗ Hoàng Th. là ca sĩ phòng trà và Pang Thị Mỹ H. ở phường 10, quận 10 đang còn là học sinh.

Sau nhiều ngày theo dõi, 3h ngày 21/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán Bar Lost in Saigon, số 169 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Mặc dù đã 3h sáng nhưng tại tụ điểm này vẫn có khoảng 100 "con lắc" đang ngất ngư trong tiếng nhạc xập xình. Khi lực lượng kiểm tra xuất hiện nhưng nhiều cô gái ăn mặc model hở ngực, hở rốn đang phê thuốc vẫn còn ôm các con lắc nam lắc lư.

Sau khi vãn hồi trật tự, 97 đối tượng (56 nam, 41 nữ) đã được đưa về trụ sở Công an quận 1 để thử nhanh phát hiện ma túy. Kết quả có 24 thanh niên có kết quả dương tính (14 nam, 10 nữ). Trong số này có Đặng Đỗ Hoàng Th. là ca sĩ phòng trà và Pang Thị Mỹ H. ở phường 10, quận 10 đang còn là học sinh.

H. cho biết: Cuối tuần thường đến đây “chơi” thuốc lắc để giảm stress. Chúng tôi hỏi H. có biết tác hại của loại ma túy tổng hợp này thì cô học sinh tỏ ra sành sỏi: Tuổi trẻ thì chơi để giảm stress, vợ chồng không "tâm sự" được với nhau cũng cần sử dụng, nhưng sử dụng nhiều lần thì ảnh hưởng đến não và giảm trí nhớ… Còn "bà ngoại" Nguyễn Thị Ngọc (43 tuổi, ngụ tại 280, đường Bến Chương Dương, quận 1) giải thích: Tôi là nội trợ ở nhà, có đứa cháu là Việt kiều về rủ đi chơi, nó kêu "cắn" thuốc lắc cho khỏe thì tôi "cắn" thử …

Những vị "khách hàng" ủ rũ vì thuốc lắc.

Ngay sau đó, Công an quận 1 đã bắt quả tang hai tên Lê Bá Sơn (18 tuổi, quê ở xã Đông Sơn, Thanh Hóa), tạm trú tại đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp và Hỷ Chỉ Kênh (22 tuổi, ngụ tại A56 KP1, Hùng Vương, Long Thành, Đồng Nai) là những đối tượng cung cấp thuốc lắc cho dân chơi. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Công an quận 1 tiếp tục phát hiện thêm 3 đối tượng thuộc đường dây cung cấp thuốc lắc cho nhiều tụ điểm, trong đó có bar Lost in Saigon.

4h30' sáng 21/1, ba mũi công tác tiếp tục lên đường thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với các tên Nguyễn Hoàng Phương (27 tuổi), ngụ tại 158/13 Bis Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4; Nguyễn Thị Thu Thủy (26 tuổi), ngụ tại 35K, Bến Ba Đình, phường 14, quận 8 và Đào Sĩ Thịnh (25 tuổi), ngụ tại 384/13/30 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thu giữ 23 viên thuốc lắc và 11 bịch ma túy tổng hợp. Các đối tượng này đã thừa nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Hiện Công an quận 1 đã ra lệnh tạm giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, 0h ngày 15/1, Công an quận 1 cũng đã tập kích vào tụ điểm phòng trà ca nhạc Sky (Olympic) số 97 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Tại lầu 1, các trinh sát thu được 15 viên ma túy tổng hợp vứt vung vãi dưới gầm bàn. Tụ điểm ca nhạc này được Sở Văn hóa - Thông tin Tp. Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Một thời, Olympic là địa chỉ chơi đêm của rất đông thanh niên, thời gian gần đây, thuốc lắc đã xâm nhập địa chỉ này. Theo các trinh sát cho biết thì tại đây có nhiều phòng, nhưng phòng Sky là đặc biệt nhất và chỉ dành cho khách "ruột" của Sky.

98 thanh niên được "mời" về Công an quận 1 để kiểm tra hành chính. Tại phòng Sky có 24 thực khách thì có 12 vị đã “chơi” thuốc lắc và thử test dương tính, còn 12 vị khác chưa kịp "cắn" đã vội vã liệng thuốc lắc xuống gầm bàn phi tang. Hiện Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ để xử lý hai tụ điểm lắc này

Thanh Hải

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文