Điều tra vụ 3 nhà báo bị hành hung, cản trở trong lúc tác nghiệp

19:53 28/09/2017
Chiều 28-9, Hội nhà báo tỉnh Long An cho biết ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Long An vừa ký văn bản báo cáo UBND tỉnh Long An và Hội nhà báo Việt Nam vụ 3 nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp ngoài hàng rào Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).

Công văn của Hội Nhà báo tỉnh Long An nêu rõ: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Hội Nhà báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An đã đến địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc; đồng thời hỏi thăm, động viên tư tưởng 3 nhà báo…”.

Một trong 4 đối tượng hành hung bám theo nhóm nhà báo trên đường chạy ra UBND xã trình báo vụ việc.

“Nhằm ngăn ngừa xảy ra các vụ việc tương tự, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của những người làm báo, Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi ngăn cản, hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp”, công văn đề nghị.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 27-9, các nhà báo Nguyễn Thị Mận (Báo Long An), Cao Thị Kim Ngân và Phạm Đức Cảnh (Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) đến tìm hiểu, ghi nhận ý kiến bức xúc của người dân cho rằng  nhà máy xử lý rác kể trên xả trực tiếp nước rỉ từ rác ra kênh 3 (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), gây ô nhiễm môi trường.

Nhà báo Phạm Đức Cảnh trình bày vụ việc với Công an huyện Thạnh Hóa sau khi xảy ra vụ việc.

Trong lúc nhóm nhà báo đang tác nghiệp, ghi nhận thực tế tại kênh 3 (nằm ngoài khu vực nhà máy) thì có 4 thanh niên bước tới dùng lời lẽ hăm dọa và và có hành vi ngăn cản, không cho quay phim, chụp ảnh. 

Tiếp đó, 2 thanh niên xông vào quật ngã và đè PV quay phim - Phạm Đức Cảnh xuống đất. Hai đối tượng tiếp tục dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào mặt và người anh Cảnh. Các đối tượng này còn giật máy quay phim trên tay anh Cảnh và lấy thẻ nhớ; đồng thời, liên tục dùng lời lẽ hăm dọa 2 nhà báo nữ.

Hành vi của các đối tượng khiến anh Cảnh bị xây xát, chấn thương phần mềm ở mặt và tay. Riêng, máy quay phim của anh sử dụng bị đứt dây đeo, rớt xuống đất. Để bảo toàn tính mạng, nhóm nhà báo đã rời hiện trường, tìm đến UBND xã Tân Đông trình báo sự việc. Trên đường di chuyển đến UBND xã, nhóm đối tượng điều khiển xe máy chạy theo phía sau và dùng lời lẽ đe dọa.

Một đối tượng tham gia vụ hành hung nhà báo bị Công an triệu tập lên làm việc.

Một nguồn tin cho biết Công an huyện Thạnh Hóa cũng vừa triệu tập một số đối tượng lên lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân; đồng thời, xác minh, làm rõ vụ hành hung, đe dọa nhà báo có liên quan đến Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa hay không.

Theo ngành chức năng tỉnh Long An, Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa đi vào hoạt động cách nay 5 năm. Trong thời gian hoạt động, nhà máy luôn trong tình trạng quá tải, là “điểm nóng” gây ô nhiễm môi trường làm người dân rất bức xúc. Đặc biệt, có thời điểm lượng rác tồn đọng tại nhà máy lên tới 30.000 tấn. Lãnh đạo tỉnh cũng đã nhiều lần làm việc với nhà máy yêu cầu giải quyết vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Gần đây Nhà máy mới đưa vào vận hành lò đốt rác thứ hai với công suất trên 100 tấn rác/ngày, đêm.

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An – ông Nguyễn Tân Thuấn thông tin thêm, hiện công suất xử lý của nhà máy khoảng 250 tấn rác/ngày đêm. Dù vậy, nhà máy đang trong tình trạng quá tải do tiếp nhận khoảng 400 tấn rác/ngày, đêm ở một số huyện: Bến Lức, Tân Thạnh, Đức Hòa, Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ và TP. Tân An. Từ việc rác tiếp nhận nhiều hơn rất nhiều so với lượng rác được đốt nên khối lượng rác hiện tồn ứ trong nhà máy rất lớn.

Khẳng định “Công ty không chỉ đạo người hành hung nhà báo”, ông Đỗ Văn Khánh - quản lý Nhà máy Tâm Sinh Nghĩa, xác nhận: Bốn người có hành vi hành hung các nhà báo hiện là công nhân đang thi công hàng rào của nhà máy. Những công nhân này đang làm việc cho một chủ thầu khác, trúng thầu thi công hàng rào cho nhà máy. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với ban giám đốc”, ông Khánh cho biết.
B.Huyền - L.Đức

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文