Công ty… đòi nợ thuê

09:29 29/03/2008
Công ty Phương Đông đã ký hợp đồng ủy quyền được 100 hợp đồng đòi nợ thuê không có công chứng với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng và 215 ngàn USD, trong đó đã có 55 hợp đồng thu được tiền, gần 15 tỷ đồng, trích phần trăm hưởng lợi 1,926 tỷ đồng. Trong khi xiết nợ, các “nhân viên” đe dọa, bao vây uy hiếp người bị đòi nợ…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ vụ án Nguyễn Bình Minh cùng đồng bọn ở Công ty cổ phần Phương Đông (Công ty Phương Đông) cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố 34 đối tượng, trong đó đáng chú ý có: Nguyễn Bình Minh, 32 tuổi, nguyên Giám đốc công ty; Lê Linh, 33 tuổi, Giám đốc công ty; Nguyễn Minh Đông, 28 tuổi, 2 tiền án, Trưởng phòng nghiệp vụ; Phan Tiến Anh, 31 tuổi, Trưởng phòng 1; Dương Quang Khánh, 48 tuổi, Trưởng phòng 2; Nguyễn Ngọc Dũng, 30 tuổi, Trưởng phòng 3.

Theo kết luận điều tra, Công ty Phương Đông đã ký hợp đồng ủy quyền được 100 hợp đồng đòi nợ thuê không có công chứng với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng và 215 ngàn USD, trong đó đã có 55 hợp đồng thu được tiền, gần 15 tỷ đồng, trích phần trăm hưởng lợi 1,926 tỷ đồng.

Trong số các vụ xiết nợ đáng chú ý: Ngày 29/8/2006, ông Quàng Văn Pâng và con trai là Quàng Văn Phóng ở huyện Từ Liêm đã ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Phương Đông đòi 72m2 nhà tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, trị giá 300 triệu đồng được hưởng 50%, thời hạn của hợp đồng có giá trị đến khi thanh lý dịch vụ thu nợ.

Công ty Phương Đông yêu cầu anh Phóng tạm ứng 10 triệu đồng đồng thời cử Đặng Quang Vinh, Phan Tiến Anh lên Điện Biên gặp chị Quàng Thị Nội.

Tại đây các đối tượng đã đe dọa chị Nội nếu không hợp tác sẽ không xong. Chị Nội đồng ý giao đất nếu ông Pâng trở về Điện Biên sinh sống. Bọn chúng về Hà Nội gặp anh Phóng và yêu cầu anh Phóng trả tiền.

Do không có tiền và ông Pâng đang bị ốm nặng nên gia đình xin hoãn việc thực hiện hợp đồng một thời gian nhưng các đối tượng của Công ty Phương Đông không đồng ý và yêu cầu bồi thường thiệt hại những ngày công đi làm và huy động phương tiện đi lại.

Tiếp đó Phan Tiến Anh, Đặng Quang Vinh, Cao Tiến Tùng, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Văn Thanh, Vũ Mạnh Toản do Đông chỉ đạo liên tục xuống nhà bao vây đe dọa yêu cầu anh Phóng nộp phạt 70 triệu đồng vì không thực hiện nghiêm chỉnh.

Đến ngày 22/10/2006, Lê Linh điện thoại cho anh Phóng với nội dung: nếu gia đình không có tiền thì bớt cho 20 triệu đồng, còn phải trả ngay 50 triệu đồng cho Công ty.

Ngày 29/10/2006, Đông cùng một số nhân viên đến yêu cầu anh Phóng mang 50 triệu đồng đến Công ty nếu không sẽ bắt con gái cho đến khi mang tiền đến nộp, gia đình phải nộp 20 triệu đồng và buộc anh Phóng viết giấy nợ 30 triệu đồng...

Ngày 9/11/2006, chị Nguyễn Thanh Hoài, ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội ký hợp đồng cho Công ty Phương Đông đòi nợ anh Phạm Mạnh Hùng, trú ở đường Láng, quận Đống Đa với số tiền 300 triệu đồng, chi phí 100 triệu đồng.

Đến giữa tháng 11/2006, Nguyễn Minh Đông và Lê Linh cùng một nhóm nhân viên trong Công ty đã kéo đến đường Láng, là trụ sở Công ty của anh Hùng.

Tại tầng 1 có Phạm Liên Hương là con gái anh Hùng và anh Cường là nhân viên, còn anh Hùng ở tầng 2; Tiến Anh, Quyền cùng một số đối tượng khác bao vây uy hiếp Hương, các đối tượng khác thì đấm đá, xô đẩy anh Hùng. Trong lúc lộn xộn, chị Hương đã gọi điện cho Công an.

Tiếp đó Đông ra lệnh cho các nhân viên bám theo anh Hùng và tiếp tục canh gác ở bên ngoài công ty trong vòng hơn 1 tháng và buộc anh Hùng phải trả tiền cho Linh và Đông 300 triệu đồng, công ty đã chi trả cho chị Hoài 170 triệu đồng, còn công ty thụ hưởng 130 triệu đồng...

Thực chất việc kinh doanh thu hồi nợ của Công ty Phương Đông là xiết nợ bằng mọi thủ đoạn trái pháp luật. Các đối tượng chờ ngày ra tòa

Đào Minh Khoa

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文