Cửa hàng bán đồ gỗ bị tạt sơn “khủng bố”

07:38 11/03/2021
Theo anh T.K, chủ cửa hàng bán đồ gỗ Đại Lộc (đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM), vào khoảng 19h42 ngày 3/3, cửa hàng bị các đối tượng lạ mặt tạt sơn làm hư hại một số lượng tài sản.

Toàn bộ hình ảnh vụ tạt sơn được camera giám sát của cửa hàng này ghi lại.Vào thời gian trên, có hai người đi xe máy chạy ngang qua, người ngồi sau xe ném sơn vào khu vực để sản phẩm đồ gỗ của cửa hàng này.

Anh K. cho biết, lúc xảy ra sự việc, anh không có mặt tại cửa hàng, chỉ có nhân viên bán hàng ở đây. Khi nghe tin bị tạt sơn “khủng bố”, anh chạy đến thì lúc đó các đối tượng đã rời khỏi hiện trường, anh K. đã trình báo sự việc với trực ban Công an xã Xuân Thới Thượng.

Sau đó, Công an xã đến hiện trường kiểm tra và trích xuất camera xem. Qua kiểm tra, anh K. thấy một số đồ bị tạt sơn không thể khắc phục gồm: 2 tủ tivi gỗ gõ đỏ, 2 ghế dây căm xe,1 bộ bàn ăn gỗ xoan đào. Tổng trị giá thiệt hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Sau đó, anh K. về nhà tại quận 12 khoảng 21h50 cùng ngày, khoảng 20 đối tượng lạ mặt xăm trổ đang nhậu tại quán lẩu dê gần đấy đến đòi gặp cửa hàng nhưng không gặp nên đi khỏi.

“Kinh doanh ở đây 10 năm nay, tôi không hề có mâu thuẫn hay thiếu nợ bất kỳ ai. Khi xảy ra việc này tôi rất lo lắng cho cuộc sống và kinh doanh của gia đình. Tôi cũng lo sợ các đối tượng sẽ quay lại hành hung nhân viên cửa hàng nên tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng ở địa phương vào cuộc xác minh làm sáng tỏ vụ việc để tôi yên tâm làm ăn”, anh K. cho biết.

Cửa hàng đồ gỗ Đại Lộc ở Hóc Môn bị tạt sơn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bên hông cửa hàng đồ gỗ Đại Lộc có một con đường.Vào ngày 3/3, một người đàn ông chạy xe ôtô 7 chỗ vào để trong khu vực của quán nhậu phía sau cửa hàng gỗ, rồi qua quán cà phê gần đấy.

Một lúc sau, bạn của chủ chiếc xe ôtô này dời xe ôtô trên đến bên hông cửa hàng đồ gỗ, chắn một lối ra vào. Buổi tối trước khi đóng cửa, nhân viên cửa hàng đồ gỗ sang quán cà phê nói chủ chiếc ôtô trên dời đi để đưa xe ba gác vào trong cửa hàng. Chỉ sau ít phút chiếc xe ôtô được dời đi, cửa hàng đồ gỗ bị đối tượng lạ tạt sơn. Sau đó, có người điện thoại cho chủ cửa hàng yêu cầu vào quán nhậu gần đấy gặp để nói chuyện.

Anh K. cho biết: “Lúc đấy trời đã tối và tôi không biết những người gọi điện thoại cho tôi là ai, trong khi đó họ đang nhậu, họ chỉ nói chủ cửa hàng vào quán nhậu gặp họ, tôi nghĩ là liên quan đến vụ việc vừa xảy ra với cửa hàng của tôi, chứ không biết cụ thể là làm việc về vấn đề gì. Tôi nói với họ để sáng mai làm việc, khi tôi không đến, có một số đối tượng xăm trổ đến đòi gặp chủ cửa hàng, đợi một lúc không gặp nên họ đi khỏi”.

Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, cho biết đã nắm vụ việc các đối tượng tạt sơn vào cửa hàng đồ gỗ Đại Lộc trên đường Phan Văn Hớn. Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo Công an xã nhanh chóng xác minh vụ làm rõ việc, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn, để người dân yên tâm kinh doanh buôn bán.                     

Nhân Sơn

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文