Cuộc truy lùng “sói xám” giữa rừng già
Một con suối nước to chảy cuồn cuộn đã cắt ngang khu vực ém quân với địa điểm trú ẩn của "sói xám". Cả một đêm trắng không ngủ chờ đợi nước rút để tiếp cận hang ổ của hắn nhưng cơn mưa vẫn không dứt. Gần sáng cả tổ lại lùi quân về phía sau vì không thể tiến hành vây bắt ban ngày được. Thêm một ngày nữa chờ đợi.
Không phải ngẫu nhiên mà giới giang hồ ma tuý miền Tây Nghệ An và những "đầu lĩnh" của các đường dây ma tuý lớn phía
Vốn là con trai của một cán bộ lãnh đạo xã Lượng Minh, Tương Dương (Nghệ An) trước đây, bản thân Tuấn từ khi còn rất trẻ đã được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành một cán bộ cốt cán địa phương. Bản Xốp Mạt nơi Tuấn cư trú vốn là một địa bàn nóng bỏng, một cái tên nổi tiếng khắp cả nước chứ không riêng gì Nghệ An về "đại họa" ma tuý. Nơi đây đã được nhiều cơ quan báo chí TW và địa phương gọi là "Bản không chồng" vì một lý do cơ bản: Đàn ông, con trai gần như đều đi... ở tù hết vì tội buôn bán, vận chuyển ma tuý. Dân bản còn lại chỉ toàn là đàn bà và trẻ con dưới 10 tuổi.
Trưởng thành ở đây, Tuấn "sói xám" hiểu rất rõ điều đó và cái hắn cần là một lớp "áo". Nhờ uy tín của người bố và sự khôn ngoan của chính bản thân, Tuấn đã được bầu làm trưởng bản suốt thời gian 17 năm liên tục. 17 năm đó, hắn đã mượn cái vỏ bọc kín đáo này để thâu tóm quanh mình những đầu mối ma tuý lớn qua địa bàn Tây Nghệ An. Hàng loạt các "đại gia" ma tuý lớn như "Dũng lùn", "Lệ mập", "Hải luận", "Hưng tàu"... khi ăn hàng ở địa bàn này đều phải cầu cạnh hắn.
Từ đó khu vực bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương - nơi hàng chục đường dây buôn bán ma tuý sử dụng làm điểm tập kết "hàng trắng" từ nước ngoài về càng phức tạp hơn. Những đường dây ma tuý xuyên Việt hàng trăm bị can, khi bị bắt đều khai nhận ít nhiều liên quan đến Lô Văn Tuấn. Sau vụ Nguyễn Thạc Hưng bị bắt vào năm 1999 và một đường dây ma tuý lớn bị phá, "Tuấn sói xám" đã lộ tẩy. Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can với tên Tuấn nhưng chưa kịp bắt thì hắn đã bỏ trốn, nên Công an ra lệnh truy nã toàn quốc.
Tính đến nay, cơ quan Công an đã 5 lần khởi tố bị can đối với Lô Văn Tuấn nhưng cả 5 lần hắn đều trốn thoát. Đã gần 2.000 ngày chui lủi, lúc ẩn, lúc hiện, Lô Văn Tuấn càng đúng với cái biệt danh "sói xám" miền biên giới mà trước đó đồng bọn đã đặt cho hắn. Sẵn bản tính hung hãn, Tuấn luôn sẵn sàng dùng súng, lựu đạn mang theo mình để chống trả nếu bị vây bắt.
Tử thủ bằng lựu đạn và súng vẫn không thoát
Sau cuộc họp chuẩn bị tổng kết kinh nghiệm xoá địa bàn phức tạp về ma tuý một ngày đầu tháng 9/2005, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã hạ quyết tâm phải tìm mọi cách bắt được tên Tuấn. Một kế hoạch thực hiện vây bắt trùm ma tuý đặc biệt nguy hiểm được Đại tá Võ Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công an Nghệ An và những người thừa hành tính toán cặn kẽ. Nhận nhiệm vụ được giao, tổ công tác truy bắt "sói xám" do Trung tá Trần Sĩ Phàng phụ trách cùng Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội D7 và các trinh sát lên đường.
Sau nhiều ngày bám địa bàn, tìm hiểu về tung tích đối tượng, sẩm tối ngày 13/9, cả tổ công tác đã tập kết tại một ngôi trường nhỏ ở khu vực xã Lượng Minh, Tương Dương. Theo đúng dự kiến, tổ công tác ăn tối xong, đến 20h thì bắt đầu hành quân tiếp cận khu vực "sói xám" ẩn nấp. Đúng vào thời điểm tổ công tác đang khoanh vùng khu vực nghi vấn nhất thì trời bỗng đổ mưa tầm tã. Mưa rừng do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới xối xả rát cả mặt các chiến sĩ vây bắt. Một con suối nước to chảy cuồn cuộn đã cắt ngang khu vực ém quân với địa điểm trú ẩn của "sói xám". Cả một đêm trắng không ngủ chờ đợi nước rút để tiếp cận hang ổ của "sói xám" nhưng cơn mưa vẫn không dứt. Gần sáng cả tổ lại lùi quân về phía sau vì không thể tiến hành vây bắt ban ngày được. Thêm một ngày nữa chờ đợi. Cả ngày mọi người nóng lòng khi nhiệm vụ đặt ra chưa thực hiện được.
Gần tối 14/9, thời tiết thuận lợi hơn. Trời đêm có mưa nhỏ làm cho lối đi càng trơn hơn. Cả đoàn nối nhau lặng lẽ đi về phía "hang sói xám". Theo kết quả trinh sát thì "hang sói xám" là một cái lán nhỏ, xung quanh bằng vách nứa, mái tranh và Lô Văn Tuấn trú ngụ ở trong đó. Khoảng 24h thì tổ công tác đến gần địa điểm bao vây. Sau khi hội ý kỹ càng, các trinh sát nhẹ nhàng tiếp cận lán nứa của Lô Văn Tuấn. Đội hình theo phương án bao vây được triển khai cách lán nứa của Lô Văn Tuấn khoảng 30 mét.
Như con thú tinh ranh, khoảng hơn 1 giờ sáng 15/9, Lô Văn Tuấn đánh hơi được hắn bị Công an vây bắt nên ra khỏi lán nứa và chạy trong màn đêm đen theo lối nhỏ độc đạo, các trinh sát bật đèn pin bám theo. Lúc này, vừa chạy Lô Văn Tuấn một tay cầm khẩu súng dài (loại súng săn chuyên bắn đạn ria với bán kính sát thương lớn), một tay thò vào túi rút vật gì đó ra ném về phía các chiến sĩ Công an. Sau đó, hắn giương súng lên để bắn nhưng đã bị 2 trinh sát đánh bật khẩu súng văng ra. Hắn bị quật ngã. Các trinh sát thu được trong người hắn một con dao nhọn cùng 6 viên đạn trong túi áo ngực. Qua ánh đèn pin, một trinh sát phát hiện quả lựu đạn mỏ vịt (chưa bị rút chốt) còn nằm trên mặt đất cách nơi mọi người đang đứng khoảng 3 mét. Lúc này, mọi người mới biết tên Tuấn đã ném lựu đạn, nhưng chưa kịp rút chốt nên quả lựu đạn không nổ...
Sau 2 đêm thức trắng trong rừng biên giới và hàng chục giờ đồng hồ cuốc bộ, cuối cùng sáng 15/9, các chiến sĩ đã đưa được "Tuấn sói xám" lên chiếc xe đặc chủng của Công an tỉnh Nghệ An đưa về xuôi