Cứu thoát 2 cháu gái 14 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc
Sáng 11/4, một phụ nữ trung tuổi hớt hải tìm đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương… Trong giọng nói nghẹn ngào, người phụ nữ cho biết tên là Vũ Thị Long, trú tại TP Hải Dương, tố cáo việc con gái chị là cháu Nguyễn Thị Thuý, 14 tuổi, đã bị một phụ nữ ở phường Quang Trung, TP Hải Dương lừa sang Trung Quốc bán.
Được sự động viên của cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, chị Long kể lại: Người chồng nghiện ngập, một mình chị Long phải xoay xở với quán nước ven đường kiếm tiền nuôi hai đứa con, đời sống vô cùng eo hẹp. Thuý là con gái thứ hai của chị, mới học hết lớp 7, hàng ngày cô bé vẫn phụ giúp chị việc bán hàng…
Cách đây khoảng mười ngày, cháu Thuý đột nhiên mất tích. Thương con, chị và những người trong gia đình đổ đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không ai phát hiện được tung tích của cháu…
Sáng 11/4, chị Long bất ngờ nhận được điện thoại của một người họ hàng tên là Lan gọi ra từ TP HCM. Cuộc trao đổi ngắn gọn, chị Lan cho biết cháu Thuý đã gọi điện thoại cho chị Lan, nói rằng cô bé và một người bạn khác đã bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc, hiện cả hai đang ở nhà một người phụ nữ tại TP Lào Cai, Thuý cũng nói cho chị Lan số điện thoại của nhà người phụ nữ đó…
Nghe xong tin, chị Long quỵ xuống, trong lúc tuyệt vọng nhất chị đã tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương nhờ giúp đỡ.
Sau khi tiếp nhận tin trình báo của gia đình người bị hại, Thượng tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã trực tiếp trao đổi thông tin với Thượng tá Đào Xuân Hanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp giải cứu hai nạn nhân.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương cũng cung cấp cho Công an tỉnh Lào Cai số máy điện thoại cố định đã điện vào máy di động của người nhà chị Long…
Vụ việc được lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai giao cho Đội phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em, với nhiệm vụ phải nhanh chóng xác minh tên, tuổi của chủ nhân số điện thoại, đồng thời giải thoát an toàn cho người bị hại.
Được sự phối hợp của Công an TP Lào Cai, các trinh sát đã nhanh chóng xác định chủ nhân của số điện thoại trên là chị Hoàng Thị Yến, trú tại tổ 1, phường Phố Mới. Tại nhà chị Yến, tổ công tác phát hiện một số người lạ mặt, trong đó có hai trẻ em…
Sau khi báo cáo lãnh đạo, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Đội trưởng đã tiến hành kiểm tra và triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, hai cháu nhỏ khai tên là Nguyễn Thị Thuý và Lê Thu Huyên đều 14 tuổi, trú tại TP Hải Dương, còn người phụ nữ đi cùng khai tên là Trần Thị Miền, 34 tuổi, trú tại TP Hải Dương.
Nhờ ý thức cảnh giác của người dân
Dù đều học qua bậc phổ thông cơ sở nhưng hai nạn nhân đáng thương của vụ án là cháu Thuý và Huyên đều không thể tự viết được tên của mình. Trong một lần đến nhà người họ hàng chơi, cháu Huyên tình cờ quen biết với một phụ nữ tên là Miền bán ốc luộc ở gần đó.
Qua vài lần qua lại, người phụ nữ tên Miền lân la hỏi han về hoàn cảnh gia đình của Huyên. Khi biết gia cảnh thương tâm của cô bé, mẹ bị bệnh tâm thần, Miền đã tỷ tê, hứa sẽ giới thiệu cho Huyên một việc làm ổn định tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương với mức lương là 2 triệu đồng/tháng. Cô bé Huyên đã rủ thêm Thúy cùng đi…
Cùng đi với họ trong chuyến đi này còn có một người đàn ông tên là Viên. Hai cô bé chưa một lần ra khỏi nhà cứ mù quáng tin theo người đàn bà tên Miền. Chỉ đến khi được cơ quan Công an thông báo, hai cô gái trẻ bàng hoàng khóc nức nở vì sợ hãi…
Ngày 12/4, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em đã làm rõ được toàn bộ hành vi phạm tội mà Miền và đồng bọn thực hiện. Khi lừa được Thúy và Huyên, Miền dắt hai cháu nhỏ đến gặp Viên, nhân viên bảo vệ tại một siêu thị ở TP Hải Dương. Sau khi bàn bạc, ngày 10/4, Miên và Viên đưa hai cô gái trẻ lên tàu vào nhà chị Hoàng Thị Yến, ở tổ 1, phường Phố Mới, TP Lào Cai là người quen của Viên để nhờ chị này làm thủ tục đưa sang Trung Quốc.
Chị Yến không biết được âm mưu của Miền và Viên nên tận tình giúp đỡ hai đối tượng làm thủ tục xuất cảnh sang bên kia biên giới. Không những thế, chị này còn nhiệt tình đưa cả 4 người sang tận Trung Quốc…
21h cùng ngày, vẫn không thấy Viên và Miền dắt hai cháu bé trở về, lòng chị Yến thấp thỏm không yên. Nhận thấy những điều không bình thường, chị Yến vội vã sang Trung Quốc và tìm được Viên, Miền bắt cả hai phải đưa hai cô bé Thuý và Huyên về Lào Cai.
Sau khi để hai cô gái nhẹ dạ ở nhà chị Yến, Miền và Viên tìm đến một khách sạn thuê phòng nghỉ...
Sáng 11/4, Viên đã bỏ đi còn Miền ở nhà của chị Yến thì bị lực lượng Công an bắt giữ