Đà Nẵng: Khi tuổi vị thành niên phạm tội
Năm 2006, toàn TP Đà Nẵng xảy ra 336 vụ phạm pháp hình sự, tăng 63 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, làm chết 14 người, bị thương 57 người, tài sản thiệt hại tổng trị giá gần 9 tỷ đồng. Qua số vụ án mà lực lượng CATP khám phá cho thấy, 50% đối tượng phạm tội đang ở tuổi vị thành niên, đây là con số đáng báo động và là nỗi cho chung cuả toàn xã hội.
Những tháng cuối năm 2006, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra cướp, cướp giật tài sản của những người đi đường và những nơi hoang vắng. Đối tượng để chúng nhằm tới là những chị em phụ nữ đeo nữ trang, túi xách hoặc nghe điện thoại di động khi đi trên đường.
Qua công tác điều tra khám phá cho thấy, hầu hết số đối tượng bị bắt về tội trộm cắp, cướp, cướp giật đều còn rất trẻ, nhiều em chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng đã từng sử dụng ma tuý và cũng chính là nguyên nhân đẩy các em vào con đường phạm tội. Điển hình vụ cướp có vũ khí tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu.
Theo trình bày của anh Lê Trung Chính (trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu) đang ngồi tâm sự cùng với bạn gái tên là Nguyễn Thị Lệ Hà bên lề đường thuộc xã Hoà Phú, phường Hoà Minh thì bị Nguyễn Hữu Toan (17 tuổi), Nguyễn Quốc Truyền (18 tuổi), Nguyễn Hữu Trí (18 tuổi) và Phạm Thanh Quang (14 tuổi) cùng trú tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu ập tới dùng 2 dao phay kề vào cổ khống chế. Quang ra lệnh "tao đếm đến 3 không đưa tiền ra thì chết", đồng thời lục soát trong người anh Chính và bạn gái lấy tiền và ĐTDĐ rồi bỏ đi.
Ngay sau đó, 4 tên cướp đã bị lực lượng dân phòng phường Hoà Minh cùng với quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ giao cho Công an quận Liên Chiểu.
Cuối tháng 12/2006, Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH CATP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giam Đoàn Quang Vinh, trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu; Đoàn Văn Bình, trú phường Vĩnh Trung; Lê Quang Hưng, trú phường Tân Chính; Nguyễn Hữu Nhật và Huỳnh Văn Trường cùng trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê về tội cướp giật tài sản.
Theo Cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng này tuổi rất nhỏ từ 15 đến 18 tuổi, thậm chí đang còn học THCS nhưng lại rất liều lĩnh, chúng không chỉ gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của những người đi đường mà chúng còn có thói côn đồ hành hung nạn nhân khi gây án bất thành.
Mới đây, Công an quận Thanh Khê vừa triệt xoá chuyên án cướp giật lớn nhất từ trước đến nay. Cầm đầu băng nhóm lại là người nhỏ nhất tuổi tên là Hồ Duy Phong (Lép anh, 17 tuổi), trú tổ 26, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Phong ra vẻ chững chạc, ăn chơi cũng sành điệu theo phong cách của người lớn.
Chính vì thế, đồng bọn trong nhóm tôn vinh Phong thành bậc đàn anh, mỗi khi thực hiện các phi vụ đều do Phong bày binh bố trận...
Sau khi bị bắt, Phong khai nhận đã cùng với đồng bọn gây ra 48 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
![]() |
| Nguyễn Hữu Toan, Nguyễn Quốc Truyền, Nguyễn Hữu Trí và Phạm Thanh Quang. |
Đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật chiếm 50% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn TP, trong đó có 30% đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật xuất thân từ những gia đình buôn bán, kinh tế ổn định, số còn lại sống trong hoàn cảnh gia đình không bình thường như cha mẹ li hôn, gia đình bất hoà, gia đình không có công ăn việc làm ổn định...
Vậy thì đằng sau những vụ án do những đối tượng chưa thành niên gây ra đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cũng như tính chất, mức độ nguy hiểm, đâu là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội?
Nguyên nhân chính là những bậc phụ huynh không quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của con em mình mà còn nặng nề nuông chiều vật chất, có những bậc phụ huynh không gương mẫu chấp hành pháp luật cho nên đã ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ và hành động của người chưa thành niên.
Qua vụ việc này rất mong các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ, các tổ chức xã hội, các cơ quan đoàn thể, cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái. Thiết nghĩ những giọt nước mắt muộn màng, những lời hứa, bản cam kết chỉ là giải pháp tình thế tạm thời, hãy làm gì đó bằng chính tình thương và trách nhiệm khi vẫn còn chưa quá muộn
