Đâm chết bạn học vì mâu thuẫn nhỏ
Ngày 8/10, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thọ, 15 tuổi, trú tại thôn Tiền Vỹ, Thanh Hà (Hải Dương) về hành vi giết người.
Mâu thuẫn nhỏ, học sinh lớp 9 dùng dao gây án
Gần một tuần trôi qua nhưng cái chết thương tâm của em Lê Xuân Khải, 14 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Hải Dương), học sinh lớp 9D vẫn khiến các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS xã Thanh Hải bàng hoàng, sửng sốt.
Những người có mặt tại đám tang của Khải hôm đó cũng không cầm được nước mắt. Qua tìm hiểu của chúng tôi thì Khải và Nguyễn Đức Thọ, 15 tuổi, trú tại thôn Tiền Vỹ, Thanh Hà, đối tượng gây ra vụ trọng án trên đều là những học sinh ngoan ngoãn, biết nghe lời thầy cô giáo, với bạn bè cả hai đều sống rất chan hòa. Vụ trọng án này quá bất ngờ với cả Ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm của các em.
Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh lớp 9, xảy ra ngày 2/10. Sau giờ ra chơi của tiết thứ 2, giữa Thọ và một học sinh của lớp 9D xảy ra mâu thuẫn, sự việc đã được một số học sinh trong trường can ngăn tưởng đã dừng lại ở đây, nào ngờ...
Sáng 3/10, Nguyễn Đức Thọ mang theo một con dao nhọn với mục đích trả thù Khải. Khoảng 6h30' cùng ngày, khi học sinh các lớp đang truy bài thì Thọ cầm dao đi tìm Khải và phát hiện Khải ngồi một mình ở bàn thứ 3, dãy sát bên cửa sổ... Thọ đi thẳng vào chỗ Khải, Khải đứng dậy đối diện với Thọ. Cùng lúc này, Thọ nói: "Mày thích đánh tao à?", đồng thời Thọ cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái của Khải. Khải bỏ chạy xuống cuối lớp đưa tay lên ngực rồi ngất lịm đi.
Sau khi gây án, Thọ gập dao, đút vào túi quần và lấy cặp sách của mình đi về thì bị một học sinh và Công an xã Thanh Hải đuổi bắt. Sau khi được đưa đi cấp cứu, Khải đã tử vong...
Khi biết bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về hành vi giết người, Thọ bật khóc nức nở.
Thiếu tiền đi ăn với bạn, tính chuyện cướp xe ôm
Theo báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an, trong những tháng đầu năm 2009, tình trạng phạm tội trong lứa tuổi học sinh, sinh viên diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng. Trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như giết bạn cùng lớp, cùng trường, giết cướp… Nguyên nhân của các vụ học sinh gây án thì rất nhiều như thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình, do bố mẹ quá nuông chiều, do ảnh hưởng của các loại văn hóa phẩm đồi trụy và một số trò chơi bạo lực trên mạng Internet... Có những vụ án do phạm tội chỉ vì cần tiền tiêu xài như vụ cướp tài sản do một học sinh lớp 11 của Hà Nội gây ra vào giữa năm 2009.
![]() |
|
Trần Châu Tùng và tang vật vụ án. |
Hai tháng đã trôi qua nhưng nỗi đau đớn vẫn hiện hữu trên gương mặt của bố mẹ Trần Châu Tùng, 16 tuổi, trú tại tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai. Bố mẹ Tùng không thể quên được cái buổi tối định mệnh đó khi họ được cơ quan Công an thông báo, Tùng là hung thủ đâm trọng thương người lái xe ôm hòng cướp tài sản.
Khi chúng tôi có mặt tại Công an phường Tương Mai thì bà nội của Tùng, mái tóc bạc phơ, tuổi chừng xấp xỉ bảy mươi đã tìm đến trụ sở thăm cháu. Gia đình bà vốn là công chức, đều có điều kiện chăm lo cho Tùng vậy mà...
Bà nội của Tùng không ngờ đứa cháu mà bà hết mực thương yêu, chăm bẵm lại dám làm một việc tày định như thế. Bà nói với cánh nhà báo chúng tôi: Những ngày đầu, cả nhà cứ giấu ông nội vì chỉ sợ khi nghe tin dữ, ông nội Tùng lúc đó đang lâm trọng bệnh, sẽ chẳng chịu được cú sốc đó…
Bố của Tùng thì ngồi thất thần trên hàng ghế dành cho người thân, mệt mỏi bơ phờ. Bố của Tùng kể lại: Gia đình anh vốn nền nếp, Trần Châu Tùng được quan tâm chu đáo. Trong những năm học cấp 1 và 2, Tùng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Mọi chuyện bắt đầu, khi Tùng bước vào cấp 3, cậu ta có vẻ chểnh mảng việc học hành và thường xuyên đánh nhau ở trường. Sức học của Tùng vì thế kém hẳn, Tùng trở thành học sinh cá biệt.
Để quản lý con, bố mẹ của Tùng tìm cách nắm bắt tâm lý của Tùng, kể cả các mối quan hệ xã hội của cậu con trai. Ngoài ra, vợ chồng họ còn dành dụm mua cho Tùng một bộ máy tính, lắp mạng Internet để dễ bề quản lý con...
Theo lời khai của Tùng tại cơ quan Công an thì do thiếu tiền đi ăn uống cùng bạn bè, cậu ta đã nảy ý định cướp tài sản của người đi xe ôm. Một ngày giữa tháng 7/2009, Tùng giả vờ thuê anh Dương Bảo Lộc, trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là người làm nghề xe ôm chở đi sau đó dùng dao đâm người bị hại để cướp tài sản... Song do anh Lộc cảnh giác nên đã phối hợp với Công an phường Tương Mai làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ Tùng.
Ở lứa tuổi này, tâm lý các em chưa ổn định, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Vì thế mỗi gia đình phải thực sự là chỗ dựa về tinh thần cho các em. Hơn nữa gia đình và nhà trường cần phải trang bị cho các em kỹ năng sống, những kiến thức cơ bản về pháp luật để giúp các em tránh xa được các tệ nạn xã hội
