Dân nghèo “sập bẫy” lừa đảo thuê đất

10:43 07/06/2017
Một loạt các hộ dân tại xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk đã bị sập bẫy một nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tương tự là giả vờ thuê đất rồi bắt người cho thuê đóng tiền.

Đầu tháng 4-2017, bà Ngô Thị Hiệp (52 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đang ở nhà một mình thì có hai nam thanh niên tìm đến.

“Hai người này nói rằng công ty của họ cần thuê lại mảnh đất nhà tôi để làm mặt bằng dựng trụ sóng năng lượng mặt trời. Theo như hợp đồng mà họ đưa ra, trên lô đất khoảng 1ha của tôi, công ty chỉ thuê khoảng 500 m² để đặt trụ sóng với giá 2 triệu đồng/tháng, hợp đồng kéo dài 5 năm. Họ còn hứa sẽ cho gia đình được sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời miễn phí”, bà Hiệp nhớ lại.

Một trong hai thanh niên đã đưa ra giấy CMND mang tên Trần Văn Quân (35 tuổi, trú tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để làm tin.

“Sau khi xuất trình giấy tờ cũng như hợp đồng có con dấu hẳn hoi, hai người này còn đưa ra giấy hẹn mời tôi đến dự hội thảo tại một khách sạn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Họ còn nói, để được công ty ký hợp đồng, tôi phải đưa trước cho họ số tiền 7 triệu đồng để đảm bảo tôi không thay đổi ý kiến. Sau hội thảo, công ty sẽ trả lại số tiền này cùng với tiền thuê đất ký kết trong hợp đồng. Tôi tin và lấy tiền đưa cho họ”, bà Hiệp cho biết thêm.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng chờ đợi, bà Hiệp vẫn không thấy có xe của công ty đến đón hay hội thảo nào diễn ra nên đã gọi vào số điện của một trong hai nhân viên trên để lại thì không thể liên lạc được.

Bà Hiệp với chiếc bóng điện trị giá hơn 2 triệu đồng được các đối tượng dụ dỗ mua lại.

Không riêng gì gia đình bà Hiệp, hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cũng gặp phải những chiêu thức lừa đảo tương tự.

Chị HLoang Niê (23 tuổi, trú tại buôn Sút, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar) nhớ lại, vào khoảng đầu tháng 3-2017, một người đàn ông trung niên tự xưng là nhân viên của Công ty cổ phần Ánh sáng Sài Gòn (Sài Gòn Light JSC) tìm đến nhà cho biết, phía công ty muốn thuê lại 40 m² đất nhà chị với giá 3 triệu đồng/tháng, trong thời hạn 10 năm.

Tuy nhiên, điều kiện để gia đình chị được nhận tiền thuê đất là phải mua 2 bóng đèn Led Emergency Bulb 18W với giá 2 triệu đồng/chiếc.

“Để thuyết phục tôi và người nhà, người đàn ông lạ mặt lôi từ trong túi ra 4 bóng đèn và nói chỉ cần mua 2 chiếc thì sẽ được tặng thêm 2 chiếc. Nếu chưa có tiền hoặc không tin tưởng thì cứ đưa trước 2 triệu đồng, còn lại tạm thời anh ta sẽ bỏ tiền túi ra thanh toán trước cho công ty. Đưa cho tôi một giấy mời dự hội thảo đề ngày 10-3 tại hội trường UBND huyện Cư Mgar, người đàn ông còn nói lãnh đạo công ty sẽ trao trả đủ số tiền thuê mặt bằng vào dịp hội thảo”, chị HLoang cho hay.

Giấy mời hội thảo của các đối tượng dùng để lừa đảo người dân.

Trước những lời ngọt ngào của đối tượng, chị HLoang đã bỏ ra số tiền hơn 4 triệu đồng mua lại 2 bóng đèn. Tuy nhiên, khi đến ngày hẹn theo giấy mời, chị HLoang cùng người thân tìm đến trụ sở UBND huyện thì không thấy người của công ty đâu.

Qua hỏi thăm, lúc này chị mới té ngửa không có hội thảo nào được tổ chức cả. Biết mình bị lừa, chị HLoang đành lủi thủi đến trình báo với Công an xã Cư Suê mong được giúp đỡ.

Để tìm hiểu sự việc, PV lần theo địa chỉ công ty mà các đối tượng lừa đảo để lại thì phát hiện không có công ty nào có tên gọi như trên. Tại địa điểm này, chính là trụ sở của Công ty Công nghệ điện tử - Viễn thông Quốc tế Đông Dương.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công ty Đông Dương khẳng định: “Công ty chỉ thực hiện những công trình lớn và tuyệt đối không tổ chức bán sản phẩm hay cử cán bộ, nhân viên đến nhà người dân để thuê đất đặt trạm sóng năng lượng mặt trời. Hiện nay, nhiều đối tượng lạ mặt lợi dụng danh nghĩa của công ty để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người dân và đang đề nghị cơ quan Công an vào cuộc làm rõ những vụ việc như thế...”, vị cán bộ thông tin thêm.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng, Trưởng Công an xã Cư Suê, huyện Cư Mgar cho biết, thời gian vừa qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã đến đơn vị trình báo về việc bị các đối tượng lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với chiêu thức thuê lại mặt bằng để đặt trạm năng lượng mặt trời. Hiện vụ việc đã được trình báo lên Công an huyện Cư M'gar để có hướng xử lý.

“Những đối tượng lừa đảo này thường tiếp cận vào các thôn, buôn, lừa đảo người dân nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết... Người dân cần nâng cao cảnh giác hoặc khi phát hiện trường hợp tương tự thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ”, Đại úy Hưng cảnh báo thêm.

Văn Thành

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文