Đánh chết nạn nhân khi định học theo phim "ướt át"

10:19 20/04/2009
Để thực hiện các cảnh yêu đương ướt át như trên mạng, Trường và Quỳnh nhắm vào chị Hương. Chúng chuẩn bị gậy rồi xông tới đập liên tiếp vào người chị nhưng không ngờ nạn nhân chết ngay tại chỗ...

Vụ án xảy ra ngày 12/4, tại thôn Kim Lỵ (Đội Cấn, Tràng Định, Lạng Sơn). Nạn nhân là chị Lăng Thị Hương, 27 tuổi, trú tại thôn Kim Lỵ.

Sáng hôm đó, như thường lệ, Hương mang cuốc lên khu đồi trong xóm để trồng cây thạch đen. Bình thường Hương chỉ làm đến trưa là nghỉ, nhưng chiều muộn hôm đó cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, mẹ Hương là bà Dẻn sốt ruột quá đã gọi một người hàng xóm cùng lên đồi thạch đen để tìm con. Sau một hồi tìm kiếm, bà Dẻn phát hiện con gái mình đã chết ở lòng suối cạn dưới chân đồi…

Ngay sau đó, thông tin về cái chết của cô gái trẻ đã được báo về Công an huyện Tràng Định và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngay khi nhận được tin báo, PC14, Công an tỉnh Lạng Sơn đã cử một tổ công tác xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện Tràng Định khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Qua khám nghiệm tử thi được biết, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, chủ yếu ở vùng đầu.

Bước đầu, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn trong khâu thu thập tài liệu, chứng cứ bởi hiện trường nằm cách xa khu dân cư, vụ án lại xảy ra tại nơi không có người qua lại. Mở rộng hiện trường truy tìm đầu mối, các điều tra viên phát hiện dấu vết cắt rừng. Lần theo hướng cây rừng đổ rạp do người đi qua, tổ công tác phát hiện một sợi dây xích xe đạp quấn quanh một khúc gỗ, có thể là hung khí của đối tượng bỏ lại.

Suốt 5 ngày lăn lộn trong rừng, bám trong khu dân cư để rà soát, khoanh vùng những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đến ngày 17/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ và một số vật chứng thu được tại hiện trường, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là Lý Văn Quỳnh, 14 tuổi và Lý Văn Trường, 15 tuổi. Quỳnh và Trường là hai anh em con chú, con bác, hiện đang là học sinh lớp 8, lớp 9 một trường THCS tại huyện Tràng Định.

Khó có thể hình dung hai đối tượng gây ra vụ trọng án lại là hai học sinh có hình thức bên ngoài nhỏ thó. Chúng khai với CQĐT, mặc dù được bố mẹ cho ăn học tử tế, nhưng vì lâu nay nghiện "net", thích nhiều trò hay trên mạng nên thi thoảng chúng vẫn trốn học để ra quán “net".

Trường thì nghiện chơi các trò bạo lực, còn Quỳnh lại thích xem những bộ phim "người lớn" trên mạng. Chính vì thế lực học của chúng ngày càng sa sút. Để có tiền đến quán "net" và thực hiện các cảnh yêu đương ướt át như trên mạng, Trường, Quỳnh đã nhắm tới chị Hương để ra tay.

Ngày 12/4, hai đối tượng phát hiện chị Hương đang ngồi dưới lòng suối cạn dưới chân đồi thạch đen để nghỉ, chúng đã mò đến dùng chiếc gậy đã chuẩn bị sẵn xông vào đập liên tiếp lên người chị. Vì lực đập quá mạnh nên chị Hương chết ngay tại chỗ. Thấy chị Hương nằm vật ra không biết gì nữa, Trường và Quỳnh hoảng sợ bỏ chạy.

Nạn nhân đang có một tình yêu rất đẹp với một thanh niên cùng xã, họ đang chuẩn bị tổ chức đám cưới sau 3 năm yêu nhau

N. Thái - H.Giang

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文