Lật tẩy một "chiêu" mới trong kinh doanh TNXH:

Đào hầm chứa gái mại dâm

10:41 18/05/2005

Căn nhà nằm cạnh quốc lộ 1A của vợ chồng Dương Văn Dũng và Trương Thị Hoàn, trú tại thôn 7, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, gần đây tấp nập khách nam giới ra vào. Những động thái đó không qua khỏi mắt của các trinh sát chống TNXH Công an huyện Cẩm Xuyên.

Các trinh sát nhận định đây có thể là một "động" mại dâm trá hình. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra của lực lượng Công an địa bàn với quán giải khát này đều không thành công vì khi Công an vào đây thì những người khách đàn ông vẫn đang ung dung... nằm võng uống bia lạnh, không hề có bóng dáng gái phục vụ. Sau những lần đó, vợ chồng Dũng - Hoàn tỏ vẻ đắc ý lắm, còn lượng khách đàn ông ra vào quán lại ngày một đông hơn.

Đột kích "động", "khui" hầm chứa gái

Xác định phải triệt phá bằng được ổ tệ nạn trá hình đầy ma quái này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tăng cường thêm lực lượng. Một đêm mưa cuối tháng 4, các trinh sát đã đột kích  vào đây khi hoạt động tệ nạn vừa diễn ra trước đó ít phút. Như các "kịch bản" lần trước, chỉ còn mỗi người khách mua dâm đang vắt vẻo ngồi xem tivi, quần áo xộc xệch. Cách chỗ người đàn ông này ngồi không xa, cửa phòng của buồng ngủ nhà Dũng Hoàn vẫn mở toang. Chi tiết này khiến các trinh sát băn khoăn và sự chú ý của các anh tập trung vào một vài biểu hiện bất thường trên nền gạch lát trong căn buồng ngủ đó.

Lần theo từng mạch vữa, các trinh sát đã phát hiện một hầm ngầm bí mật ngay trong căn buồng này, nắp hầm là một viên gạch lát cỡ 40x40cm được thiết kế rất tinh vi và khó nhận ra. Cửa ra vào hầm ngầm bí mật này đủ cho một người chui ra, chui vào, khi đậy lại thì đó là một viên gạch lát nền bình thường như bao viên gạch khác. Cậy viên gạch này lên, các trinh sát đã phát hiện cô gái vừa bán dâm cho khách là Trần Thị Ph. Căn hầm khá rộng, có lỗ thông hơi ra ngoài, trong đó kê một cái giường đơn nhỏ và một lối để chân khi ngồi trên giường, đủ cho khoảng 3 gái mại dâm trú ẩn khi có Công an kiểm tra.

Kiểm tra căn phòng phía ngoài của căn nhà Dũng - Hoàn, lực lượng Công an cũng đã phát hiện thêm một hầm ngầm bí mật có kiểu thiết kế và kích thước tương tự. Theo khai nhận của Dũng thì hắn bí mật đào hầm ngầm trong phòng ngủ, thiết kế chỗ nằm cho gái mại dâm cả ngày lẫn đêm. Ngay trên nắp căn hầm này, Dũng kê một cái giường, ngụy trang là giường ngủ của vợ chồng mình nhưng thực ra là giường để khách hành lạc với gái. Khi có khách đến, nếu quen Dũng sẽ dẫn vào ngay căn phòng này, nếu lạ Dũng để ngồi ở ngoài uống nước, thỏa thuận giá, thu tiền rồi mới dẫn vào.

Tại căn phòng ngủ này, Dũng sẽ dùng nhịp chân làm ám hiệu để "gọi" gái đội nắp hầm chui lên phục vụ khách, bản thân Dũng ra phía ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Không chỉ căn hầm trong phòng ngủ mà cạnh đó, Dũng còn đào một số hầm khác dùng để chứa gái mại dâm khi lượng gái  nhiều. Trong các giờ cao điểm hoặc những lúc đông người ra vào quán, Dũng cho gái xuống ở hết dưới hầm, chờ lệnh của Dũng.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Dũng về hành vi chứa chấp và môi giới mại dâm. Bất ngờ là ngoài ngôi nhà có hầm chứa gái của Dũng, các trinh sát đã phát hiện thêm tại những ngôi nhà quanh đó, còn có 5-6 chiếc hầm tương tự. Đây là một loại hình tệ nạn biến tướng mới cần sớm được ngăn chặn và bóc gỡ triệt để

Nhóm PV nghiệp vụ

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文