Đập phá trụ sở Công an xã

08:36 22/02/2007

Trong lúc lực lượng Công an đang tích cực điều tra, truy tìm những kẻ giết anh Hùng một số “hàng xóm” của anh Hùng đã kích động nhiều thanh niên, phụ nữ quá khích kéo lên trụ sở Ban Công an xã gây rối, phá cổng sắt, đập phá tài sản, lục tung tài liệu, hồ sơ của Công an xã rồi châm lửa đốt.

Ngày 21/2, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng (TTCC) và hủy hoại tài sản, gồm: Vũ Bá Giang (23 tuổi), Ngô Văn Thắng (23 tuổi); Nguyễn Sỹ Độ (41 tuổi), Trịnh Tế Tiến (49 tuổi), Trần Chí Trung (19 tuổi), đều ở xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. CQĐT cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Bá Giang và Ngô Văn Thắng.

Những đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã đập phá trụ sở, đốt, huỷ hoại giấy tờ, tài liệu của Công an xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn.

Vụ việc bắt đầu từ việc anh Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi), ở thôn Vạn Lợi, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, là sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Hàng hải, Hải Phòng được nghỉ trong kỳ thực tập nên đã về quê chơi. Tối 11/12/2006, anh Hùng đi ăn uống với bạn bè. Trong cuộc vui, anh Hùng có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một số thanh niên cùng xã. Trong lúc xô xát, anh Hùng đã bị Đỗ Văn Dũng (20 tuổi) và Lê Văn Quân (18 tuổi) đâm trọng thương, sau đó chúng kéo anh Hùng ra ngôi miếu hoang ở thôn Ninh Thành, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn dùng gạch, ngói đánh chết rồi bỏ trốn.

Đêm hôm đó, một số người dân ở thôn Ninh Thành đã tìm thấy thi thể anh Hùng nên đã báo với lực lượng Công an. Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an thị xã Sầm Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của anh Hùng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết hợp với thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm gây án là Lê Văn Quân và Đỗ Văn Dũng nên đã động viên gia đình đưa các đối tượng trên ra đầu thú.

Được sự vận động tích cực, phân tích có lý, có tình của lực lượng Công an, gia đình Quân và Dũng đã động viên con em họ từ Hà Nội về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Một số kẻ quá khích tham gia đập phá trụ sở Công an xã.

Trong lúc lực lượng Công an đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm thì sáng 12/12/2006, ngay sau đám tang của anh Hùng, một số đối tượng xấu, có mâu thuẫn cá nhân với một số cán bộ trong Ban Công an xã Quảng Tiến đã kích động nhiều thanh niên, phụ nữ quá khích kéo lên trụ sở Ban Công an xã gây rối, phá cổng sắt, đập phá tài sản, lục tung tài liệu, hồ sơ của Công an xã rồi châm lửa đốt. Các đối tượng này cho rằng, Ban Công an xã không bắt và xử lý các đối tượng giết chết anh Hùng.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an thị xã Sầm Sơn vận động nhân dân. Đích thân các đồng chí trong Ban Giám đốc đã đến tận nơi chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ và cùng với chính quyền cơ sở tổ chức họp dân, giải thích cho họ hiểu được bản chất của sự việc, nói rõ những cố gắng của lực lượng Công an trong việc truy bắt đối tượng phạm tội.

Trước sự tích cực, chu đáo trong công tác nghiệp vụ của anh em Công an, nhân dân trong vùng đã nhận ra vấn đề và tố giác những đối tượng manh động, coi thường pháp luật, trong việc lôi kéo một số người đập phá hủy hoại tài sản.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, sau một thời gian khẩn trương điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ, ngày 15/12/2006, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội gây rối TTCC và hủy hoại tài sản.

Được biết, đến cuối tháng 2/2007, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành cơ bản việc điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Hùng. Đối với các đối tượng quá khích, cơ quan điều tra đang tiếp tục xem xét hành vi của một số người liên quan

Thu Anh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文