Đi mót mủ cao su, một phụ nữ bị đánh trọng thương
Qua 3 ngày chữa trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), sức khỏe chị Trần Thị Thanh (39 tuổi, ngụ tổ 33, ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) đã tạm ổn và được các bác sĩ cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị.
Ngày 23/5, nằm trên giường bệnh, chị Trần Thị Thanh kể: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chiều tối 19/5, chị cùng một số người khác vào lô cao su (thuộc đội 3, Trung đoàn 717 - Binh đoàn 16) mót mủ bán kiếm ăn qua ngày.
Được khoảng 0,5kg, đang định ra về thì có 4 người đàn ông (ăn mặc giống trang phục bảo vệ đội 3) bịt mặt chặn lại, 2 người xông đến dùng gậy đánh túi bụi. Dù chị Thanh quỳ gối van xin nhưng 2 người đàn ông bịt mặt này vẫn đánh đập chị hết sức tàn nhẫn, mãi đến khi chị Thanh ngất xỉu mới buông tha.
Sau một hồi tỉnh lại, gắng gượng hết sức chị Thanh bò được ra đường và được một số người dân đưa về nhà. Sau khi sơ cứu, ngày 20/5, chị Thanh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh chữa trị. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chị Thanh bị gãy xương đốt bàn ngón II tay phải (phải bó bột), sưng nề môi trên, nhiều chỗ trên cơ thể bầm tím…
Cùng ngày, ông Trương Hoàng