Điều đàn em hắt sơn và mắm tôm vào nhà con nợ

16:34 10/09/2017
Cho vay 800 triệu đồng nhưng chưa đòi được, Tiến cho đàn em nhiều lần đổ sơn pha mắm tôm vào nhà con nợ uy hiếp đòi tiền...

7h ngày 9-9, tại trước cửa số nhà 88, tổ 26b, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tổ công tác Công an phường Đại Kim nhận thông tin về một nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại gia đình ông Lê Văn Sơn (tạm trú tại phường Đại Kim). 

Công an phường Đại Kim đã bắt giữ Đinh Thái Quân (36 tuổi, HKTT số 21 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 6 đối tượng còn lại ném chất bẩn vào nhà ông Lê Văn Sơn (bố của Lê Minh Duy) và nhà chị Nguyễn Thanh Thúy (con dâu ông Sơn) thì bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa về trụ sở để làm việc.

Vụ việc sau đó đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận điều tra. 

Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến và các đối tượng tham gia đổ chất thải tại Công an quận Hoàng Mai.

Ngay trong đêm, nhóm đối tượng còn lại được mời về trụ sở làm việc gồm: Lưu Tuấn Anh (25 tuổi, chỗ ở xóm Chùa, Hữu Hòa); Trần Vũ Long (30 tuổi, chỗ ở cụm 12, Vĩnh Quỳnh); Ngô Văn Khiển (26 tuổi, Đội 2, Tả Thanh Oai); Ngô Mạnh Liêm (26 tuổi, chỗ ở  đội 2, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Văn Tuấn (23 tuổi, ngõ 337, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội giao cấu với trẻ em, án phạt 3 năm tù; Đinh Thái Quân (36 tuổi, chỗ ở  số 21 Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, vụ việc bước đầu được làm rõ: Nguyễn Xuân Tiến (23 tuổi, HKTT tại Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) từng có 1 tiền sự, bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, các đối tượng Khiển, Long, Tuấn, Tuấn Anh và Lê Minh Duy (28 tuổi, HKTT tại phường Khương Trung Thanh Xuân, Hà Nội) là nhân viên của Tiến. 

Cách đây khoảng 2 tháng, Duy cầm 800 triệu đồng của Tiến để cho các đầu họ vay lại. Sau khi cầm tiền, Duy bỏ đi. Vì thế, Tiến đã nhiều lần cử đàn em gồm Khiển, Long, Tuấn và Tuấn Anh đồng thời cũng trực tiếp đến nhà bố đẻ Duy là ông Lê Văn Sơn ném chất bẩn là hỗn hợp sơn đỏ và mắm tôm, tổng cộng là 4 lần để uy hiếp gia đình Duy phải trả tiền. 

Hiện trường vụ đổ chất thải.

Khoảng 6h30 ngày 9-9, Tiến, Quân, Tuấn, Tuấn Anh, Long, Liêm, Khiển cùng đi đến nhà ông Sơn. Liêm, Quân đứng ở vòng ngoài trông xe còn Tiến, Trần Vũ Long, Tuấn, Tuấn Anh, Khiêm đứng trước cửa nhà ông Sơn. Tuấn Anh là người pha mắm tôm và sơn màu đỏ vào 1 ca nhựa màu đỏ, sau đó đưa cho Tiến trực tiếp hắt sơn pha mắm tôm vào nhà ông Sơn; còn Tuấn Anh hắt sơn vào nhà chị Thúy (đối diện với nhà ông Sơn). 

Trước đó, Tuấn Anh đã đổ keo vào ổ khóa nhà chị Thúy. Lúc này, ông Sơn đi ra ngoài thì các đối tượng chửi bới... Cùng lúc này lực lượng Công an có mặt và bắt giữ.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, đề xuất các biện pháp xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

X. Mai

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文