Điều tra cái chết của bệnh nhân nghi là sốc thuốc

09:39 14/04/2011
Bà Nguyễn Thị Liễu (vợ của bệnh nhân Nguyễn Văn Trực) bức xúc cho biết: "Tôi biết chồng tôi bị sốc thuốc ambi lâu nay nên chạy qua phòng trực kêu cô điều dưỡng qua cứu chồng tôi, thì cô điều dưỡng quát: "Ông già có sốc thuốc đâu, cái miệng bà quá chừng đi!". Tôi sợ chồng tôi chết nên phải quỳ xuống van xin cô điều dưỡng qua cứu chồng tôi gấp. Lúc này, đã là 15 phút, cô điều dưỡng và một vài bác sĩ chạy sang phòng làm động tác hô hấp cho chồng tôi, nhưng không kịp".

Ngày 13/4, Công an Quảng Nam tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra cái chết của bệnh nhân Nguyễn Văn Trực (74 tuổi, trú tại thôn 4, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) nghi chết do bị sốc thuốc sau khi tiêm vào lúc 15h30' ngày 12/4, tại Khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Theo người nhà bệnh nhân Trực cho biết, vào ngày 23/3, ông Trực bị bỏng ở chân do nước sôi. Đến ngày 25/3 được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ để chữa trị. Đến ngày 7/4, ông Trực được chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sức khỏe ông Trực dần được phục hồi.

Đến khoảng 15h ngày 12/4, một nữ y tá của Khoa Ngoại chấn thương trực tiếp tiêm thuốc cho ông Trực. Khoảng 5 phút sau khi tiêm thuốc, bà Nguyễn Thị Liễu (64 tuổi), vợ ông Trực, phát hiện chồng có biểu hiện bất thường như co giật, tím tái, da nổi mẩn đỏ nên kêu cứu y tá, bác sĩ trong khoa. Tuy nhiên, ông Trực đã qua đời khoảng 15 phút sau đó.

Bà Nguyễn Thị Liễu (vợ của ông Trực) bức xúc cho biết: "Chị điều dưỡng vừa tiêm thuốc cho chồng tôi được 5 phút, bất ngờ chồng tôi co giật, tím tái, da nổi mẩn đỏ khắp người, tôi biết chồng tôi bị sốc thuốc ambi lâu nay nên chạy qua phòng trực kêu cô điều dưỡng qua cứu chồng tôi, thì cô điều dưỡng quát: "Ông già có sốc thuốc đâu, cái miệng bà quá chừng đi!". Tôi sợ chồng tôi chết nên phải quỳ xuống van xin cô điều dưỡng qua cứu chồng tôi gấp chứ không chồng tôi bị sốc thuốc ambi chết mất. Lúc này, đã là 15 phút, cô điều dưỡng và một vài bác sĩ chạy sang phòng làm động tác hô hấp cho chồng tôi, nhưng không kịp".

 

Phiếu tạm ứng nhập viện của nạn nhân Nguyễn Văn Trực.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Khoa Ngoại chấn thương tiến hành lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng. Người nhà bệnh nhân viết giấy cam đoan được đưa thi thể ông Trực về nhà để được khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với bác sĩ Trương Văn Sự - Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, được biết: "Lãnh đạo khoa đã nhận được thông tin sự việc và phối hợp với cơ quan Công an tiến hành điều tra. Chưa thể có kết luận về cái chết của ông Trực là có phải do sốc thuốc hay không. Giám đốc bệnh viện chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi có kết quả"

An Khang

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文