Điều tra lại vụ TNGT dẫn đến chết người tại Bến Tre

11:47 12/01/2011
Ngày 11/1, sau hơn 3 giờ xét xử căng thẳng, thay vì tuyên án, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM lại trở lại phần xét hỏi, sau đó tuyên hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Trần Xuân Viên (28 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày, Bến Tre) "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" để làm rõ thêm một số vật chứng, lời khai của các nhân chứng, người liên quan đến vụ án.

Theo cáo trạng, rạng sáng 5/1/2008, sau khi uống rượu về nơi làm việc, Viên tham gia uống rượu tiếp với nhiều anh em cùng đơn vị rồi rủ những người này đến chợ phường 3, thị xã Bến Tre (nay là TP Bến Tre) ăn sáng. Mọi người đều đồng ý. Sau đó Viên đưa chìa khóa xe cho Võ Văn Phương vào trong lấy xe.

Sau khi lấy xe, Phương không đội mũ bảo hiểm mà điều khiển xe chạy trước chở Viên (có đội mũ bảo hiểm) ngồi giữa và Bùi Văn Thiện ngồi sau cùng. Riêng Nguyễn Quốc Cường điều khiển xe chở Thân Thanh Tâm chạy theo sau. Trên đường đi, Thiện kêu Phương dừng xe rồi qua cho Cường chở.

Lúc này Viên đòi Phương cho mình điều khiển xe, Phương ngồi sau. Khi đến trước cổng Bệnh xá Công an tỉnh Bến Tre, phường 8, thị xã Bến Tre do không làm chủ được tay lái, Viên đụng vào xe đạp đang lưu thông cùng chiều do bà Phạm Thị Hoàng Oanh (79 tuổi) điều khiển. Hậu quả bà Oanh chết do chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Viên đều không nhận tội. Viên không thừa nhận mình điều khiển xe gây tai nạn và cho rằng mình ngồi phía sau xe do Phương chở. Khi ra khỏi cơ quan thì Viên say rượu ngủ cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện, hoàn toàn không hay biết gì về vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc nào, ở đâu.

Các nhân chứng thì có nhiều lời khai trái chiều, không ai xác định được người gây tai nạn hôm đó là ai. Trong đó có  nhân chứng P.V.T. ban đầu có lời khai Phương mới chính là người điều khiển xe nhưng về sau người này thay đổi hoàn toàn lời khai và xác định lại: Người điều khiển xe là người đội nón bảo hiểm. Dựa vào lời khai của nhân chứng này và người liên quan, TAND tỉnh Bến Tre cho rằng, người gây tai nạn trong vụ án này là người đội nón bảo hiểm nên tuyên phạt Viên mức án 3 năm tù. Ngay sau đó, Viên đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa phúc thẩm lần này, Võ Văn Phương có nhiều lời khai bất nhất. Nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này là P.V.T. tại phiên tòa lần này lại không có mặt… VKS đã đề nghị Tòa hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại từ đầu

Anh Huy

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文