Dọa giết con nợ, cướp hơn 40 triệu đồng

14:22 08/01/2018
Chỉ vì thiếu tiền thu mua phế liệu, đối tượng đã dọa giết con nợ để chiếm đoạt tài sản...

Chiều 8-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trương Lành (47 tuổi) và Trần Quốc Hương (44 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan Công an, Lành và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) có quan hệ mua bán sắt phế liệu và nợ tiền nhau. Lúc 8h30’ ngày 18-6-2017, Lành chủ động thuê xe taxi do tài xế Lê Phước Nhân (38 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển và hẹn gặp Nam xem sắt phế liệu để mua (thực tế gặp Nam để đòi nợ). Lành gọi thêm Hương cùng đi. Đến gần trụ sở Chi cục Hải quan Hoàng Diệu thì gặp và đón Nam lên xe. Lành yêu cầu Nhân điều khiển ôtô chạy vào lô cao su vắng người thuộc ấp 3, xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp), cách đường ĐT759B khoảng 2,4km. 

Tại đây, Lành đấm tới tấp vào mặt Nam, dùng dao đe dọa chặt tay và yêu cầu nạn nhân phải viết giấy nhận nợ 100 triệu đồng. Sau đó, Lành dùng dây nilon trói 2 tay của Nam và móc túi Nam lấy 3,5 triệu đồng. Lành đưa cho Nhân 1,5 triệu đồng (nói là trả tiền xe taxi), còn lại Lành đưa cho Hương nhét lại vào túi Nam.

Tiếp đó, Lành yêu cầu Nhân điều khiển xe chở Nam về thôn 2, xã Thiện Hưng đón thêm Nguyễn Trung Thành (40 tuổi), rồi cùng đi xe taxi chở Nam về nhà ông Phạm Văn Bé (51 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước). Tại đây, Lành, Thành và Hương đưa Nam vào gặp ông Vũ Khắc Hải (57 tuổi, ngụ xã Long Điền, thị xã Phước Long, Bình Phước). 

Đồng thời, yêu cầu Nam gọi điện người thân gửi 100 triệu đồng để Lành trả cho ông Hải, nếu không sẽ bắt Nam đưa sang Campuchia giết. Do hoảng sợ, anh Nam lấy 38 triệu đồng giấu trong người đưa cho Lành. Lành lấy tiền cho Thành đếm rồi đưa ông Hải. Lấy được tiền, Lành cởi trói cho Nam rồi kêu Nhân chở mọi người về nhà tại huyện Bù Đốp.

V.Thủy-T.Thành

Sáng 28/3, tại xã Đắk Blà, TP Kon Tum Bộ Công an phối hợp cùng Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ ra quân đồng loạt xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận phải cho một bệnh nhân 40 tuổi do biến chứng của sỏi niệu quản. Trước đó, bệnh nhân đã chủ quan, không điều trị kịp thời, dẫn đến mất chức năng thận.

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Xuân Bình thông qua mạng internet, các ứng dụng công nghệ để tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn, viết đơn tham gia và được chấp nhận. Sau đó đối tượng Bình được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Từ ngày 12 đến ngày 22/4/2022, Hưng với vai trò Phó giám đốc doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc, đã đổ thải xỉ sten đồng khi chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường với tổng khối lượng 162.320kg.

Làng nghề Đại Bái (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) có từ rất lâu đời, hoạt động trên 300 năm, nổi tiếng với các nghề chính: Đúc đồng, đúc nhôm và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, làng nghề Đại Bái có 2.326 hộ, trong đó có: 461 hộ sản xuất hàng mỹ nghệ; 184 hộ đúc nhôm, đồng; 26 hộ chuyên cô đúc tái chế phế liệu.

Ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị  bắt giữ và bàn giao Mica David Bass (SN 1967), đối tượng bị phía Hoa Kỳ truy nã về tội “Giết người”. Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.

Công an Bắc Ninh xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh hoạt động cô nấu nhôm thủ công tại nhà từ năm 2014, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân, xác định khối lượng xỉ bã nhôm đổ trái phép bãi đất nhà bà Thịnh là 122,820 tấn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.