Đòi nợ không được quay sang cướp 30 bộ máy tính, linh kiện

16:53 07/06/2016
Ngày 7-6, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Phương Nam (25 tuổi), thuê nhà ở tại quận 9, TP Hồ Chí Minh và Trần Nhựt Nhân (38 tuổi), trú tại khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh về hành vi cướp tài sản.


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối năm 2015, tại TP.Hồ Chí Minh, Nam có quen biết và cùng nhau làm ăn với anh Phan Xuân Phương (27 tuổi), quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong khoảng thời gian này, Phương có nợ của Nam hơn 100 triệu đồng. Sau đó, Phương bỏ ra ngoài Hà Nội làm thuê cho cửa hàng máy tính, tại ngách 74/155 Trường Chinh, phường Phương Liệt (Thanh Xuân).

Thấy “con nợ” bỏ ra Hà Nội, Nam tức tốc mua vé may bay và rủ thêm anh họ của vợ là Trần Nhựt Nhân đi cùng ra Hà Nội gặp Phương để giải quyết... 

Hai đối tượng Nguyễn Phương Nam và Trần Nhựt Nhân.

Khoảng 12h30 trưa 29-5, Nam rủ thêm hai người bạn ở Hà Nội đi uống cà phê, đồng thời nhờ một trong hai người này đi xác minh địa chỉ nơi Phương làm thuê.  Sau khi xác định “con nợ” đang làm ở cửa hàng máy tính, Nam và Nhân nhờ hai người bạn đi xe máy chở đến đầu ngách 74/155 rồi đi bộ vào cửa hàng… 

Khi đến nơi thấy cửa khóa, bên  trong chỉ có chị Bùi Thị Sinh- giúp việc đang trông cửa hàng, Nam lớn tiếng đòi gặp Phương. Thấy có người hung hăng giật cửa, chị Sinh hoảng sợ cho biết, Phương đi ăn trưa không có ở đây... Hai đối tượng đe dọa “Lấy điện thoại gọi phương về, nếu 15 phút nữa không về thì sẽ bảo đầu gấu đến đập cửa”.

Hai đối tượng thực nghiệm hiện trường hành vi cướp tài sản tại cửa hàng

Nghe thông tin có người tìm gặp, Phương vừa về đến nơi, hai đối tượng gí vào tường, giật lấy diện thoại và rút ví của Phương, trong đó 3 triệu đồng. Đẩy nạn nhân vào cửa hàng, Nhân bắt anh Phương và chị Sinh ngồi xuống ghế ở tầng 1 cửa hàng rồi mở ngăn kéo lấy 7 triệu đồng, còn Nam đi lên tầng 2 lấy toàn bộ máy tính và các linh kiện của máy tính mang xuống tầng 1. 

Tiếp đó, gom một số máy tính khác đang để dưới tầng 1 để vào một góc, gọi điện thoại thuê xe ba gác đến mang đi… Tổng tài sản gồm 30 máy tính các loại, hàng chục linh kiện, giá trị gần 500 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Vào thời điểm này, để “con nợ” không gọi chủ cửa hàng và hô hoán, Nhân tát Phương và dùng cục sạc máy tính gõ vào đầu nạn nhân; Nam cầm kéo tại cửa hàng chọc xuống mặt bàn rồi gí cán kéo vào má Phương đe dọa. Sau đó hai đối tượng chuyển toàn bộ tài sản lấy được của cửa hàng, mang gửi ở một nhà người bạn trên địa bàn Hà Nội…

Nhận được đơn trình báo của Phan Xuân Phương, Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành điều tra, truy xét, đồng thời bắt giữ hai đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật.  

Hai đối tượng Nguyễn Phương Nam và Trần Nhựt Nhân
M.Hiền

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文