Bắt đối tượng bán súng cho kẻ dùng súng chống lại Công an

17:36 29/11/2016
Phùng Hoài Ngọc khai nhận mua khẩu súng Col của Bùi Đức Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra mở rộng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng đối với Bùi Đức Bảo, 31 tuổi, ĐKTT 5/83 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (hiện ở tại 34/33/175 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền).

Như Báo CAND đã đưa tin 0h15’ vào ngày 8-11-2016, lực lượng Công an kiểm tra hành chính Phùng Hoài Ngọc, 49 tuổi, ĐKTT 10A4 tập thể Vườn Chay, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Chỗ ở 92 An Khê, phường Cát Bi, quận Hải An.

Khi bị kiểm tra Ngọc đã rút trong người ra một khẩu súng chống trả lại. Tuy nhiên đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Bảo và tang vật.

Khám xét trên người và nơi ở của Ngọc, cơ quan Công an thu giữ 3 khẩu súng gồm một khẩu súng Col, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 76 viên đạn các loại, 13 gói ma túy tổng hợp (trong đó khẩu súng Col Ngọc dùng chống lại lực lượng Công an).

Quá trình đấu tranh Phùng Hoài Ngọc khai nhận, y mua khẩu súng Col của Bùi Đức Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định Bùi Đức Bảo (kẻ đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích) là đối tượng có liên quan. Ngày 24-11, Bảo đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra Bảo khai nhận: Vào tháng 11-2015, Bảo có mua 1 khẩu súng Col, đem về nhà cất giữ. Đến đầu tháng 11-2016, Phùng Hoài Ngọc (là bạn quen của Bảo) đến nhà chơi, mượn khẩu súng Col sau đó ngỏ ý muốn mua lại. Bảo đã đồng ý bán cho Ngọc với giá 10 triệu đồng. Ngọc trả cho Bảo 7 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc tivi Panasonic trị giá 3 triệu đồng.

Vụ việc tiếp tục được Phòng CSHS điều tra, truy xét về nguồn gốc khẩu súng và các vấn đề liên quan khác.

Văn Thịnh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文