Đồng Nai: Bắt gọn nhiều băng trộm cướp nhí

11:04 08/06/2009
Nếu không gặp chúng ở trong "hoàn cảnh đặc biệt" - đang bị tạm giam, thì không ai có thể ngờ với những gương mặt "vừa qua tuổi thiếu niên" nhưng chưa thể trở thành người lớn kia lại có những hành vi phạm tội hết sức nghiêm trọng. Còn theo cách nói của nhiều cán bộ có thâm niên làm công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự của Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đó là "những đứa trẻ hết sức nguy hiểm".  

Để "nói có sách, mách có chứng", Trung tá Trần Minh Hồng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Long Thành cho biết: Ngày 27/5, Công an huyện Long Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoan, Đỗ Mạnh Hùng đều ngụ ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và Phạm Song Hào, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) về hành vi "Cướp tài sản". Trong 3 đối tượng trên, thì Hoan và Hùng, 27 tuổi, còn Hào, 18 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận đã sử dụng xe gắn máy theo "đàn anh" vào đêm khuya, đường vắng lượn lờ trên tỉnh lộ 769 và quốc lộ 51 (thuộc huyện Long Thành), khi thấy "con mồi" liền đuổi theo ép xe buộc phải dừng lại, rồi dùng mã tấu, dao, khống chế chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, từ đầu tháng 5/2009 đến ngày bị bắt bọn chúng đã thực hiện trót lọt 10 vụ.

Tại nhà tạm giữ của Công an huyện Long Thành, có 6 bị can "Cướp giật và trộm cắp tài sản" đang chờ ngày ra tòa. Nhóm tội phạm này do tên Lê Tồn (tự Toàn), 24 tuổi, ngụ khu 12, xã Long Đức (huyện Long Thành) cầm đầu và nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Anh Lâm (sinh ngày 12/7/1992), ngụ ấp 5, xã Long Phước (huyện Long Thành).

Nhóm lưu manh này đã gây ra 20 vụ trộm cắp bằng phương thức: dùng kìm cộng lực cắt đứt bát khóa cửa, dùng mỏ lết bẻ gãy khung cửa sổ… vào nhà lấy đi nhiều loại tài sản trị giá gần 250 triệu đồng.

Lê Qúy Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Bình và Trần Văn Vọng.

Trong đó vụ dùng mỏ lết bẻ gãy bát khóa, vào cửa hàng quần áo Pori ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành vào lúc 1h ngày 27/8/2008, do Lê Tồn, Trần Đình Luân, Phạm Văn Minh (hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Anh Lâm thực hiện, lấy tài sản trị giá 77,5 triệu đồng.

Trước đó (2h sáng 10/8/2008), Lê Tồn và Phạm Văn Minh dùng kìm cộng lực cắt đứt gọng khóa, vào cửa hàng ĐTDĐ Kim Ngân ở thị trấn Long Thành lấy 3 đầu CPU, 6 ĐTDĐ các loại (trị giá gần 46 triệu đồng) và 3,7 triệu đồng tiền mặt…

Còn Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Biên Hòa cung cấp cho chúng tôi vụ án "Cướp giật tài sản" do 4 đối tượng: Lê Đức Quý (17 tuổi), có hộ khẩu ở tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Vọng (21 tuổi), thường trú ở tỉnh Nam Định, Nguyễn Văn Huy (22 tuổi) và  Nguyễn Văn Bình (20 tuổi) cùng thường trú tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Từ tháng 3 đến ngày bị bắt (13/5), 4 đối tượng trên gây ra 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Những đối tượng trên rời quê vào TP Biên Hòa kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng khi được các doanh nghiệp tuyển dụng, thì bọn chúng chê lương thấp không làm và rủ nhau đi cướp giật.

Chỉ trong đêm 13/5, nhóm này gây ra 3 vụ và cũng là thời điểm bọn chúng lần lượt theo nhau vào trại tạm giam...

Ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa kết thúc điều tra  đề nghị truy tố 4 bị can: Nguyễn Duy Hòa (20 tuổi), Phạm Xuân Nhật (17 tuổi), Chu Anh Nhân (19 tuổi), ngụ tại xã Sông Ray và Nguyễn Xuân Quyết (18 tuổi), ngụ xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai) về tội "Cướp giật tài sản".

Đây là những đối tượng bỏ nhà đi từ 21/2 và đến thuê trọ ở ấp An Hòa, xã Hóa An (TP Biên Hòa). Dù chỉ mới đến TP Biên Hòa 7 ngày, nhưng chúng đã gây ra 4 vụ cướp giật và đến nay mới làm rõ được 2 người bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang mở rộng điều tra một số vụ cướp giật xảy ra trong thời gian gần đây. Đó là vụ Trần Đức Huy (22 tuổi), dùng xe Dream 60H3 - 0009 chở Nguyễn Đức Ngân (18 tuổi), ngụ cùng phường Tân Mai (TP Biên Hòa) cướp giật sợi dây chuyền bạch kim trị giá 4,8 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, ngụ khu phố 2, phường Tân Mai vào lúc 19h30' ngày 20/4.

Hoặc vụ Trần Quang Thiện (20 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tân Phú, huyện Định Quán (Đồng Nai), đi xe gắn máy 60FL-0130 giật túi xách của chị Nguyễn Hồ Vi Diệu, ngụ 167, khu phố 3, phường Thống Nhất vào lúc 12h ngày 20/4 với các tài sản: máy ảnh kỹ thuật số Olympus, ĐTDĐ Vertu, 625.000 đồng và một số giấy tờ...

Công Trường

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文