Đồng Nai: Xử vụ giết người ở cơ sở massage Thiên Ngân Hà

08:27 14/12/2006

Từ va chạm không đâu, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Thanh Tuấn và Nguyễn Thường Thức, 3 nhân viên cơ sở massage Thiên Ngân Hà, đã đánh anh Lê Anh Tuấn trọng thương rồi bỏ mặc nạn nhân ở lề đường, đóng cửa lại.

Ngày 12/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Thanh Tuấn phạm tội "Giết người"  xảy ra vào lúc 0h30' ngày 12/5 tại cơ sở massage Thiên Ngân Hà thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa.

Kết quả điều tra cũng như thẩm vấn tại phiên tòa cho thấy, vào lúc 23h30' ngày 11/5, anh Lê Anh Tuấn (27 tuổi), ngụ 17/63, khu phố 3, phường Tam Hòa (TP Biên Hòa), cùng hai người bạn là: Lê Bùi Chí (28 tuổi), ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (Đồng Nai) và Châu Long (29 tuổi), thường trú xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) đến cơ sở Thiên Ngân Hà để massage.

0h20' ngày 12/5, anh Tuấn và anh Chí massage xong xuống phòng chờ (cũng là nơi bán vé) anh Long. Một lúc không thấy anh Long xuống nên anh Tuấn định lên phòng massage tìm thì bị Đỗ Thanh Tuấn (18 tuổi - nhân viên giữ xe), thường trú xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thường Thức (18 tuổi), cư trú xã An Hòa, huyện Long Thành, nhân viên bán vé của cơ sở massage Thiên Ngân Hà cản lại. Thế là giữa họ xảy chuyện cãi cọ to tiếng với nhau.

Lúc đó, Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi), ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành là quản lý của cơ sở Thiên Ngân Hà đang sửa vòi tắm ở tầng 1 nghe tiếng cãi nhau liền cầm theo ống nước dài 1,5m có bọc sắt bên ngoài và đi xuống phòng bán vé. Trong khi đó, anh Lê Anh Tuấn định đi lên phòng massage tìm anh Long một lần nữa, nhưng đã bị Vinh cản lại.

Tuy cùng với  anh Chí bỏ đi ra cổng cơ sở Thiên Ngân Hà, song anh Lê Anh Tuấn vẫn còn "ấm ức" và có lời nói thách thức đánh nhau. Thế là Nguyễn Quang Vinh từ trong chạy ra dùng dây ống nước của vòi tắm hoa sen đánh vào người anh Lê Anh Tuấn, rồi dùng tay nắm tóc kéo xuống dùng đầu gối, dùng cùi chỏ đánh nhiều lần vào đầu anh Tuấn.

Cùng lúc đó, Đỗ Thanh Tuấn cầm theo một côn nhị khúc bằng gỗ tròn đường kính 3cm và Nguyễn Thường Thức cầm theo cây gỗ nẹp cửa phòng xông hơi đều lấy từ trong cơ sở Thiên Ngân Hà đi ra với mục đích đánh nhau, nhưng thấy anh Lê Anh Tuấn không kháng cự được nên không tham gia.

Thấy bạn mình bị đánh quá dã man, anh Chí định vào can ngăn không cho Vinh đánh anh Tuấn, nhưng Đỗ Thanh Tuấn dùng côn nhị khúc dọa sẽ đánh nên không dám vào can. Về anh Tuấn, sau khi Vinh dừng tay, gượng dậy đi được vài bước thì bị Vinh nhào đến đá tiếp vào người làm anh gục hẳn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhưng anh Lê Anh Tuấn đã chết vào lúc 5h30' ngày 12/5. Kẻ gây án là Nguyễn Quang Vinh cùng Đỗ Thanh Tuấn, Nguyễn Thường Thức bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa bắt giữ ngay sau đó và thu giữ tang vật (những hung khí). Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của anh Lê Anh Tuấn: xuất huyết toàn bộ 2 bán cầu đại não, xuất huyết thanh não, tiểu não và chảy máu não thất 4 hai bên.

Điều đáng nói là sau khi gây án, Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Thanh Tuấn và Nguyễn Thường Thức bỏ mặc cho anh Lê Anh Tuấn nằm ở lề đường rồi vào cơ sở massage Thiên Ngân Hà đóng cửa lại.

Đối với Nguyễn Thường Thức, quá trình điều tra cho thấy hành vi chỉ là "Gây rối trật tự công cộng" nên Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã cho tại ngoại chờ xử lý, nhưng Nguyễn Thường Thức đã bị tai nạn giao thông chết vào ngày 31/5.

Tại phiên tòa, ông Lê Văn Phúc (cha của anh Lê Anh Tuấn), đại diện cho bị hại yêu cầu các cơ quan pháp luật ở tỉnh Đồng Nai phải xem xét trách nhiệm của chủ cơ sở massage Thiên Ngân Hà đối với cái chết của con trai ông. Ông Phúc cũng cho biết thêm, đến nay gia đình các bị cáo, chủ cơ sở massage Thiên Ngân Hà không đến thăm hỏi gia đình ông một câu chứ nói gì đến bồi thường thiệt hại.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh 18 năm tù và bồi thường cho gia đình ông Lê Văn Phúc trên 140 triệu đồng; Đỗ Thanh Tuấn 8 năm tù.

Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, gia đình ông Lê Văn Phúc cho rằng mức hình phạt đối với Nguyễn Quang Vinh và Đỗ Thanh Tuấn là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội và quyết định sẽ làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh

Thu Thảo

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文