Đột kích kho chứa hơn 50 tấn bánh kẹo nhập lậu đội lốt hàng “xịn”

08:51 27/12/2013
Sáng 26/12, nhiều tổ công tác gồm hơn 100 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an (C49) và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, đồng loạt đột kích bất ngờ vào kho hàng rộng trên 1.000m2 chứa trên 50 tấn bánh kẹo, mứt, ô mai Trung Quốc các loại thuộc địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là chiến công mở màn cho chiến dịch đấu tranh với thực phẩm bẩn, hàng bánh kẹo kém chất lượng, nhập lậu trong dịp Tết 2014 của các lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Bùi Đức An, Phó trưởng Phòng 6, Cục C49 cho biết, từ nhiều tháng qua, quá trình nắm tình tình thị trường thực phẩm phục vụ trong dịp Tết, đặc biệt là mặt hàng bánh kẹo, trinh sát Cục C49 đã phát hiện tại khu vực chợ Đồng Xuân và nhiều cơ sở bán bánh kẹo trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm xuất hiện nhiều loại bánh, mứt, kẹo, hạt dưa, hạt bí không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, không bao bì với số lượng lớn.

Các loại bánh, mứt, kẹo loại này đều được đóng trong túi nilon lớn, không có nhãn mác, thường bán sỉ, bán lẻ cho khách mua theo cân với giá rẻ hơn nhiều so với hàng trong nước. Quá trình nắm tình hình, một số hộ kinh doanh bánh mứt kẹo Trung Quốc đã đóng gói hàng vào các túi nilon nhỏ, in kèm  nhãn mác các cơ sở sản xuất không có thực để vào bên trong bao bì sản phẩm, mục đích để biến hàng nhập lậu thành hàng nội.

Kế hoạch truy tìm điểm tập kết, kho chứa thực phẩm số lượng lớn hàng nhập lậu được C49 tiến hành, Trung tá Bùi Đức An cho biết. Sau nhiều ngày theo dõi các điểm tập kết bánh mứt kẹo lớn nhỏ, nghi vấn chứa hàng lậu, Phòng 6 Cục C49 đã phát hiện kho hàng nằm trong khu vực chợ vải Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ bánh kẹo nhập lậu.

Kho hàng này có diện tích trên 1.000m2, là một trong những điểm trung chuyển bánh mứt kẹo không rõ nguồn gốc, nhiều khả năng nhập lậu từ biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng về Hà Nội, trước khi được chủ hàng xé lẻ mang đi tiêu thụ tại các chợ bán đổ buôn.

Khi quá trình trinh sát đã chín muồi, kế hoạch phá án được Cục C49 và lực lượng chức năng tiến hành. Sáng 26/12, hơn 100 CBCS thuộc Phòng 6,  Cục C49 và lực lượng Chi cục QLTT Hà Nội, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm bất ngờ đột kích kho hàng. Tại thời điểm kiểm tra, trong kho hàng này có hàng nghìn thùng carton, bao tải các loại chứa kẹo, bánh, mứt, ô mai, nho, táo khô... có bao bì, nhãn mác in tiếng Trung Quốc. Trên hàng hóa không có tem nhãn phụ, không có tên đơn vị nhập khẩu hàng hóa. Nhân viên có mặt tại kho hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng khoảng hơn 50 tấn.

Hiện, lực lượng chức năng đã niêm phong hàng nghìn thùng carton chứa bánh mứt kẹo các loại trong kho hàng để xác minh, làm rõ nguồn gốc, cũng như chủ số hàng nêu trên. Theo Phòng 6, C49, lực lượng chức năng sẽ tiến hành làm rõ việc có bao nhiêu tấn hàng bánh kẹo chưa rõ nguồn gốc ra thị trường. Thời gian tới, C49 sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng trên toàn quốc tấn công, đánh mạnh vào các điểm tập kết kho hàng, các cơ sở bán bánh kẹo nhập ngoại kém chất lượng, không rõ nguồn gốc...

Anh Hiếu

Theo dự báo, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, sau hửng nắng về trưa chiều. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ se lạnh về đêm. Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文