Đột nhập tư dinh trộm cắp cả đống vàng và 20 sổ tiết kiệm

16:51 22/06/2017

Nguyễn Văn Tuân (28 tuổi, trú tại xã Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang) không có việc làm ổn định. Với mục đích trộm cắp tài sản, Tuân đã thuê thợ phá khoá cửa một gia đình giàu có để đột nhập vào và trộm cắp cả đống vàng và 20 sổ tiết kiệm trị giá 9 tỷ đồng. 


Hơn hai tháng kể từ khi gây ra vụ trộm cắp táo tợn này, Tuân đã bị bắt. Ngày 22-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Trước đó vào cuối năm 2011, Tuân đã bị TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội trộm cắp tài sản. 

Vừa được xoá án tích chưa lâu, tháng 8-2014, Tuân lại gây ra một vụ trộm cắp tài sản khác nhưng do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Tuân bị Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tưởng rằng sau hai hình phạt của cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ cảnh tỉnh Tuân hướng thiện, nhưng với bản tính trộm cắp sẵn có trong người nên anh ta tiếp tục tái phạm tội với tính chất và mức độ nguy hiểm hơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, xuất phát từ việc muốn có tiền ăn tiêu, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Tuân đã lên kế hoạch đi trộm cắp tài sản của người khác. Khoảng 7h ngày 25-3-2016, Tuân điều khiển xe máy đến Khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm quan sát xem có gia đình nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. 

Đi lòng vòng một lúc, Tuân quan sát thấy số chị Trần Thị Thu Hằng, ở nhà 23 - BT2 Khu đô thị Trung Văn sau khi lên ô tô đi làm không khóa cổng mà chỉ khóa cửa. Chờ chị Hằng đi khuất, Tuân lập tức đi thuê thợ sửa khóa về mở cửa của gia đình chị Hằng. Để người thợ khoá khỏi nghi ngờ, Tuân nói dối mình là chủ nhà, do vội đi làm nên để quên chìa khoá công ty ở trong nhà. 

Tưởng Tuân là chủ nhà thật nên thợ sửa khoá đã giúp Tuân mở khoá cửa với giá 200 nghìn đồng. Sau khi mở được khóa, Tuân đột nhập vào nhà chị Hằng lấy trộm tài sản gồm: 15 lượng vàng SJC, 10 chiếc dây chuyền, 3 chiếc mặt dây chuyền, 3 chiếc lắc tay, 2 vòng tay, 11 nhẫn, 3 đôi hoa tai cùng một số ngoại tệ và tiền Việt Nam có tổng trị giá hơn 620 triệu đồng. Ngoài ra Tuân còn trộm cắp được tại gia đình chị Hằng 20 sổ tiết kiệm, trị giá 9 tỷ đồng.

Bị cáo Tuân tại phiên xử.

Nhận được trình báo của bị hại, cơ quan điều tra đã vào cuộc vào cuối tháng 5-2016, Tuân bị bắt. Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã thu hồi được tang vật và trả cho bị hại. Đối với hành vi trộm cắp 20 sổ tiết kiệm, do phát hiện bị mất trộm nên chị Hằng đã thông báo ngay cho các tổ chức tín dụng để kịp thời phong toả nên Tuân chưa kịp thực hiện hành vi rút trộm tiền. Vì thế kết thúc quá trình điều tra, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý Tuân về hành vi này.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuân thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tuân 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 138-BLHS. 

Nguyễn Hưng

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Đó là anh Hồ Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Thái, huyện A Lưới - người dân tộc Tà Ôi và anh Trần Đình Hòa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế). Cả hai vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù chưa đến mùa mưa, nhưng chỉ với một cơn mưa rào ngày 1/5, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội đã lại ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn. Điều đáng bàn là Hà Nội đã đầu tư nhiều dự án thoát nước với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, nhưng năm nào cũng lặp lại điệp khúc: "Mưa là ngập".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.