Đủ căn cứ khởi tố đối tượng đâm tử vong 4 người ở Hà Giang

07:02 04/12/2016
Chiều 3-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan, đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi), trú tại thôn Tả Ngảo (Tân Thịnh, Quang Bình) về hành vi giết người.

3 ngày trôi qua, nỗi bàng hoàng, xót thương vẫn hiện hữu trong nét mặt của người dân ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang khi chứng kiến vụ thảm án làm 4 người chết do đối tượng tâm thần gây ra.

Tại căn nhà cấp 4, lợp prô xi măng mọi người vừa làm ma cho anh Phù Văn Thịnh (23 tuổi), dân quân thôn. Cách đấy không xa, vợ anh Thịnh ngồi gục vào người thân, dường như chị đã không còn chút sức lực, ngoài kia 2 đứa con thơ vô tư nô đùa không biết chúng đã mất bố.

Chiều 3-12, Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đại diện Báo Công an nhân dân và Công an tỉnh Hà Giang đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Phù Văn Thịnh, dân quân thôn đã bị đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi) chém tử vong rạng sáng 1-12. Trước đấy, đối tượng Phù Minh Tuấn đã vung dao đoạt mạng ông Phù Láo Tả (59 tuổi), bố đẻ của Tuấn, Tải Lở Mở (51 tuổi), thím Tuấn, cháu Phù Ánh Tuyết (1 tuổi) là con của em trai Tuấn. Còn Phù Láo Sán (26 tuổi), con bà Tải Lở Mở bị đối tượng chém gây thương tích.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng trao số tiền hỗ trợ của Báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Hà Giang đến gia đình anh Phù Văn Thịnh.

Ngôi nhà của anh Thịnh được xét vào hộ cận nghèo trong xã, đồ đạc trong gia đình không có gì. Tại góc nhà, di ảnh của dân quân thôn Phù Văn Thịnh nghi ngút khói hương.

Đại tá Đỗ Tiến Dũng thắp nén nhang chia buồn với gia quyến, đồng thời trao số tiền 3 triệu đồng từ Qũy từ thiện của Báo Công an nhân dân và 5 triệu đồng của Công an tỉnh Hà Giang trao cho chị Lìu Thị Yến (23 tuổi), vợ anh Thịnh.

Nhận phần quà, chị Yến khóc nấc, đưa tay quệt nước mắt, giọng khản đặc gửi lời cảm ơn tới Báo Công an nhân và Công an tỉnh Hà Giang. Những người đi trong đoàn ai cũng cay khóe mắt, tuổi còn trẻ nhưng chị và các con đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn.

Kể lại vụ việc, Trung tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình cho biết, các điều tra viên lấy lời khai của Tuấn rất khó khăn, mâu thuẫn trong lời nói, đặc biệt có những câu hoang tưởng, Tuấn cho rằng có người muốn hại mình…

Cũng theo Trung tá Vương Đức Tho, đêm 1-12, Tuấn không ngủ được, trằn trọc và hoang tưởng nghĩ ông Tả lấy đá đè lên sườn, thấy đau… rồi lại suy cho rằng bố bảo dần dần chết đi nên anh ta cầm dao sang nhà ông Tả để chém. Một số hàng xóm kể lại, họ có nghe một vài câu cãi nhau giữa ông Tả và Tuấn… Sau đó, nghe thấy tiếng khóc của cháu Phù Ánh Tuyết, là con của em trai Tuấn rồi im bặt.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên không phát hiện màn bị rách, Tuấn sau khi sát hại ông Tả đã vào nhà vén màn chém cháu Tuyết. Vào thời điểm này, anh trai của Tuấn nhà cũng gần đấy, nghe thấy tiếng động cầm đèn pin sang soi bị Tuấn đuổi theo chém. Nhưng anh này đã chạy vòng ra phía ruộng hướng sang nhà bà Tải Lở Mở.

Khi không đuổi kịp, Tuấn đã lấy xe máy đi sang nhà bà Mở chém nạn nhân. Phát hiện mẹ bị chém, Phù Láo Sán đã lao vào can ngăn cũng bị Tuấn chém và đuổi ra phía ruộng. Hai người vật lộn dưới đấy thì một người dân tên Đoàn cầm đèn pin ra soi.

Lúc này, Tuấn bỏ Sán chạy theo người này để chém nhưng không đuổi được. Tuấn đi bộ quay lại nhà bố đẻ. Vào thời điểm này, anh Thịnh nhận được điện thoại của thôn trưởng đến cùng phối hợp can thiệp vụ việc. Và anh đã bị đối tượng Tuấn sát hại.

Đồng chí Phạm Thanh Quyền, Chủ tịch xã Tả Ngảo cho biết, anh Thịnh tham gia vào dân quân tự vệ năm 2011, là người năng nổ, chịu khó trong công việc. Mỗi lần có việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, anh nhiệt tình cùng với trưởng thôn phối hợp với Công an xã đến hiện trường giải quyết. Là lao động chính trong nhà, ngoài công việc dân quân của thôn, anh Thịnh còn làm nông, chăn nuôi.

Theo Chủ tịch xã Tả Ngảo, sau khi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viên Tâm thần Trung ương, những ngày đầu về gia đình, Tuấn có biểu hiện của người đã khỏi bệnh. Chính quyền xã phối hợp với Trạm y tế xã đã cấp thuốc 10 ngày 1 lần đưa cho Tuấn uống theo đơn. Tuy nhiên, cách thời điểm xảy ra án mạng 4 ngày, Tuấn có biểu hiện động kinh, có những câu nói hoang tưởng nhưng do anh ta ở một mình với cậu con trai nên những biểu hiện ấy không ai để ý.

Trao đổi về việc người tâm thần sau khi chữa bệnh trở về địa phương, theo bác sĩ Bùi Công Viên, Phó trưởng Khoa điều trị bán cấp tính nam, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, bệnh nhân tâm thần được ra viện khi đã ổn định bệnh, tuy nhiên những người này không bao giờ khỏi bệnh mà phải sống chung với nó đến suốt đời.

Quan trọng nhất khi về với gia đình, địa phương, người nhà phải theo dõi cho uống thuốc thường xuyên, để ý đến những hành vi, cử chỉ như mất ngủ, lơ đễnh, có những câu nói hoang tưởng không đúng với thực tế… phải đưa ngay xuống bệnh viện điều trị tiếp. “Việc không uống thuốc thường xuyên, ngắt quãng cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh tái phát nặng hơn do bệnh nhân bị kháng thuốc… lúc này, người bệnh sẽ có những hành vi bột phát nguy hiểm đối với người thân”- bác sĩ Bùi Công Viên cho biết thêm.

Chiều 3-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ liên quan, đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Phù Minh Tuấn (32 tuổi), trú tại thôn Tả Ngảo (Tân Thịnh, Quang Bình) về hành vi giết người.

Minh Hiền

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文