10 đối tượng nghiện trong 2 nhóm hỗn chiến tại nhà hàng

15:20 01/08/2017
Ngày 1-8, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên sử dụng mã tấu xông vào đánh nhau rồi tử thủ trong nhà hàng trên đường Calmette đêm 26-7, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, 10 đối tượng bị tạm giữ tại Công an quận 1 có biểu hiện sử dụng ma túy. Công an quận 1 đã hoàn tất hồ sơ đưa nhóm thanh niên này vào Trung tâm bảo trợ xã hội để cai nghiện bắt buộc...

Quá trình điều tra vụ gây rối trên đã được Công an quận 1 làm rõ. Theo đó, nhà hàng số 92, đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 do Đinh Thanh Sơn (31 tuổi, hay gọi Sơn "con", quê Hà Nội) và Phạm Thị Thanh Vân (39 tuổi, ngụ quận 7) làm chủ. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, Vân sang lại nhà hàng cho Lâm Hoàng Phúc (28 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nhóm đối tượng được đưa đi cai nghiện.

Khoảng 22h ngày 26-7, Phúc và nhân viên đang làm việc tại nhà hàng thì Nguyễn Tiến Thành (27 tuổi, quê Hà Nội) tìm đến gây sự. Phúc chỉ nghe Thành nói “Nhà hàng này là của Sơn con, không phải của mày”. Thấy thái độ xấc xược của Thành, nhân viên của Phúc đã lôi Thành vào trong đánh hội đồng. Phía bên ngoài, một nhóm đối tượng khoảng 7-8 người dùng đá gạch, gậy sắt vào trong nhà hàng để giải vây cho Thành.

Hai bên dàn trận chuẩn bị hỗn chiến thì người dân báo vụ việc cho Công an phường Nguyễn Thái Bình. Nhận tin báo, Công an phường phối hợp với hình sự quận 1, CS 113 tiến hành yêu cầu hai nhóm buông hung khí. Một nhóm chạy thoát về hướng quận 4, nhóm còn lại leo lên mái nhà lẩn trốn. 

Hung khí được thu giữ.

Các đối tượng trong nhà hàng đã ném Thành với thương tích đầy người ra ngoài. Công an quận 1 đã tổ chức đưa Thành vào bệnh viện cấp cứu. Sau một thời gian thuyết phục bất thành, Công an quận 1 đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên xông vào trong nhà hàng khống chế các đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy, thuốc lắc. Ngoài ra, Công an quận 1 còn thu nhiều hung khí của các đối tượng này.

Anh Thư

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文