Dùng giũa móng tay để phá khóa xe máy

15:41 08/10/2010
Long và Hải điều khiển các đàn em dùng giũa móng tay, van phá khóa để trộm xe máy, chủ yếu là xe tay ga và Exciter.

Cuộc truy đuổi bất thành và manh mối vụ án

Trung tá Phạm Bảy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, cuối năm 2009, đầu năm 2010 trên địa bàn quận Thanh Khê tình trạng mất cắp xe máy diễn ra liên tục, gây lo lắng cho người dân. Để đấu tranh, triệt xóa, cuối tháng 12/2009, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án. Các trinh sát phối hợp với Công an các phường tiến hành xác minh hiềm nghi, truy tìm hung thủ.

Lúc 18h45’ một ngày cuối năm 2009, sau khi nhận tin báo của chị Huỳnh Thị Ng.Ng. (trú đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) bị kẻ trộm lấy chiếc xe hiệu Air Blade trước nhà, Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) đã truy nóng đối tượng. Nhưng cuộc truy đuổi bất thành, bởi cả 3 đối tượng đã "bỏ của chạy lấy người". 3 ngày sau, một số người dân phát hiện một thanh niên đang gạ bán xe máy có những biểu hiện nghi vấn nên đã điện báo cho Công an. Ngay lập tức, tổ trinh sát ập đến, bắt gọn được đối tượng là Phạm Anh Quân (tức Sọ Dừa), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, kẻ đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm chiếc xe Air Blade của chị Ng.

3 băng nhóm thực hiện hơn 40 vụ trộm cắp xe máy

Lúc đầu Quân kiên quyết không khai tên, tuổi, địa chỉ của các "đồng nghiệp". Đấu tranh với Quân đến cùng, các điều tra viên và trinh sát biết được, nhóm "đồng nghiệp" mà Quân đang che giấu là: Trang Long (18 tuổi), trú tổ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ; Võ Minh Hải (19 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông; Trần Quang Minh (18 tuổi); Nguyễn Viết Lợi (17 tuổi) cùng trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Nguyễn Ngọc Hảo (18 tuổi), trú phường Nam Dương, quận Hải Châu. 5 đối tượng này đã bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ An.

Để tránh sự truy lùng của Công an, bọn chúng thường đến nhà nghỉ, mỗi điểm ở khoảng vài ba bữa sau đó di chuyển đi nơi khác. Trong nhóm này, Trang Long và Võ Minh Hải là "anh cả", điều khiển các đàn em dùng giũa móng tay, van phá khóa để trộm xe và trộm trót lọt 27 chiếc, chủ yếu là xe tay ga và Exciter.

Trong khi bắt nhóm đối tượng này, các trinh sát phát hiện bọn chúng còn liên kết với một nhóm khác, hoạt động song song và có khi ăn chia với nhau nếu nhóm nào "trúng quả". Chỉ sau đó chưa đầy 10 ngày, băng nhóm thứ 2 là: Hà Văn Dương (22 tuổi); Nguyễn Huy Tùng (22 tuổi), trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Lê Văn Thừa (17 tuổi), trú phường Nam Dương, quận Thanh Khê cũng bị tra tay vào còng số 8. Hai băng nhóm trộm cắp bị xóa sổ sau hơn 40 vụ xe máy.

Chúng khai nhận, xe máy trộm cắp được bọn chúng đã bán cho Nguyễn Đình Khải (24 tuổi), trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Khải đã tạo ra một hệ thống chân rết tiêu thụ khác gồm Đinh Quốc Tuấn (23 tuổi), trú phường Mân Thái; Nguyễn Quốc Bảo (22 tuổi), trú phường Thanh Khê Tây; Trần Đình Đông Nam (18 tuổi), trú phường Hòa Khê cùng một số đối tượng khác. Lực lượng nhanh chóng truy bắt nhóm tiêu thụ xe gian trên và bọn chúng lần lượt gặp nhau tại nhà giam Công an thành phố

Ngọc Hà

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文