Dùng kim tiêm dính máu đi… cướp

15:29 24/03/2008
Vụ cướp liều lĩnh xảy ra giữa thanh thiên, bạch nhật đã gây xôn xao dư luận trên địa bàn... Sau khi dùng kim tiêm có dính máu khống chế một cán bộ Trường Tiểu học xã Thúc Kháng (Hải Dương), kẻ gây án tẩu thoát cùng chiếc xe máy Nouvo và chiếc túi xách mà người bị hại mang theo người.

Sau 3 ngày lần theo tung tích đối tượng, 20h ngày 21/3, tên cướp đã bị Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh bắt giữ khi hắn vừa về nhà.

19h30' ngày 21/3, chuông điện thoại của Trưởng Công an huyện Bình Giang đột ngột reo vang. Từ bên kia đầu máy là thông tin của tổ công tác đang có mặt tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng: Đối tượng Bùi Danh Thảo, 29 tuổi đã rời khỏi Hải Phòng đang về nhà.

Nhận thông tin trên, chỉ huy Ban chuyên án chỉ đạo mũi trinh sát làm nhiệm vụ tại thôn Phong Cốc, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, bám sát di biến động tại căn nhà tên Thảo vẫn sinh sống. 30 phút sau đó, một thanh niên cao to xuất hiện.

Sau khi nhận dạng đối tượng, hai trinh sát bất ngờ hạ gục hắn bằng một động tác võ thuật nhanh gọn. Tiến hành khám xét nhà đối tượng, tổ công tác thu giữ chiếc cặp da là tang vật vụ cướp tài sản mà tên Thảo đã thực hiện trước đó.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hơn 3 năm trước, Thảo dính vào ma tuý rồi bị nghiện nặng. Mỗi khi lên cơn thèm thuốc, Thảo trở nên hung dữ sẵn sàng đánh đập mọi người để có tiền thoả mãn cơn nghiền. 10h ngày 18/3, Thảo mượn chiếc xe đạp của một người họ hàng đến khu vực Cống Chanh, huyện Bình Giang để mua ma túy. Có hàng, tên này tìm đến một nghĩa trang ở gần đó để sử dụng.

Khi đã phê thuốc, Thảo như một con thú hoang, hắn nghĩ đến việc cướp tài sản của người đi đường để lấy lấy tiền tiêu xài. Tên Thảo ngồi ở nghĩa trang để quan sát, đồng thời nghĩ đến kế hoạch cướp tài sản.

13h40' ngày 18/3, quốc lộ 38 từ  Bắc Ninh đi Hưng Yên, đoạn thuộc địa bàn huyện Bình Giang vắng người qua lại, chị Nguyễn Thị Kim Giang, trú tại khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, cán bộ văn thư của Trường Tiểu học xã Thúc Kháng vội vã phóng xe máy trở về nhà.

Khi cách nhà khoảng 800m thì có một thanh niên cao to, đứng ở bên đường vẫy xe. Chị Giang không biết được ý định của tên cướp nên đã dừng lại. Gã thanh niên ngỏ ý muốn đi nhờ xe của chị về một khu chợ ở gần đó nhưng đã bị chị Giang từ chối. Trong lúc đó, gã bất ngờ nhảy lên xe, rồi dùng kim tiêm còn dính máu gí vào cổ chị đe dọa.

Quá bất ngờ trước sự việc xảy ra, chị Giang vội nhảy xuống đất, chiếc cặp da để ở giữa khung xe, bên trong có toàn bộ giấy tờ xe máy, tài liệu, một chiếc điện thoại cùng 500 nghìn đồng bị rơi xuống đất.

Chị Giang vừa bỏ chạy đồng thời luôn miệng kêu: Cướp cướp. Xung quanh chỉ có một người đi chăn trâu, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên người này cũng không kịp phản ứng...

Tên cướp sau khi nhặt chiếc cặp đã phóng đi cùng chiếc xe máy Nouvo, BKS 34 M-7168 của chị Giang.Vụ cướp liều lĩnh xảy ra ở làng quê vốn yên bình đã gây xôn xao dư luận trên địa bàn, thôi thúc cán bộ Công an huyện Bình Giang và các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương phải nhanh chóng tìm ra hung thủ vụ án.

Qua rà soát hiện trường, tổ công tác thu giữ được chiếc kim tiêm mà kẻ gây án vứt lại. Tang vật này cũng trùng với lời khai mà người chăn trâu, nhân chứng duy nhất của vụ án đã cung cấp cho cơ quan điều tra.

Những chứng cứ này là căn cứ quan trọng giúp lực lượng của hai đơn vị nghiệp vụ khoanh vùng đối tượng gây án. Từ đó, 6 mũi công tác tập trung rà soát những đối tượng nghiện hút trên địa bàn và khu vực giáp ranh thuộc tỉnh Hưng Yên.

Gần 30 đối tượng nghi vấn đã được thanh loại, hướng điều tra tập trung vào tên Bùi Danh Thảo, 29 tuổi, trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào. Sau khi vụ án xảy ra, tên Thảo có xuất hiện tại địa bàn huyện Bình Giang, sau đó bỏ nhà đi đâu không rõ, có nhiều biểu hiện bất thường.

Bên cạnh việc nắm bắt các mối quan hệ của Thảo và lần theo hắn tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, một mũi khác đã thông báo đặc điểm của chiếc xe tang vật. Khi một tổ công tác xác định được vị trí của Thảo tại huyện Thuỷ Nguyên thì hắn cũng vừa bỏ đi...

Suốt một đêm đấu trí với đối tượng, chiều 23/3, Công an huyện Bình Giang đã thu hồi được chiếc xe máy tang vật mà tên Thảo cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ tại huyện Thủy Nguyên.

Theo lời khai của Thảo thì sau thực hiện vụ cướp tài sản, Thảo đi thẳng về Hưng Yên. Khi đến địa bàn huyện Yên Mỹ, Thảo lục túi xách đã cướp được của chị Giang và phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại di động liền mang bán với giá 300 nghìn đồng. Sau đó, tên này mang chiếc xe máy tang vật về gần nhà cất giấu...

Với ý định mang chiếc xe máy đi tiêu thụ, hắn đã mang theo một chứng minh nhân dân rồi đi xuống Hải Phòng. Cả đêm hôm đó, Thảo không tìm được nơi tiêu thụ nên đã dùng số tiền có được thuê một nhà nghỉ ở trên địa bàn.

Sáng hôm sau, Thảo thông qua các đối tượng là người ở huyện Thuỷ Nguyên, mang đặt chiếc xe máy trên với giá 4,7 triệu đồng. Số tiền này, hắn mang đến một sới bạc và chỉ sau vài ván đã thua hết.

Sau đó, Thảo đến hiệu cầm đồ này, xin lấy lại chiếc xe máy và mang đến một cửa hiệu khác cầm cố lấy 6 triệu đồng. Hắn mang trả 5 triệu đồng cho người cầm xe trước đó, một phần số tiền còn lại dùng để mua ma tuý sử dụng.

Vậy là sau 3 ngày điều tra, kẻ gây án đã bị bắt giữ, bình yên cho địa bàn cũng được trả lại

Xuân Mai

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Tiếp đà tăng mạnh mẽ từ năm 2025, trên thị trường thế giới, tuần đầu tiên của kim loại quý đã khép lại với mức tăng gần 200 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tái lập đỉnh.

Khi vướng vào một loạt lùm xùm về chuyện vô kỷ luật đầu năm 2024, Đình Bắc đã khóc. Anh buồn không phải vì bản thân chịu những đắng cay ở tuổi 20, khi sự nghiệp bóng đá mới chỉ ở độ chớm nở. Cầu thủ người Nghệ An thương bố mẹ, khi đấng sinh thành phải nghe những lời đàm tiếu.

Ngày 11/1, thông tin từ Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đang truy tìm phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Sáng 11/1 thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, tổ tàu SE4 thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn vừa kịp thời hỗ trợ một nữ hành khách sinh con an toàn ngay trên tàu Thống Nhất khi đang lưu thông qua đoạn Vinh - Thanh Hóa.

Sáng 11/1, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) đã phối hợp dập tắt vụ cháy lớn dãy nhà dân cạnh chợ trên đường Nguyễn Duy Trinh, đe dọa hoạt động kinh doanh của các hộ kế bên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文