Chuyên án băng "xã hội đen" đồi Hoa Mai:

Dựng lại hồ sơ vụ án giết người đầy uẩn khúc

08:02 05/07/2005

Ban chuyên án vụ án Hai Chi đang lật lại hồ sơ về cái chết đầy uẩn khúc của anh Nguyễn Trung Đức ở xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. Gia đình nạn nhân và dư luận cho rằng, đàn em Hai Chi đã giết anh Đức và Hai Chi đã "dàn xếp" để che giấu hành vi phạm tội này.

Theo hồ sơ vụ án, 11 giờ tối 12/9/2001, anh Nguyễn Trung Đức (30 tuổi), ngụ tại thôn 4, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cùng 2 người bạn là Nguyễn Ngọc Minh và Lê Cường ở cùng thôn, kêu anh Nguyễn Thanh, tài xế xe ôm chở đến quán cà phê của Nguyễn Hữu Toàn ở xóm 1, thôn 1, xã Tân Nghĩa uống cà phê. Cả 4 người cùng vào quán kêu 3 ly cà phê; 1 lon nước bí; 10 điếu thuốc Jet. Khoảng 23h30', chủ quán tính hết 35.000 đồng.

Thấy tính giá quá đắt, Cường lên tiếng: "Sao tính tiền dữ vậy?". Hai bên lời qua tiếng lại, lúc này Toàn đang ngủ trong nhà, thấy có người nhà cấp báo liền rút sợi dây xích sắt dài khoảng 60cm, một đầu còn móc một ổ khoá, dùng để khóa cửa chạy tới hét lên: "Chúng mày phá quán hả?". Lúc này Cường, Minh và Đức cùng bỏ chạy mỗi người mỗi nơi. Toàn đuổi theo 3 thanh niên, cùng truy đuổi còn có Huỳnh Tấn Bạo, sinh ngày 20/2/1988 là người phụ việc cho vợ chồng Toàn. Sau một lúc, không đuổi được ai nên Toàn và Bạo bỏ về nhà. Lúc diễn ra vụ việc thì trong quán có vợ chồng Toàn, bà Tâm - người chăn dắt "đào" ở quán cà phê ôm của Toàn và là mẹ của Bạo, cùng Mang Thị Ngọc Ánh, bé Ba và 1 cô gái nữa là tiếp viên của quán.

Đến 14h ngày 14/9/2001, người ta phát hiện thấy xác anh Đức nằm ở dưới mương nước, thuộc phần đất của nhà ông Trần Kim Ngọc, cách quán nước của vợ chồng Toàn 70m. Mương nước này là mương chôn đường dây cáp quang, rộng 75cm, sâu 65cm và mực nước khoảng 40cm.

18h ngày 14/9/2001, hội đồng pháp y đã tiến hành giải phẫu tử thi. Sau đó, kết quả giám định pháp y kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Trung Đức là do ngạt nước. Sáng 15/9/2001, Hai Chi chở Nguyễn Hữu Toàn đến Công an huyện Hàm Tân gặp điều tra viên Hoàng Đình Loan trình báo vụ việc. Sau khi lấy lời khai, Toàn được tha về. Huỳnh Tấn Bạo, bà Tâm, vợ Toàn và những người khác đều được ghi lời khai, nhưng họ cùng có chung lời khai như phản ánh ở trên.

Những nhân chứng quan trọng không có trong hồ sơ vụ án

Bộ Công an chỉ đạo xử lý vụ án "Đồi Hoa Mai"

Ngày 1/7, Văn phòng Bộ Công an có Công văn số 1175 CV/V11 (TTBC) gửi Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và Tổng cục Cảnh sát thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; nội dung như sau: "Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và làm rõ những người sai phạm, không loại trừ ai nếu có tội; đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nếu có liên quan cần nhanh chóng làm rõ và xử lý, nếu phải xử lý theo pháp luật thì xử, không bỏ qua".

Sau khi vụ án được xếp lại, ông Nguyễn Trung Thành, cha của anh Đức đã liên tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng về cái chết đầy uẩn khúc của con ông. Theo ông Thành thì con ông là một thanh niên chưa có vợ và là lao động chính của gia đình, thường đi rừng, làm rẫy và rất khỏe mạnh, không thể chết vì lý do ngã xuống một "vũng nước trâu đầm" như vậy được?  Khi tẩm liệm, gia đình còn thấy mặt Đức bị bầm máu; mắt lồi to; miệng sưng to; răng cửa bị gẫy hết không còn một cái; tay trái phù nề, to gấp đôi so với tay phải; xương hàm bị gẫy; trên đầu và người còn có nhiều vết thương, có vết thương dài tới 40cm từ sườn vòng ra tới sau lưng.

Bà Sanh, nhà gần quán của Toàn đã cho ông Thành biết: "Lúc 23h30, tôi nghe tiếng gây gổ bên quán Toàn nên nhìn sang, thấy có 2 người bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy Toàn cầm dây xích, Bạo cầm gậy cùng đánh vào một người còn ở lại trong quán… Một lúc sau, Bạo nghiêng người cúi xuống để tai sát vào ngực người bị đánh. Sau đó, mọi người chạy vào nhà. Một lát sau, họ khiêng người bị đánh ra khỏi quán. Rồi sau đó, tôi thấy một chiếc xe Minska đến chở hai vợ chồng Toàn đi đâu tôi không biết".

Anh Thanh chạy xe ôm cũng cho ông Thành biết: "... Tôi thấy Toàn cầm sợi dây xích, còn một số người cầm gậy tính đánh tôi, tôi ôm đầu kêu tôi là xe ôm đừng đánh, Toàn cùng mọi người quay ra đánh Đức. Đức nói để tôi trả tiền, đừng đánh tôi. Chủ quán nói không cần tiền, đánh chết đi”.

Ngay chiều 29/6 vừa qua, anh Nguyễn Thanh đã khai với Ban chuyên án là chỉ có anh Minh và anh Cường chạy ra khỏi quán, Toàn không hề đuổi theo. Lúc đó, anh Đức vẫn ngồi trong quán. Lúc đánh nhau, anh Thanh đứng ngoài cửa quán có nghe thấy bà Tâm (mẹ Bạo) hô lên: "Một cú đánh tuyệt vời". Các anh Minh và Cường cũng đều khai báo với Ban chuyên án là trong lúc hai người chạy ra khỏi quán, không thấy Toàn đuổi theo và cũng không thấy Đức chạy theo.

Một nhân chứng quan trọng khác trong vụ án này là ông Phạm Văn Ngọc (49 tuổi), chuyên làm nghề khâm liệm và vớt xác tại Tân Nghĩa. Chiều 28/6, chúng tôi đã trực tiếp tiếp xúc với ông. Ông Ngọc cho biết, ông đã khai đầy đủ với Ban chuyên án rằng, ông chính là người trực tiếp vớt xác và khâm liệm cho anh Đức. Những điều ông biết về cái chết của anh Đức luôn dằn vặt ông suốt một thời gian dài mà không nói ra được.

Ông Ngọc kể chi tiết: Ông lội xuống rãnh nước cáp quang, nước đến đầu gối. Xác nạn nhân nằm nghiêng, phần vai nổi lên trên mặt nước, phần còn lại chìm dưới nước. Mặt nạn nhân được phủ một miếng mút xốp, trên bụng nạn nhân có một hòn đá chẻ (loại đá xây nhà) kích thước 40 x 20 x 20 cm đè lên bụng. "Tôi hất cục đá ra khỏi xác chết và để nằm dưới rãnh cáp quang. Sau đó, tôi lấy chiếc chiếu, quấn quanh xác nạn nhân đưa lên mặt đất, để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Tôi có tham gia chứng kiến việc khám nghiệm tử thi, phát hiện trên xác tử thi có các dấu vết sau: Trên đầu nạn nhân vùng chẩm trái có vết nứt sọ, chiều dài khoảng 20cm. Tại vị trí xương sườn, nơi cục đá đè lên bị gẫy 3 chiếc xương sườn...". Tất cả những tình tiết hết sức quan trọng này đều không có trong hồ sơ vụ án.

Hiện vụ án "chết ngạt" đầy uẩn khúc của nạn nhân Nguyễn Trung Đức đã dần được hé mở. Được biết, Ban chuyên án vụ án Hai Chi đang rất khẩn trương tiến hành làm các bước tiếp theo, để có kết luận chính xác nhất trong thời gian tới

Xuân Xe - Thanh Hải

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文