Dùng ma tuý và gái đẹp để trói "quân"
Ngày 6/4, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa đã triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn tại Hà Nội, bắt giữ Nguyễn Anh Quang, Triệu Thu Phương, Đoàn Thị Hương và đang truy bắt tên Đạt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 165 viên ma túy tổng hợp các loại, 25 điếu cần sa, 2 gói ketamin.
Tuy nhiên, khi khai thác các đối tượng bị bắt, các điều tra viên phát giác chúng chỉ là những mắt xích nhỏ, bị điều khiển bởi những kẻ khác.
Kiên trì đấu tranh và động viên tâm lý những kẻ bị bắt, các điều tra viên đã tìm ra đáp số cho linh cảm của mình. "Thủ lĩnh" của chúng là nữ quái có tên gọi Trần Thị Minh, 37 tuổi, ở Thượng Lý (Hải Phòng) nhưng đang thuê nhà ở ngõ Quan Thổ I (Hà Nội).
Cùng với Vũ Kim Yến, 44 tuổi, ở Kiến An (Hải Phòng), đang thuê nhà tại ngõ 135 Đội Cấn, Minh, chúng đã hình thành một đường dây "gái gọi" rất lớn “kiêm” bán ma tuý cho các quán karaoke, vũ trường tại Hà Nội. Hành vi phạm tội của chúng cực kỳ thủ đoạn và dã man.
Đầu tiên, chúng về các vùng quê, tìm những cô gái trẻ, đẹp, thậm chí có em còn đang ở tuổi vị thành niên nhưng ham chơi rủ lên Hà Nội chung nhau mở hiệu gội đầu. Thế nhưng, khi đã "bứt" được các em lên đất Hà thành, chúng lại dùng tiền bạc và những lời ngon ngọt, có khi là dọa nạt để họ đồng ý đi bán dâm cho khách.
Minh và Yến thuê đến mấy ngôi nhà cao tầng ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, mỗi ngôi nhà là nơi ẩn trú của một nhánh "gái gọi". Chúng thuê người nấu cơm, giặt giũ cho các cô, cũng quy định nội quy việc đi lại, bán dâm cho khách một cách khá ngặt nghèo.
Khách muốn mua dâm phải gọi điện thoại cho các "má mì", sau đó thoả thuận giá cả từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng tuỳ theo sắc đẹp và độ trẻ trung của mỗi cô. Tiền khách trả sẽ được chia đôi, gái và "má mì" mỗi bên hưởng một nửa.
Sau khi thu xếp ổn thoả đường dây "gái gọi", chúng lựa chọn ra những cô tiếp viên thuộc diện đẹp nhất để cho cắn thuốc lắc, hít heroin. Khi đã ngập ngụa và phụ thuộc vào ma tuý thì họ chỉ còn cách làm tay sai cho các "má mì". Họ được các "má mì" sắp xếp vào các "kế mỹ nhân", cho đi ra ngoài dụ dỗ những cậu trai mới lớn, lang thang không nghề bằng cái tình cho không và ma tuý.
"Câu" được "con mồi" nào, các "má mì" cho các cô đưa chúng về ăn nghỉ tại nhà. Khi thấy các cậu trai đã không thể dứt ra được khỏi lưới tình của các cô tiếp viên thì Minh và Yến sai chúng đi bán ma tuý.
Nguyễn Anh Quang, 20 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm là con trai đầu trong một gia đình cán bộ thuộc hàng khá giả ở Hà Nội. Từ khi gặp Phương và bị cô tiếp viên xinh đẹp của vùng quê Yên Bái chủ động chèo kéo, Quang đã không thể cưỡng lại và khoảng một tháng trước khi bị bắt, cậu ta bỏ nhà theo Phương về sống trong căn nhà nhớp nháp mà thị Minh thuê cho các "gái gọi" ở phường Cát Linh.
Hàng ngày, ngoài việc đưa Phương đi "tiếp khách", Quang còn làm nhiệm vụ nhận ma tuý của bọn Minh mang đi giao bán cho các quán bar - karaoke, vũ trường lớn tại Hà Nội.
Cho đến khi biết tin Quang bị bắt, cả gia đình, thậm chí cả họ của Quang bị sốc. Bố Quang là cán bộ của một Bộ khi được mời lên Công an quận Đống Đa làm việc đã phải bật khóc vì đau đớn.
Thế mới biết không phải chỉ có các gia đình có con gái mới lớn phải quản lý chặt chẽ, mà các cậu trai mới lớn hiện cũng là mục tiêu để bọn buôn bán ma tuý nhằm vào lôi kéo, dụ dỗ.
Bên cạnh đó, bọn Minh - Yến còn mở một số nhà nghỉ, quán bar - karaoke trên địa bàn Hà Nội nhưng đều núp danh người khác làm chủ. Tại đây, ngoài việc tổ chức hoạt động mại dâm, chúng còn dùng gái và tiền dụ dỗ các nhân viên nam làm công việc bảo vệ, lễ tân của quán vào việc bán ma tuý.
Như tên Đạt, ban đầu chính là nhân viên bảo vệ của quán karaoke Tuấn “bờm” do Yến làm chủ trên đường Yên Phụ. Rồi Đạt cũng bị các "má mì" dùng một tiếp viên nữ xinh đẹp tên Giang mê hoặc, sau đó buộc đi bán ma tuý.
Đường dây bán ma tuý (gồm thuốc lắc, cần sa, ketamin…) của chúng hoạt động với cường độ rất lớn. Chỉ qua xác minh danh bạ điện thoại của tên Đạt trong một tháng đã phát hiện có đến gần 1.000 cuộc điện thoại phục vụ cho việc bán ma tuý và liên hệ với chủ là Minh và Yến.
Tài liệu mà cơ quan Công an thu thập cũng cho thấy số lượng ma tuý mà 2 "chân rết" là Quang và Đạt bán rất nhiều và được ghi chép lại rất cẩn thận…
Ngoài ra, kẻ trợ giúp đắc lực cho Minh chính là gã em trai tên Trần Đình Hùng, 33 tuổi, trú tại phường Thượng Lý (Hải Phòng) nhưng đang thuê trọ tại ngõ 209 Đội Cấn. Mỗi khi Minh bận, chính Hùng là kẻ đi giao ma tuý và nhận tiền từ những mắt xích bán lẻ như Quang, Đạt…
Sau khi củng cố chứng cứ, 1h ngày 16/4, dưới sự chỉ huy của đồng chí Vũ Thanh Hải, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, các trinh sát đã thực hiện lệnh bắt đối với Hùng khi hắn đang có mặt tại đầu ngõ 209 Đội Cấn.
Khi các trinh sát quay lại khám ngôi nhà mà Hùng thuê trọ thì phát hiện một cô gái đang ngồi ủ rũ, ngủ gục trước cửa nhà đã bị Hùng khoá chặt. Khi cánh cửa được mở ra, bên trong vẫn còn 3 cô gái khác bị nhốt, họ hoảng hốt khi thấy có nhiều người xuất hiện.
![]() |
| 4 gái mại dâm. |
Thì ra, tên Hùng đã “học” chị gái, tự hình thành một ổ "gái gọi" của riêng mình. Cả 4 cô gái mại dâm là Nguyễn Thị T., 20 tuổi, ở Nghĩa Hưng (Nam Định); Hà Thị Q., 17 tuổi, Hà Thị L., 18 tuổi, ở Như Xuân (Thanh Hoá) và Trần Thị Hồng N., 25 tuổi, ở Đông Hưng (Thái Bình) đều khai nhận đã đi bán dâm nhiều lần dưới sự chỉ đạo của Hùng.
Vì lứa các cô gái này mới được tuyển về nên Hùng phải sử dụng biện pháp quản lý chặt chẽ, mỗi khi ra khỏi nhà, gã khoá cửa nhốt các cô bên trong, khi có khách mới đưa các cô ra rồi tự mình, hoặc thuê xe ôm chở đi.
Đêm 16/4, Hùng đang định đi đón cô gái mại dâm là Nguyễn Thị T. vừa “đi khách” xong thì bị bắt. Thế nên mới có chuyện cô gái này đi xe ôm trở về nhà Hùng thì không có chìa khoá mở cửa vào, đành ngồi ngủ gục đợi bên ngoài.
Khám nhà Hùng, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ 3 viên thuốc lắc, vì thế hắn bị khởi tố với 2 tội danh là môi giới mại dâm và mua bán trái phép chất ma tuý.
Ngày 1/5, cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với "nữ trùm" Trần Thị Minh và triệu tập đối với Vũ Kim Yến. Nhưng cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Hiện cơ quan Công an vẫn đang ráo riết truy tìm, vì thế đề nghị các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng trên thông tin cho Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa, số điện thoại là 049.396.540
