Dùng nhiều bộ giấy tờ, lừa thế chấp chiếm đoạt tài sản

14:41 16/09/2010
Bằng thủ đoạn nhiều lần khai báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ xe ôtô… sau đó đề nghị được chính quyền địa phương cấp lại, Toàn đã tiếp tục sử dụng những bộ giấy tờ này để thế chấp, cầm cố, vay tiền của nhiều người, sau đó không trả.

Ngày 14/9, cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Bá Toàn (42 tuổi) trú thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Công an TP Buôn Ma Thuột, bằng thủ đoạn nhiều lần khai báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), giấy tờ xe ôtô… sau đó đề nghị được chính quyền địa phương cấp lại, Nguyễn Bá Toàn đã tiếp tục sử dụng những bộ giấy tờ này để thế chấp, cầm cố, vay tiền của nhiều người, sau đó không trả. Cụ thể, Nguyễn Bá Toàn có một thửa đất số 43A tại thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, được UBND huyện Krông Nô cấp Giấy CNQSDĐ số AN951771 vào ngày 28/11/2008.

Ngày 5/1/2010, Toàn đã làm đơn xin xác nhận mất Giấy CNQSDĐ đối với lô đất này để gửi Công an xã Quảng Phú và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Krông Nô, đồng thời đề nghị UBND xã Quảng Phú, Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Krông Nô cấp lại Giấy CNQSDĐ khác.

Ngày 25/3/2010, UBND huyện Krông Nô đã cấp lại Giấy CNQSDĐ số BA715770 đối với thửa đất số 43A nói trên. Sau khi có trong tay Giấy CNQSDĐ mới, ngày 10/5/2010, Toàn đã dùng giấy CNQSDĐ số BA715770 để làm hợp đồng chuyển nhượng lô đất này cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất cho ông Phan Cảnh Bông (44 tuổi, trú TDP 11, thị xã Buôn Hồ) với giá 200 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 20/6, Toàn dùng Giấy CNQSDĐ số AN951771 để thế chấp cho ông Quách Văn Bạch (trú buôn Alê B, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) lấy 240 triệu đồng.

Toàn và hai thùng tài liệu có liên quan đến vụ án được thu giữ tại nhà Toàn.

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 21/1/2010, Nguyễn Bá Toàn đã mang toàn bộ giấy tờ, bảo hiểm của xe ôtô 15 tấn BKS 47K-9475 đến tiệm cầm đồ Thảo Uyên của chị Bùi Thị Thu Hằng (221 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột) để cầm lấy số tiền 175 triệu đồng, hẹn một tháng sẽ thanh toán đầy đủ. Thế nhưng đến cuối tháng 7/2010, khi quá thời hạn đã lâu mà vẫn không thấy Toàn trả tiền, chị Hằng tìm hiểu thì mới biết Toàn cũng đã mang một bộ giấy tờ khác của xe ôtô này thế chấp cho anh Quách Văn Bạch để vay tiền.

Một nạn nhân khác của Nguyễn Bá Toàn là chị Chu Thiên Tiên (28 tuổi) trú số 454 - Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột cũng làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an để trình báo việc bị Toàn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 8/5/2010, Toàn đã mang cà vẹt xe ôtô BKS 47K-8718 để thế chấp vay của chị Tiên số tiền 200 triệu đồng. Quá hạn mà không thấy Toàn trả nợ, chị Tiên tìm hiểu sự việc thì mới biết giấy tờ xe mà Toàn cầm cố là giấy tờ được cấp lần thứ hai, trên thực tế, chiếc xe này Toàn đã bán cho một người khác không lâu sau đó. Khám xét nhà ở của Toàn, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến đất đai, thế chấp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột vẫn đang tiếp nhận thêm đơn thư tố cáo của các nạn nhân và đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ án

Võ Trường

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文