Dũng “ruồi” và băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Quy Nhơn
Hồ Viết Dũng sinh năm 1969 tại Nam Định sinh sống tại xã Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn. Học hết lớp 12, Dũng lấy vợ sinh con nhưng vẫn không chịu tìm công việc ổn định, suốt ngày chỉ la cà hàng quán, mánh mung cò con và chực chờ cơ hội làm chuyện bất lương.
“Cơ hội” thật sự đến với Dũng vào tháng 11/1992, khi hắn gặp Nguyễn Trọng Thủy, tức Thủy “núi”, 35 tuổi tại Hải Phòng. Thủy là một tên lưu manh chuyên nghiệp, lúc đó đang sinh sống tại khu tập thể Điện lực ở Quy Nhơn. Khi đã khá thân thiết, Thủy mang đến nhờ Dũng cất giùm một khẩu K.54 tình cờ nhặt được trong một lần phát đất hoang làm nhà vào năm 1986.
Vốn đã nuôi sẵn âm mưu nên Dũng không ngần ngại nhận giữ súng và đi đâu cũng giắt kè kè bên người. Năm ngày sau, vào khoảng 19h ngày 8/12/1992, Hồ Viết Dũng và một nhóm bạn đang ngồi ăn tối tại quán Kim Hồng thì thấy Thủy “núi” chạy đến “kêu cứu”. Chỉ vì một sự va quệt nhẹ trên đường, Thủy "núi" và một tên đàn em là Nguyễn Mạnh Hùng đã đuổi theo gây sự, đánh nhau với hai anh Ngô Thành Ngôn và Lê Xuân Thi.
Đánh không thắng, Thủy “núi” bỏ mặc tên Hùng bị xước mặt, phải vào trạm xá khâu mấy mũi, còn mình thì chạy về gọi “viện binh”. Nghe Thủy gọi, Dũng bèn phóng xe xuống cảng Quy Nhơn, rủ thêm hai tên đến trạm xá phường Lê Hồng Phong họp mặt với Hùng, Thủy và 3 tên khác bàn chuyện trả thù.
Biết hai anh Thi, Ngôn còn ở trong trụ sở phường Lê Hồng Phong, cả 7 tên không dám xông vào mà phục ở ngoài chờ. Khi thấy anh Lê Văn Thông đưa xe xích lô đến cùng với anh Ngô Thành Vinh, anh ruột anh Ngôn, chở xe máy của anh Ngôn về, cả đám liền xông tới đánh, dù hai anh này chẳng liên quan gì đến vụ xô xát lúc nãy.
Khi đang ẩu đả, phát hiện thấy bóng công an, Dũng liền rút ngay khẩu súng nổ liền hai phát và gọi đồng bọn... chạy! “Cơ hội” đầu tiên kết thúc, mang lại cho Nguyễn Trọng Thủy bản án 36 tháng tù giam. Dũng “ruồi” cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo...
Sau một thời gian quậy phá ở Quy Nhơn, Thủy “núi” lấy súng và roi điện vào Tp. HCM nuôi dự định “làm ăn lớn”.
Gặp lại cố nhân, cả súng và roi điện, Thủy đều giao hết cho Dũng “ruồi”, đã bỏ Quy Nhơn vào Tp. HCM từ trước để tên bạn giang hồ nối khố này đem về nơi y thuê mặt bằng kinh doanh vật liệu xây dựng ở đường Quang Trung, Gò Vấp, cất giấu.
Khoảng tháng 12/1997, trong khi đi ăn tối tại một quán ăn trên đường Nguyễn Oanh thuộc P.10, quận Gò Vấp, chúng phát hiện ở kế bên quán ăn có một tiệm cửa nhôm sắp khai trương, thợ trong tiệm đang tổ chức bài bạc sát phạt nhau. Giả vờ ham vui, hai tên ghé vào xem để thăm dò tình hình.
Sau đó, chúng gọi thêm Long “cu Tí”, một tên nhóc dân Hà Nội vào Nam tập tễnh giang hồ và hai tên anh em ruột là Phạm Mạnh Nghĩa (Nghĩa “nghiện”) và Phạm Mạnh Trí (Trí “tù”) quay trở lại. Dũng “ruồi” đã chĩa súng khống chế để cho đồng bọn lột sạch ĐTDĐ, tiền, dây chuyền, nhẫn của đám con bạc, sau đó rút lui êm thấm.
Sau vụ cướp này, Thủy về quê đón vợ vào mở quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, còn bản thân thì ráo riết cùng đồng bọn chuẩn bị cho những phi vụ ăn cướp lớn. Xin được của Hải, một tên giang hồ không rõ lai lịch, 30 viên đạn carbin, Thủy mày mò tự cắt ngắn đầu đạn cho khớp với kích cỡ của khẩu rulô và cùng với anh em Nghĩa “nghiện”, Trí "tù" xuống rẫy của nhà cha mẹ hai tên này ở Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu bắn thử.
Súng nổ rất tốt ngay từ phát đạn đầu tiên. “Đồ chơi” của chúng còn được bổ sung thêm hai bình hơi cay do hai tên Trí, Sinh (em của Nghĩa và Trí) đóng góp. Tổng cộng, những tên cướp liều lĩnh này đã gây ra 11 vụ cướp taxi trên địa bàn Tp. HCM và một số tỉnh lân cận trước khi bị Công an lần lượt tóm cổ. Ngày 23/11/1999, tên cuối cùng trong nhóm là Nguyễn Trọng Thủy đã bị Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt theo lệnh truy nã và bị di lý về Bình Định để xử lý.--PageBreak--
Còn lại một mình, Dũng “ruồi” lê la tại Tp. HCM thêm một thời gian, sau đó trở lại Quy Nhơn mưu đồ xưng hùng xưng bá. Đàn em của Dũng tại đất cảng Quy Nhơn có hơn 20 tên, không ít tên như Nguyễn Tường Lâm (Lâm “boy”), Nguyễn Văn Quang (Quang “con”), Nguyễn Ngọc Mãnh (Mãnh “xỉn”), Nguyễn Công Tâm (Tâm “xí”), Trương Ngọc Trung (Trung “Bắc”), Trần Ngọc Hùng (Hùng “rụng”) v.v... vào tù ra khám như cơm bữa.
Khi Dũng “ruồi” mới quay lại, khu vực cảng Quy Nhơn vẫn đang bị thao túng bởi một băng đầu gấu khác do tên Thái Lập Đức cầm đầu. Chủ hàng muốn thuê xe chở hàng ra vào khu vực, chủ xe, lái xe muốn nhận hàng để chở đều phải đóng hụi chết cho băng lưu manh này, nếu không muốn bị chúng đổ hàng, phá xe. Lượng xe, hàng ra vào mỗi ngày không ít, đem lại cho “quyền lực đen” một khoản lợi nhuận kếch sù khiến Dũng "ruồi" động lòng tham.
Đầu năm 2000, Dũng cho đàn em bắn tiếng đòi Thái Lập Đức “đi chỗ khác chơi”, giao quyền bảo kê lại cho hắn. Chẳng phải tay vừa, Thái Lập Đức không nghe, còn nhắn Dũng “có giỏi thì xuống cảng kiếm nhau chơi tay đôi”. Tất nhiên Dũng “ruồi” chẳng dại. Thay vào đó, hắn lấy khẩu K.54 giao cho đàn em là Quang “con” đi “giải quyết dứt điểm vụ việc”.
Giắt sẵn súng trong người, Quang “con” ngang nhiên xông vào tận bàn ăn khi Thái Lập Đức và một số tên đàn em đang ngồi trong quán, đòi Đức phải "cút xéo càng sớm càng tốt, nếu muốn bảo toàn mạng sống". Tên Đức vừa định phản ứng, Quang "con" đã lập tức rút súng chĩa ngay vào mặt.
Xanh mặt, Thái Lập Đức xô ghế bỏ chạy. Quang “con” đuổi theo, vừa đuổi vừa nổ súng loạn xạ để thị uy khiến tất cả những người có mặt được một phen khiếp vía. Thấy đối thủ quá dữ dằn và sẵn sàng chơi “tới bến”, Thái Lập Đức “vãi cả linh hồn" buộc phải quỳ xuống xin tha mạng và hứa sẽ dọn đi nơi khác, giao địa bàn lại cho băng của Dũng "ruồi".
Bảo vệ cảng Quy Nhơn nghe tiếng súng đã tức thời có mặt nhưng tên Quang còn nhanh hơn, đã kịp tót lên yên xe của Lâm “boy” đang nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Tuy nhiên, cả bọn vẫn không thoát. Vì các tội “sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” và "đe dọa giết người", ngày 28/12/2000, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Quang “con” 36 tháng tù giam, Hồ Viết Dũng 36 tháng tù treo, 2 tên khác có mặt trong vụ việc trên, mỗi tên 12 tháng tù treo.
Đoạt xong lãnh địa, dù đang trong thời gian thụ án Dũng “ruồi” vẫn lao vào các hoạt động bảo kê thu tiền bến bãi. Hắn thiết lập ngay một dịch vụ đòi nợ mướn cho các chủ hàng, chủ tiệm cầm đồ và tổ chức cho vay lãi nặng tại khu vực cảng Quy Nhơn.
Tối 23/5/2001, Dũng đã bỏ ra 500.000đ thuê tên Nguyễn Văn Cư đến đập phá quán Họa My, ném vỡ tivi, đầu máy trong quán vì chủ quán muợn tiền chị của Dũng chưa kịp trả. Vụ này tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó là vụ khởi đầu cho hàng loạt hành vi phạm tội diễn ra dày đặc sau đó như vụ đâm anh Đỗ Thanh Phong tháng 5/2001; vụ bắt cóc anh Nguyễn Thanh Tuấn đưa về quán cà phê Quốc Tuấn 2, cưỡng đoạt 800.000đ ngày 22/6/2001; vụ khống chế anh Nguyễn Xuân Huy, giữ xe môtô buộc nạn nhân mang 800.000đ đến chuộc vào ngày 6/10/2001; vụ chém hai anh em Cao Xuân Cường và Cao Duy Biên ngày 30/1/2001 v.v...
Ngay cả đồng bọn với nhau, những tên côn đồ này cũng không tha. Ngày 28/1/2001, do mâu thuẫn trong chiếu bạc, Hồ Viết Dũng đã bỏ về nhà xách súng lên kê vào đầu "chiến hữu" là Huỳnh Thanh Trà, uy hiếp tên này để cho Trần Ngọc Hùng và một số đàn em khác đánh Trà bị thương rồi mới bỏ đi.
Bị CSHS mời lên, Dũng chối bay chối biến và chỉ đem nộp một khẩu súng... nhựa. Vì nạn nhân Huỳnh Thanh Trà không yêu cầu khởi tố và từ chối giám định nên sau vụ này, Dũng “ruồi” và những tên trong cuộc chỉ bị xử lý hành chính.
Đúng thời điểm Dũng "ruồi" đang chiêu binh mãi mã để bành trướng thế lực thì Đỗ Công Toàn, tức Toàn “sáu ngón” từ Plâycu mò xuống Quy Nhơn. Ở đất cảng chưa bao lâu, tên côn đồ trẻ tuổi đã kịp gây thù chuốc oán với một số người. Để giải quyết mâu thuẫn với anh Đặng Quỳnh Châu. Sau một chầu nhậu túy lúy càn khôn, 1h sáng ngày 5-6-2001, Đỗ Công Toàn đã kéo 6 tên lưu manh khác mang theo mã tấu, kiếm, dao, rựa đến tiệm hớt tóc Hoàng Anh tìm anh Châu để chém.--PageBreak--
Anh Châu nhanh chân chạy thoát, chúng quay sang chém trọng thương chủ tiệm Phạm Văn Anh khi anh này có ý can ngăn, sau đó còn đập phá tan hoang cửa tiệm rồi mới bỏ đi. Tiếng dữ đồn xa, Dũng "ruồi" đã lập tức sai tên Lâm “boy” đi tìm và lôi kéo Toàn “sáu ngón”.
Chỉ riêng trong ngày 28/7/2001, theo lệnh Dũng “ruồi” Toàn “sáu ngón” đã gây liền hai vụ bắt người trái pháp luật. Buổi sáng, cùng với tên Lâm “boy”, Toàn đã đến quán cà phê Bình Minh bắt chị Đỗ Thị Thu Đào về quán karaokê 1-5, đánh đập khảo tra vì chị Đào có vay "bạc 20" (lãi suất 20%) của Vũ Thị Thu, chủ quán này nhưng đến hẹn chưa kịp trả. Toàn còn dùng dao Thái Lan đâm vào đùi nạn nhân, để buộc chị Đào phải trả nợ ngay.
21h hôm đó, nghi hai em Lâm Hân và Lâm Huỳnh ăn cắp quần áo của Dũng “ruồi”, các tên Dũng, Lâm, Toàn, Cư, Mãnh, Nam lại bắt hai cậu bé về nhà người thân của Dũng và thi nhau đánh đập.
Đến 23h, bị quần chúng phát hiện và báo công an, cả bọn mới thả người và bỏ chạy. Chỉ ngay hôm sau, hành vi côn đồ lại tái diễn, Toàn và Lâm “boy” tiếp tục bắt chị Đinh Thị Thanh Thảo ở phường Đống Đa để thực hiện một hợp đồng đòi nợ mướn cho Vũ Thị Thu...
![]() |
| Đỗ Công Toàn tại Cơ quan điều tra. |
Giữa năm 2001, Dũng tự đứng ra tổ chức gá bạc và huy động vốn của các tiệm cầm đồ cho các con bạc vay nặng lãi ngay tại sòng ở số 92 Hoàng Văn Thụ, Tp. Quy Nhơn. Với hành vi này, hơn 10 tên trong băng đã bị khởi tố. Riêng Dũng "ruồi" vẫn cố tình lẩn trốn, mãi đến tận tháng 2/2002 mới ra đầu thú.
Thực ra, việc đầu thú này hoàn toàn không phải là một biểu hiện ăn năn mà đó là một thủ đoạn cao tay của Dũng. Hắn hy vọng chấp nhận hình phạt không cao của tội tổ chức đánh bạc để có thể lẩn trốn được hàng núi tội lỗi khác mà bản thân và đồng bọn đã gây ra.
Không may cho hắn, việc công an bắt giữ Toàn “sáu ngón" vì tội danh sát hại anh Đặng Vũ Thắng đã khởi đầu cho việc lật lại cả một quá trình phạm tội dài dằng dặc của những tên côn đồ đất cảng Quy Nhơn mà Dũng chính là kẻ tổ chức và cầm đầu.
Nguyên trong thời gian sống ở Tp. HCM, Dũng "ruồi" đã quen biết được với khá nhiều tên lưu manh đồng hương
Cuối tháng 12/2004, Dũng "ruồi" và một số tên khác đã bị di lý vào Tp. HCM để phục hồi điều tra đối với vụ cướp sòng bài tại Gò Vấp. Ngoài ra, Dũng còn là đối tượng nghi can trong một số vụ cướp có vũ khí khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện vẫn đang được Cơ quan Công an tiếp tục làm rõ
