Bóc trần thủ đoạn hiểm độc và tội ác lạnh lùng của tên sát nhân miền ngược

21:08 01/04/2017
Nghi anh Xuân người cùng thôn làm ma hại gia đình mình dẫn đến việc lợn, trâu bị ốm, chết và bản thân thường hay bị ốm đau, Sềnh đã dùng súng bắn chết anh Xuân. 

Ngày 1-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau 9 tháng điều tra đã làm rõ đối tượng Lý Văn Sềnh (36 tuổi), trú tại thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái dùng súng bắn người xảy ra tại xã Đà Vị, huyện Na Hang.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa tháng 5-2016, Lý Văn Sềnh nghi ngờ anh Lý Văn Xuân (31 tuổi), ở cùng thôn làm ma hại gia đình mình dẫn đến việc lợn, trâu bị ốm, chết và bản thân thường hay bị ốm đau nên Sềnh đã nảy sinh ý định giết chết anh Xuân. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, Sềnh mang khẩu súng tự chế đã mua từ trước giấu ở trong bụi cây trên taluy ven đường, ở khu vực ngã 3 (một đường đi xã Đà Vị, một đường đi xã Hồng Thái và một đường đi thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa) thuộc địa phận xã Đà Vị (Na Hang) với mục đích chờ cơ hội phục bắn anh Xuân. 

Đối tượng Lý Văn Sềnh.

Sáng 19-5-2016, Sềnh thấy anh Xuân đi xe máy qua nhà mình nên cầm theo 3 viên đạn của súng tự chế, điều khiển xe máy đi theo hàng xóm hướng xã Hồng Thái đi xã Đà Vị, nhưng được một đoạn thì Sềnh bị mất dấu không biết Xuân đi hướng nào. 

Sau một hồi dự đoán, đối tượng nhận định nạn nhân khi đi về sẽ qua khu vực ngã 3 nơi giấu khẩu súng nên đã phục nấp sẵn ở đấy bắn... Sợ mọi người phát hiện, Sềnh giấu xe máy ở bụi cây ven đường ĐH04 cách vị trí giấu súng khoảng 400m. 

Vào thời điểm này, Lý Văn Xuân đi sửa tivi cho gia đình anh Triệu Văn Thái, trú tại thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa. Sau khi sửa ti vi xong, anh Xuân ở lại ăn cơm và uống rượu cùng gia đình Thái. Do uống quá chén nên anh Xuân ra về trong tình trạng không tỉnh táo. 

Đến 14h cùng ngày, Xuân điều khiển xe máy đi theo hướng đường mòn từ thôn Khau Pồng ra khu vực ngã 3 nêu trên để đi về nhà. Lúc này, từ chỗ nấp Sềnh phát hiện ra anh Xuân liền giơ súng ngắm hướng vào người nạn nhân bắn. 

Bất ngờ bị trúng đạn, anh Xuân điều khiển xe máy lảo đảo lao xuống rãnh nước và ngã xuống đất. Thấy vậy, Sềnh cầm súng chạy dọc theo mép taluy tiếp tục bắn vào người Xuân. 

Gây án xong, Sềnh cầm súng bỏ chạy về hướng xã Đà Vị. Chạy được khoảng 250m, Sềnh dừng lại rồi bẻ súng ra làm hai phần giấu ở hai vị trí khác nhau, đồng thời lấy máy đi về nhà. Riêng nạn nhân Xuân được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó, Xuân trong tình trạng say rượu nên việc lấy lời khai của nạn nhân mâu thuẫn, không chính xác; ngoài ra hiện trường xảy ra vụ việc nơi rừng vắng, không có người làm chứng khiến việc điều tra, xác minh gây khó khăn cho cán bộ thụ lý vụ án… 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với sự nỗ lực không mệt mỏi của tổ công tác, tháng 2 vừa qua, manh mối của vụ án dần dần được hé lộ, xác định nghi can của vụ án là Lý Văn Sềnh, đồng thời thu giữ hai phần vũ khí gây án gồm báng và nóng súng. Khi đó, Sềnh đang bị Công an huyện Na Hang bắt tạm giam đề điều tra về tội “Hủy hoại rừng”. 

Qúa trình lấy lời khai, trong đầu anh ta vẫn luôn nghĩ rằng mình đã thoát tội vụ dùng súng bắn Xuân, vì xảy ra lâu mà không bị Công an bắt.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Lý Văn Sềnh về hành gi ‘Giết người”.

Minh Hiền

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文