Dùng súng bắn vợ, lấy kéo đâm con gái

11:02 22/11/2008
Bản thân bị cụt 1 chân, cuộc sống hằng ngày của Ngô Văn Cân (57 tuổi), ở xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) phải nương tựa vào vợ con nhưng với bản chất côn đồ, hắn đã cam tâm dùng súng tự tạo bắn vợ và đâm con gái mình trọng thương bằng kéo.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ chứng cứ vụ án, ngày 30/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt khẩn cấp Ngô Văn Cân về hành vi giết người.

Câu chuyện bắt đầu từ khi gia đình Cân lâm vào cảnh khó khăn, vợ Cân là Phan Thị Bình, hai vợ chồng đã có với nhau 7 mặt con, cuộc sống quanh năm chỉ nhờ vào việc đồng áng, cái đói, cái nghèo luôn đeo đẳng gia đình anh. Nhưng lúc thiếu thốn lại sinh ra xích mích, cãi vã… đỉnh điểm là vào đầu tháng 10, Cân can tâm đuổi vợ và con cái mình ra khỏi nhà.

Dù không muốn làm vợ chồng con trai mình buồn phiền nhưng không tiền, không người thân chị đành dắt con về ở với con trai. Ngày nào chị cũng tranh thủ tìm kiếm việc làm, ai thuê đâu làm đó, bất kể việc nhẹ hay nặng, kiếm ít tiền để lo cho các con có ăn, mặc như bạn bè của nó.

Thế nhưng, cái ác lại luôn đeo bám trên thân thể lẫn tinh thần vốn đã suy kiệt, gầy guộc, đen sạm của chị. Đó là cái đêm tối sầm, khi chị và các con đang ăn cơm ở nhà con trai thì Cân lại đến, anh ta cầm theo một cây súng tự tạo.

Biết có chuyện chẳng lành, chị Bình ôm con bỏ chạy nhưng anh ta giương súng bắn thẳng vào người chị. May mắn là viên đạn bay lạc hướng, còn viên thứ hai thì bị kẹt trong nòng súng.

Không bắn được vợ, Cân như điên cuồng, chửi bới các con, rồi anh ta rút từ trong thắt lưng ra 1 cái kéo đâm thẳng vào đùi con gái mình là Ngô Thị N. (24 tuổi) bị thương tích phải đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân địa phương, ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Nghĩa Hành đã nhanh chóng đến hiện trường và bắt khẩn cấp tên Cân về hành vi giết người.

Qua khám xét tại nhà riêng tên Cân, lực lượng đã thu giữ của hắn 1 cây súng tự tạo bằng kim loại dài khoảng 32cm, 2 viên đạn AR15 còn nguyên, 1 cây kéo, 1 dao xếp và 2 đoạn kim loại dùng để độ chế súng. Qua đấu tranh, hắn khai nhận: 3 viên đạn mà hắn có là do hắn lượm được khi đi làm ở huyện Ba Tơ.

Mặc dù không thực hiện hành vi nhưng trong mắt mọi người hắn là tên thủ ác. Nếu viên đạn thứ hai không bị kẹt thì giờ chị Bình đã về nơi chín suối, 6 đứa con thơ dại sẽ bị mất mẹ, mất cha. Có lẽ, những ngày tháng trong trại giam hắn sẽ sám hối hành động tội lỗi của mình.

Qua vụ án, chúng ta cũng thấy rằng, đã đến lúc cần phải báo động về tình trạng bạo lực gia đình, để chấm dứt tình trạng này, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy tự nâng cao ý thức, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh. Đừng để những giây phút khó khăn ấy lại biến mình thành tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội

Văn Nam

Cục Trang bị và kho vận cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trang bị và kho vận CAND; chủ động kế hoạch mua sắm, chuẩn bị hàng hóa dự phòng... đảm bảo kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Đó là một số nội dung công tác trọng tâm Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Trang bị và kho vận, tổ chức chiều nay (23/12), tại Hà Nội.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup (viết tắt là Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, (viết tắt là Công ty Egame) cùng 28 bị can khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文